1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn học Pháp

Chủ đề trong 'Văn học' bởi batuocDePerac, 29/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. batuocDePerac

    batuocDePerac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Văn học Pháp

    đã ai từng khóc cho GiăngvanGiăng khi ông làm tất cả cho côdet va mariuyt rồi cuối cùng bi hiểu lầm chưa? hay cho cadimôdo sẵn sàng hy sinh cho nàng exmeranda xinh đẹp? hay từ bó tất cả sự giàu sang quyền lực để đi tìm chồng của nàng Angielic? khao khát tự do mãnh liệt như Papillon? cống hiến hết mình cho lý tưởng như Ruồi trâu? trong văn học pháp ẩn chứa một kho tàng kỳ diệu về nhân cách con người. Dọc nó minh tìm thấy lý tưởng sống của mình, nhìn thấy được ý nghĩa của cuộc sống. thế còn các bạn thì sao?
  2. nhathuyen

    nhathuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất yêu văn học Pháp và chỉ ao ước một ngày học tiếng pháp để đọc được thơ Pháp hiện đại .
    Những gì bạn thích kho là những gì tôi thích nhưng đó là một nền văn học gần gũi với người Việt về tâm lý. thế kỉ XX người ta nói nhiều đến tiểu thuyết Mĩ nhưng văn học Pháp vẫn rất tuyệt.
  3. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Sao tớ nghi ngờ cái mệnh đề Ruồi trâu là của văn học Pháp quá ngài phu quân của Angelic ạ!
    E.L. Voinich là văn sỹ người Anh, còn Arthur Ruồi trâu là hiện thân cho tầng lớp thanh niên Nga Xô - những người hiến dâng cả cuộc đời cho lý tưởng cách mạng
  4. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    ặ mà sao cĂi bỏằT Angielic dài thỏ nhỏằ?? LỏĂi còn huyỏằn bư nỏằa chỏằâ . Đỏằc hỏt quyỏằfn này lỏĂi tòi ra quyỏằfn khĂc .
    Spam!
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ủa bạn ơi, nhầm, Ruồi trâu đâu phải văn học pháp?
    Văn học Pháp cũng hay, nhưng theo nhận xét khách quan của tớ thì một số nhà văn Pháp lãng mạn xưa có vẻ như không tìm được lối thóat cho mình nhỉ... Bạn có thích Emile Zola không? Mình không thích bà này lắm... (à, vẫn chưa biết Emile Zola là bà hay ông )
    Những người khốn khổ và Papilon-Người tù khổ sai thật sự lôi cuốn tớ từ nội dung đến cách dẫn dắt, hành văn. Tuyệt vời!
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 07/12/2005
  6. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Ruồi Trâu là nói về cuộc cách mạng của tổ chức Nuớc Ý trẻ . Khi đọc thì tớ mặc nhiên coi đó là văn học Ý ,không biết thế nào ,rồi lại có thấy nói là của người Pháp .
    Zola là ông bạn ạ ,đây là tác gia viết tiểu thuyết lãng mạn của Pháp .
  7. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Toàn là các cô các chú không biết cái gì hết trơn mà lại phán như thần
    Ruồi trâu : http://en.wikipedia.org/wiki/Ethel_Lilian_Voynich
    Emile Zola : http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Zola (chủ nghĩa hiện thực, lãng mạn đâu mà lãng mạn ).
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    ------------------------------------------------------
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Híc nói thật với bác đọc truyện Emile Zola chả thấy hiện thực cái chỗ nào.
  10. ctci

    ctci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích Thằng Cười của Victor Huygô. Cái cách mà ông mô tả về Guynplên và Đêa, về hai con người mà sự đau khổ tận cùng đã giáng lên đầu họ, nhưng tình yêu của họ lại được VH đưa lên tột cùng của sự yêu thương. Đoạn kết của truyện làm cho ta phải rơi lệ.

Chia sẻ trang này