1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn học theo chủ đề! Có làm được chăng?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daubet, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daubet

    daubet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Văn học theo chủ đề! Có làm được chăng?

    Các thần dân của box VH thân mến. Tôi thấy rằng các bạn viết rất hay, và sáng tạo. Các bạn quả là rất giỏi.

    Bây giờ tôi có một ý thế này các bạn xem có thể thực hiện được không nhé!

    Tôi thấy nhiều bài viết về những thứ dù rất nhỏ như giọt nước mà các bạn viết được thành câu chuyện đầy ý nghĩa. Vậy thì các bạn có thể phát huy theo hướng này nữa không? Ví dụ tôi đưa ra một thứ gì đó rất nhỏ và ngắn gọn rồi các bạn viết. Thế nhé. Chúng ta có thể tạo nên một chủ đề rất thú vị nữa đấy. Các bạn nghĩ thế nào???

    Ví dụ chủ đề lần này là: Giọt nước mắt !!!!

    Các bạn viết thử đi nhé, mặc dù viết kiểu này khó lắm đấy. Nhưng có thách thức mới có thành công lớn sau này đúng không? Bài viết dù chỉ ngắn thôi mà hay thì vẫn rất có giá trị đấy!

    Nhào vô đi nào các bác!
  2. daubet

    daubet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chà, sao chưa thấy ai cho ý kiến gì thế nhỉ. Tôi được nghe mấy người bạn quảng cáo về box VH. Đến lúc đọc rồi thấy rất hay. Nhưng xem chừng chủ đề kiểu này thì sẽ thành box của riêng tôi mất rồi. Hi`, thôi thì tuỳ mọi người, tôi làm chủ đề của mình tôi vậy. hii
    Tôi nhớ lại câu chuyện của tôi kể cho em học sinh của mình nghe. Nó là một sự tích về biển.
    " Ngày xưa biển không có cát như bây giờ
    Ngày xưa biển không có sóng vỗ bờ
    ... Và ngày xưa...biển không mặn như bây giờ....
    Em ạ! Ngày xưa nước biển ngọt lắm. Thế rồi từ sau khi loài người sinh ra, nước biển bỗng dần dần trở nên mặn. Em biết vì sao không? Vì ở đâu đó trên khắp thế gian có những giọt nước rất mặn rơi xuống, nó bốc hơi rồi bay ra biển, hoà nhập vào biển và làm cho biển mặn. Đó là những giọt nước mắt của các bà mẹ đã rơi vì con cái của mình. Những giọt nước mắt có khi là vui sướng hạnh phúc vì con cái thành đạt, cũng có khi là buồn phiền vì con cái không nên người, nhưng tất cả, tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương vô bờ của các bà mẹ giành cho những đứa con của mình.
    Chính vì vậy mà khi chúng ta ra gần biển ta lại thấy sao biển đẹp thế, biển bao la thế, sâu rộng đến thế và biển chứa biết bao điều kỳ diệu, mãi ta cũng chưa biết hết được. Còn em, mỗi khi có dịp nếm một hạt muối thì em hãy nghĩ đến sự bao la đã làm nên vị mặn, em nhé! "
    Khoe thêm nhé: tôi vẫn hay gặp mẹ của em học sinh đó, trong các câu chuyện có lần chị nói với tôi: nó hay ăn vã muối, nó còn kêu là muối ngọt mới chết chứ!

Chia sẻ trang này