1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn học Sài Gòn,offline nào!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Nhimcon1982, 26/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Tớ kêu gọi chán chả thấy ai hưởng ứng toàn vào post xong lượn mất tăm.Cho một cái hẹn chả thấy ai à ơi gì...
    Ngồi tán dóc cũng là cái hay,tớ cam đoan rằng nếu chỉ nói về một quyển gọi là đề tài e rằng khó mà gọi gọn trong 1,2 buổi,thôi thì hay đâu nói đó.
    Nghe chim hót cũng là một cái thú
  2. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn mình có cái Ciao - sách phải ko bác nhỉ
    Mình vào có mỗi một lần, quên béng nó ra làm sao rồi, nhưng mà chỗ ý cũng được đấy chứ
  3. e54a16

    e54a16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    cá nhân em thì thấy, việc những người thích đọc, sách tụ tập lại 1 chỗ, bàn tán, hàn huyên về sách cũng hay. nhưng thú thật,bây giờ những người chưa bao h quen biết mà dành thời gian cho nhau vào những ngày nghỉ thì thật là hiếm hoi. h em á, mỗi ngày, đọc/nghe đc cái gì đó hay hay - ko cứ phải là 1 cuốn sách - thì em đều chia sẻ với bạn em ngay, dù ko phải ngồi cạnh nhau bên tách nâu nóng, cốc chanh muối - và em muốn đc như thế hơn là dùng cái YM - nhưng cũng thấy vui, hào hứng. cơ bản là mình biết mình nói chuyện với ai, ng đó có hiểu mình ko. câu chuyện sẽ dễ dàng, hứng thú hơn nhiều khi mình nói với 1 ng lạ, phải đoán, đón ý ng ta, cốt để câu chuyện có thể tiếp tục, k khí ko rơi vào khoảng không im lặng đáng sợ. nói chung, em ngại phải giới thiệu, tên, tuổi, nghề nghiệp trong những buổi cafe ko đường với những người chưa quen. mặc dù em biết, có thể sau đó quen nhau. nhưng h em lại tin thi thoảng, trong sự tình cờ nào đó, mình tìm đc ng bạn mình quý, ng mình cảm thấy yêu thương. sorry vì đã ném đá vào ý tưởng của bạn!
    p/s : em là em cũng muốn vào cái quán nằm trong khuôn viên Dinh Thống Nhất nghe chim hót véo von lắm, nhưng chưa bao giờ thử vào, vì sao thì em cũng ko biết nữa, chắc là do em đi theo quán tính, cứ bảo cafe cóc là tót lên xe, phóng cái vèo ra Hàn Thuyên, nên em mới nhân lúc ko ngủ đc mà abc 1 vài điều. chúc bạn gì đó có những cuộc tụ tập hoành tráng.mong bạn bỏ quá cho nhé!
  4. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Đùa đâu bác ơi,bạn em không ít thế mà chả hiểu sao chẳng có ma nào thích đọc sách là mấy có chăng là ...xxx truyện mí lị truyện tranh thành ra em ứ nói chuyện với đám đấy về vấn đề này được.
    Năm 1 ĐH ngồi gần 1 thằng sau vài câu giới thiệu tự dưng lòi ra nó mê đọc sách chả thua gì em,thế là nó lôi em về cho em mượn sách thoải mái.
    Gần đây gặp 1 cô,cũng kiểu nói vài câu thế là cũng lòi ra cùng sở thích và nói chuyện rất dễ dàng thoái mái mà vẫn chưa vãn chuyện từ đó em suy ra rằng có chung sở thích thì không phân biệt lạ quen vẫn có thể nói chuyện dễ dàng,quan trọng là bắt đầu thế nào cho nó thông.
    Còn thế nào thì tuỳ.
  5. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Có óp mình sẽ đi, vấn đề là mình chỉ đi dc chiều thứ 7, mí lị CN thôi, vì phải đi làm kiếm tiền mua sách nữa
    Lên cái plan cái nhỉ
  6. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Thì chủ yếu là Chủ Nhật thôi,thứ 7 thường bận Đông,bận Tây.
    Chủ Nhật này sắp xếp được thì anh em ta uống cafe vậy,có gì sẽ nhắn tin,gọi điện rất ngại vì khó nói chuyện.
    Ai đồng ý thì vào giơ tay phát.Địa điểm thì chiều lòng số đông.
  7. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Jô tay cho bác mình cái
  8. binhminhmuap

    binhminhmuap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Nên có chủ đề trước chứ ofline chỉ nói chuyện phiếm không thì cũng chán.
  9. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Để tự nhiên đi đã!
    Cái gì đến sẽ đến.
  10. ehhh

    ehhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay anh mới ra hn, ở nhà ngại online quá! Đang kiếm việc mà chưa ăn thua gì.Lúc nào rảnh anh vào hộ chú,ok?

Chia sẻ trang này