1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn học Sài Gòn,offline nào!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Nhimcon1982, 26/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh mới ra hn, ở nhà ngại online quá! Đang kiếm việc mà chưa ăn thua gì.Lúc nào rảnh anh vào hộ chú,ok?
    [/quote] Thế là tiếp tục "Hà Nội kí sự hả bác?"Thế còn "cô bé" thì thế nào!Tính mau mau cho em ăn kẹo với nào.
    Khi nào rảnh bác cứ vào đây,Mấy hôm trước thì bận nhưng mấy hôm nay gần như ngày nào em cũng online.
  2. ehhh

    ehhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    1
    Thế là tiếp tục "Hà Nội kí sự hả bác?"Thế còn "cô bé" thì thế nào!Tính mau mau cho em ăn kẹo với nào.
    Khi nào rảnh bác cứ vào đây,Mấy hôm trước thì bận nhưng mấy hôm nay gần như ngày nào em cũng online.
    [/quote] Đây! Lâu anh cũng không rảnh lắm, nói ra thì xấu hổ nhưng thật ra cũng chẳng bận gì lắm, nạp hồ sơ rồi đợi ông giám đốc ký qđ đi làm, chứ mình đâu có quyền lựa chọn.Ở nhà nằm xem TV suốt ngày ấy mà, thi thoảng bạn bè, anh em rủ nhau đi chơi linh tinh thôi,muốn vào ĐăkLắk chơi một lần trước khi đi làm mà không có điều kiện.Hà Nội bụi bặm và khó thở quá.Đôi lúc muốn được sống theo ý mình nhưng rồi lại quẩn quanh chuyện tiền nong, gia đình, việc làm... chuối cả nải.Nhiều lúc chán quá chỉ biết sách xe ra nội thành lượn vòng vo và ước giá như có thể xuống ao, dưới mương kia mà mò cua bắt ốc để sống lại cái ngày xưa chẳng phải lo cơm áo gạo tiền.... Lại đến giờ cơm rồi......Một ngày có 4 bữa, Sáng, trưa, tối và khuya.hihi đâm ra mập ú lên mối sợ.Khi nào có tiền tự tay mình kiếm được lúc đó mới có thể sống như những gì mình muốn được chú ơi
  3. ehhh

    ehhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    1
    Thế là tiếp tục "Hà Nội kí sự hả bác?"Thế còn "cô bé" thì thế nào!Tính mau mau cho em ăn kẹo với nào.
    Khi nào rảnh bác cứ vào đây,Mấy hôm trước thì bận nhưng mấy hôm nay gần như ngày nào em cũng online.
    À còn chuyện côbé! Đó đã là một phần của cuộc đời anh, anh lớn lên cùng với côbé chú à, 5 năm hơn rồi còn gì, giờ đây chưa thể nói là lúc nào cho chú ăn kẹo được đâu, có thực mới vực được đạo chứ, anh cũng muốn giải quyết luôn đi cho yên bề gia thât nhưng mà đâu có đươc, anh phải kiếm xiền cái đã..hoho
  4. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Này bác thế bác có nhớ ngày anh em ta lượn lên Đà Lạt không nào?
    Nhất là hôm qua khi bác nói bác ghé Nam Định,em lại nhớ đến cảnh Đà Lạt ngày xưa.
    Em có lần cũng y như thế năm 2001 từ Vũng Tàu về .
    Khi nào đấy anh em ta yên ấm sẽ có nhiều chuyện kể đây,dạo này em nhìn đi nhìn lại thấy mình cái gì cũng dang dở.
  5. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Nói ra thì buồn nhưng mà phải tự thương thân mình bác ơi.
    Đến em đây có đến 80% quãng đường em đi qua,em không thương thân mình đâm ảnh hưởng đến người khác.
  6. ehhh

    ehhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    1
    Anh vẫn nhớ về cái đêm 2 đứa phi xe từ saigòn, lạnh và mệt...sương đêm ướt cả mi mắt. Bây giờ không biết rồi có khi nào quay lại được cái thời như vậy nữa không.. có lẽ già mất rồi chú à. Giờ buồn chẳng biết làm gì ngồi ngân nga mấy bản nhạc trịnh vậy thôi chứ cũng chẳng biết giãi bầy cùng ai. Cả côbé đôi lúc cũng cảm giác như chẳng hiểu nổi anh.
    Tình yêu không phải chỉ riêng là đôi lứa đâu. Có tình yêu ca nhạc, yêu văn, thơ... yêu cuộc sống... được sống như những gì mình thích cũng đã là hạnh phúc lắm rồi ấy chứ. Ây zà vậy mà đôi lúc cũng chẳng biết mình muốn gì.
    Thôi nước chảy đến đâu bèo dạt đến đấy vậy. Có ai biết trước ngày mai mình sẽ như thế nào đâu..
    Lúc khác nói tiếp nhé
  7. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Cái cảnh 2 đứa khuya khoắt lếch thếch dắt bộ,gõ cửa từng nhà hỏi vá xe.
    Đường vắng,trời lạnh căm căm.
    Lên đến Đà Lạt lúc đấy khoảng 3h sáng trên đèo Pren sương mù dày đặc hồi đấy thì thích nhưng nghĩ lại thì đúng là liều,liều quá bác ah.
    Không biết bác thế nào chứ em thì những chuyến đi xa của em đều có chút liều lĩnh.
  8. Pen7CAD

    Pen7CAD Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    3
    hi, bác làm em nhớ hồi đi picnic ở Đà Lạt cùng thằng bạn, lúc đó đang rộn lên chuyên ma ở mấy nhà bỏ hoang chân đèo. Lúc đầu, chả hiểu trời xui đất khiến thế nào hai thằng bảo nhau tối lần mò ra xem thử...he he. Gần tối, em hãi quá...chỉ trực xin đầu hàng, mà ngượng không sao mở miệng nổi. May sao thằng bạn cũng ...dễ quên, tối chẳng thấy nhắc gì chuyện lúc sáng. He he
  9. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Hô hô bọn tớ làm jì có khái niệm "ru lịch",đi vì hồi ý,thằng bác ở trên đang kưa "cô bé",lặn lội từ Hà Nội vào để nhìn "cô bé" 8-3 đấy thôi(thằng bác đừng giận nhá nếu em bô bô chuyện riêng tư của bác,em khóc thuê tí chút).

    Hì!Đận ấy hai thằng tớ ít xiền,lên đến Đà Lạt chỉ dám để một thằng đi,xe thì chưa giấy tờ,gương chưa lắp thành ra đi đứng tình nụ,rón rén lắm .
    Mà chỉ cái thời Ét-Vê ngày trước mới liều thế bây giờ bố bảo cũng chả dám.
    Cuối 2001 2 thằng gần Tết chưa về nhà,phi xuống Vũng Tàu,dọc đường nộp tiền mãi lộ cho mấy anh CA,xuống đến nơi còn đủ tiền gửi xe mí lị một ít để dành đổ xăng đi về,ra bãi biển ngắm nghía chút rồi về,vừa đủ tiền đổ xăng về đến nhà.Đến nhà vẫn hãi.Nhịn đói mất vài ngày,bây giờ nghĩ lại ngồi bò ra mà cười.
    Bây giờ vẫn ít xiền như thường.
  10. oroska

    oroska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi cái topic này từ đầu đến đây.Tưởng có off mà tôi chả thấy gì...
    vậy cuối cùng các bạn có tổ chức off ko vậy? và có thì khi nào? ở đâu? Tôi rất muốn các bạn tổ chức,để giao lưu với những người cùng yêu sách.Ở SG có đủ nhóm,chỉ có sách là vẫn bị bụi phủ mờ mịt...
    to sis Mai:em đây,tuần sau chị rảnh thì lên Tùng em tặng chị cuốn Cố đô,cho em lấy cuốn sách chị Amy tặng.Bây giờ em mới rảnh.

Chia sẻ trang này