1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn học - Thơ ca (sưu tầm)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 15/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Chà demtp nhớ trường có ra đặt sang bao xuân mà, nhớ năm 12 demtp cũng có bài được đang ah các bác vào thi ca coi di, topic cua dem đó, bài Mưa ah!!!!!
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mời mọi người nghe bác sĩ làm thơ nè. Không biết có ai biết tên tác giả và tên bài thơ này hông? Tui thì...quên mất rồi , chỉ nhớ "nhà thơ" này vừa làm bác sĩ, vừa là cộng tác viên của báo Tuổi trẻ.
    "Thôi hết cồn cào
    Thôi không quặn thắt
    Chỉ còn âm ỉ
    Chỉ còn triền miên
    Thì thôi mãn tính
    Thì đành kinh niên"
    Ngày xưa thích bài thơ này, bởi vì trong đó sử dụng nhiều từ thuộc về lĩnh vực Y học, nghe rất lạ tai. Lúc đó nghe thấy hay hay nên thích, bây giờ mình rơi đúng vào tâm trạng đó, dã man quá. Tự nhiên thấy...ghét bài thơ này.
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mời mọi người nghe bác sĩ làm thơ nè. Không biết có ai biết tên tác giả và tên bài thơ này hông? Tui thì...quên mất rồi , chỉ nhớ "nhà thơ" này vừa làm bác sĩ, vừa là cộng tác viên của báo Tuổi trẻ.
    "Thôi hết cồn cào
    Thôi không quặn thắt
    Chỉ còn âm ỉ
    Chỉ còn triền miên
    Thì thôi mãn tính
    Thì đành kinh niên"
    Ngày xưa thích bài thơ này, bởi vì trong đó sử dụng nhiều từ thuộc về lĩnh vực Y học, nghe rất lạ tai. Lúc đó nghe thấy hay hay nên thích, bây giờ mình rơi đúng vào tâm trạng đó, dã man quá. Tự nhiên thấy...ghét bài thơ này.
  4. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Troài oai, thơ với thẩn gì mà nghe ghê vậy???
    Đề nghị anh kimi ko được đầu độc mấy mem khác nha...
  5. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Troài oai, thơ với thẩn gì mà nghe ghê vậy???
    Đề nghị anh kimi ko được đầu độc mấy mem khác nha...
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nghe bài thơ này thấy nổi da gà. Ông bác sĩ này còn mấy bài nữa cũng lạ lắm, bữa nào "tâm trạng" tui sẽ post lên cho bà con thưởng thức.
    Nhân tiện nói về bài thơ này luôn. Vị bác sĩ nọ có 1 đứa con trai. Chẳng may anh ấy bị mất trong 1 tai nạn giao thông. Chuyện xảy ra đã lâu. Trong 1 lần ngồi nhớ đến người con xấu số, ông đã làm bài thơ này. Thật khó hình dung được nỗi đau khi một người mình hết mực thương yêu ra đi không bao giờ trở lại.
    Có 1 câu chuyện, không nhớ đã đọc ở đâu:
    "1 lần, có 1 người đến hỏi 1 nhà hiền triết:
    _Trên đời này ai là người đáng sợ nhất?
    Nhà hiền triết trả lời:
    _Đó là người ta yêu thương nhất.
    Người kia ngạc nhiên không thốt nên lời. Nhà hiền triết từ tốn nói tiếp:
    _Chỉ có người ta yêu thương nhất, mới có thể làm cho ta đau đớn, khổ sở đến tột cùng mà thôi."
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nghe bài thơ này thấy nổi da gà. Ông bác sĩ này còn mấy bài nữa cũng lạ lắm, bữa nào "tâm trạng" tui sẽ post lên cho bà con thưởng thức.
    Nhân tiện nói về bài thơ này luôn. Vị bác sĩ nọ có 1 đứa con trai. Chẳng may anh ấy bị mất trong 1 tai nạn giao thông. Chuyện xảy ra đã lâu. Trong 1 lần ngồi nhớ đến người con xấu số, ông đã làm bài thơ này. Thật khó hình dung được nỗi đau khi một người mình hết mực thương yêu ra đi không bao giờ trở lại.
    Có 1 câu chuyện, không nhớ đã đọc ở đâu:
    "1 lần, có 1 người đến hỏi 1 nhà hiền triết:
    _Trên đời này ai là người đáng sợ nhất?
    Nhà hiền triết trả lời:
    _Đó là người ta yêu thương nhất.
    Người kia ngạc nhiên không thốt nên lời. Nhà hiền triết từ tốn nói tiếp:
    _Chỉ có người ta yêu thương nhất, mới có thể làm cho ta đau đớn, khổ sở đến tột cùng mà thôi."
  8. Virus_Leon

    Virus_Leon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Dáng xưa - Phạm Dạ Thủy
    Tuổi mười bảy của chúng mình
    Chợt như cơn gió vô tình về đây
    Tưởng vùi chôn hết thơ ngây
    Tưởng xa tít tắp tháng ngày xanh xưa...
    Biết tin nhau rất tình cờ
    Tìm nhau đỏ mắt, một giờ bên nhau
    Đem buồn ném xuống sông sâu
    Mặc cho nước chảy qua cầu... thời gian !
    Bốn mươi năm, nhánh thu tàn
    Niềm vui hạnh ngộ rực vàng sắc xuân
    Phượng hồng, áo trắng bâng khuâng
    Cái nhìn mười bảy rưng rưng mắt chiều
    Gió ơi hãy nói lời yêu
    Để ta lặng nhớ thật nhiều dáng xưa.
  9. Virus_Leon

    Virus_Leon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Dáng xưa - Phạm Dạ Thủy
    Tuổi mười bảy của chúng mình
    Chợt như cơn gió vô tình về đây
    Tưởng vùi chôn hết thơ ngây
    Tưởng xa tít tắp tháng ngày xanh xưa...
    Biết tin nhau rất tình cờ
    Tìm nhau đỏ mắt, một giờ bên nhau
    Đem buồn ném xuống sông sâu
    Mặc cho nước chảy qua cầu... thời gian !
    Bốn mươi năm, nhánh thu tàn
    Niềm vui hạnh ngộ rực vàng sắc xuân
    Phượng hồng, áo trắng bâng khuâng
    Cái nhìn mười bảy rưng rưng mắt chiều
    Gió ơi hãy nói lời yêu
    Để ta lặng nhớ thật nhiều dáng xưa.
  10. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè quá à! Nhớ cả những thầy cô mà mình từng coi là "sát thủ" nữa...

Chia sẻ trang này