1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn học - Thơ ca (sưu tầm)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 15/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. talker

    talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu là "cố tình không hiểu" hay là thật sự hiểu lầm nữa! Đây không phải là vấn đề lăn lộn nhiều thì bị chai, mà là chờ đợi hoài thì sẽ bị chai mòn cảm giác. Đến một ngày nào đó, dù được đáp lại, thì tình yêu mòn mỏi một chiều kia đã không còn như lúc trước nữa mà héo hắt mỏi mòn và chết lịm rồi. Con tim chai đá là như thế!
    Còn cái câu tô vàng vàng đó thì lại càng sai bét! Càng yêu nhiều, càng "lăn lộn tình trường" nhiều thì con tim càng chai đá vì thất vọng mà thôi. Chẳng thà đừng yêu ai hết, yêu 1 người thôi, thì lúc đó mới có thể yêu hết lòng. Còn yêu nhiều quá, nếm đủ gian dối lạnh lùng rồi, thành tinh rồi, cáo già rồi, thì lại càng không thể yêu cho tốt. Đã là cáo tinh thì không thể thánh thiện. Và, trong mắt những cao thủ, tình yêu không còn mộng mơ và tươi đẹp như ban đầu nữa rồi.
    Nói chung là chẳng đồng ý được câu nào hết!
  2. talker

    talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Bài này ý hay, trí tưởng tượng tốt, nội dung tốt, nhưng nếu viết dạng văn xuôi chắc là sẽ thành công hơn. Thứ lỗi tính talker không biết nói khéo nhé!
    À, mà cuối cùng talker đâu thấy đoạn 7 trả lời ý gì mà sow hỏi đâu nhỉ? Fw lầm chăng?
  3. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Trước hết là cám ơn góp ý của Talker. Talker nói thẳng, Fw rất thích vì tính Fw cũng không thích nghe những lời bùi tai. Fw cũng là người hay nói thẳng như Talker thôi.
    Về câu hỏi của Talker: Ko lầm đâu,
    Trước hết là tạo tiền đề, những hình ảnh về cây tình yêu, hai mảnh tình, hai mảnh trái tim, mảnh tình (chung) hay sự gắn bó lứa đôi quyến luyến không xa lìa đều cùng dùng để chỉ một hiện tượng sự vật mà thôi. Tiền đề này có thể chấp nhận và rút ra từ bài viết, việc sử dụng nhiều hình ảnh hàm ngôn lẫn hiển ngôn để chỉ một sự vật hiện tượng là chuyện bình thường trong ngôn ngữ có vần điệu. (nói cách khác là thơ ca). Nếu chấp nhận tiền đề thì hãy tiếp tục.
    - nếu cây tình yêu vì lí do nào đó không thể là cây tình yêu thì nó sẽ là cây tình bạn. Thể hiện qua hình ảnh "hồ điệp tri kỷ". Hồ điệp tri kỷ: 1-không nhất thiết phải cứ yêu nhau mới là tri kỷ, vẫn có bạn bè tri kỷ. 2-hình ảnh hồ điệp dĩ nhiên là mang ý nghĩa đôi uyên ương nhưng đã không thể bên nhau (vì "Kiếp này không thể cùng nhau") nên không thể mang ý nghĩa đôi uyên ương sống bên nhau được mà phải mang ý nghĩa là hai người thân thiết gắn bó, yêu nhau muốn bên nhau mà phải cách xa nhau, không thể là người yêu của nhau.
    Từ 1 và 2 cho thấy: hình ảnh đôi hồ điệp tri kỷ kết hợp với ngữ cảnh yêu nhau mà không thể là người yêu của nhau mang ý nghĩa đôi bạn thắm thiết không chia lìa. "Tình bạn" là ý nghĩa hiển ngôn cho cái hình ảnh ẩn dụ "hồ điệp tri kỷ" kết hợp ngữ cảnh nêu trên.
    Vậy là cây tình yêu sẽ trở thành cây tình bạn. Dưới ngữ cảnh nào đó, điều này là có thể. Trả lời câu hỏi của sow là có thể cái cây kia có thể là cây tình bạn không.
    - nếu cây tình yêu vì trường hợp đặc biệt nào đó không thể là chính nó, thì nó có thể là cây bà con.
    Kiếp này dù chim phải xa cành
    Ta quyết hẹn làm bà con kiếp kế.
    Dù phải xa lìa nhau không gặp nhau được nữa, không thể làm bạn bè được nữa thì chỉ mong được gần cạnh nhau, thân thiết bên nhau. Nếu được ở gần nhau thì cho dù làm bà con, đôi nam nữ trong chuyện vẫn chấp nhận. Ở đây dùng sẵn hiển ngôn nên không khó nhận thấy. Trả lời câu hỏi của sow liệu cái cây kia có thể là cây bà con không.
    - Trả lời cây củi thì dĩ nhiên không thấy trong đoạn 7 nhưng nếu tinh ý thì có thể suy ra từ câu cuối:
    Bởi ai hết chúng ta đều biết rằng
    Không vun bón cây tình yêu sẽ chết.
    Cây mà chết thì người ta chỉ dùng nó làm củi đun mà thôi. Tình yêu mà đã chết thì những gì còn lại của tình-yêu-đã-chết cũng xù xì, khô khan như cái xác củi vậy. Vậy thì cây tình yêu cũng có thể trở thành cây củi. Trả lời câu hỏi của sow là cây tình yêu cũng có thể trở thành cây củi. Sở dĩ Fw không đưa vào đoạn 7 được dù đã có chủ ý vì nó sẽ phá vỡ không gian ý nghĩa của đoạn 7, vốn dùng để khẳng định sự sống còn của cây tình yêu, thành ra đành chêm vào đoạn kết.
    - Còn một ý nữa mà Fw trả lời cho sow là cái tựa đề bài thơ. Trong bài thơ trước Fw bỏ lửng "ắt tình phải lên", làm sow không biết cây đó là cây gì, thì nay trả lời ngay bằng dòng chữ in đậm đầu bài: Sự tích cây tình yêu.
    - Còn về viết chuyện này dưới dạng văn xuôi thì e rằng nó .... đơn giản quá, thiếu tình tiết, thiếu bố cục cụ thể!!!
    - Có điểm này cần nói luôn: Viết như thế này theo Fw rõ ràng không phải là thơ vì nó rõ ràng không giống thơ. (Vì vậy mà Fw chỉ dùng chữ "bài viết" để chỉ cái bài viết trên thôi!!). Nếu xếp nó vào kiểu văn vần như trường ca, khúc ca thì có lẽ đúng hơn. Cẩn thận nhất Fw cứ gọi nó là "bài viết" vậy.
    Được free_wing sửa chữa / chuyển vào 05:30 ngày 13/02/2006
  4. talker

    talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Thơ sưu tầm, nhưng nghe cũng hay
    NẾU THỜI GIAN CÓ THỂ QUAY TRỞ LẠI
    Nếu thời gian có thể quay trở lại
    Em tự hỏi sẽ thay đổi gì đây
    Vẫn yêu anh vẫn chờ sau hàng cây
    Lá thư tình vẫn ngu ngơ vụng dại
    Nếu thời gian có thể quay trở lại
    Anh có vì em thay đổi giấc mơ
    Có thấy em trong những chốn bơ vơ
    Chân mỏi bước tìm anh trong nhung nhớ
    Hay thời gian cũng chỉ là cái cớ
    Tim quên nhau trong tháng ngày thương đau
    Vẫn là em, vẫn là người đến sau
    Và hiện thực vẫn không anh bên cạnh
  5. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Tặng Sow...
    ĐƠN GIẢN
    (st)
    Nếu có yêu em, anh cứ nói một lời
    Hay là ghét, hoặc không ưa, cũng nói
    Em chẳng sợ những tiếng đời nông nổi
    Chỉ sợ mình không hiểu nổi mình thôi.
    Là mùa thu thì tất lá sẽ rơi
    Là mùa đông thì heo may sẽ khóc
    Anh đừng tạo chi lời khó nhọc
    Đời có đâu quá khó hiểu, phải không?
    Thôi mệt rồi những biện lý mênh mông
    Chán nổi trôi qua những miền tinh tế
    Chỉ cần trưa nay một bàn tay mềm nhẹ
    Quên luôn nhiều, những nhịp đập nhiêu khê.......
    Tình cảm bao giờ cũng cần thời gian để trải nghiệm. Lúc nói ra được rồi thì nhất định sẽ rất sâu Sow ạ . Hãy nhắm mắt lại lắng nghe "Lời chưa nói" nè Sow...
    http://s32.yousen***.com/d.aspx?id=31ZK7J4E4MSBF28LBT4JI2NDZX
  6. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Dòng thời gian đã trôi đi nào có thể trở lại, những gì đã qua đi sao vẫn mãi còn tiếc nuối. Thời gian mãi trôi xa với những nhịp điệu muôn thưở, mà con người cứ vẫn để lỡ những dòng sông. Thời gian dù có thể đảo ngược chuyển dời, mà lòng người vẫn chẳng quí tình yêu. Thì cho dù đảo cả địa cầu, con người vẫn mãi bỏ qua những bước ngoặt. Nào cần chi thời gian phải đổi ngược, một tấm lòng chân thành hướng về anh. Bằng hành động và bằng cả trái tim, chứng tỏ lòng mình với người mình yêu mến. Dù trái tim có chăng là sỏi đá, lẽ nào lại không mềm đi trước tình yêu. Và nếu anh đã lỡ bước đi rồi, người hối hận không phải kẻ ở lại. Dòng thời gian nào có thể quay trở lại, những gì đã qua tiếc nuối mãi làm chi. Con tim đau héo úa trong muộn phiền, nào có đáng, nào đâu nào có đáng. Một cuộc đời sống sao cho xứng đáng, với mẹ cha với cả người thân yêu. Vén mây mù soi ánh nắng vàng tươi. Ta vẫn sống, ta vẫn còn đang sống.
  7. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn
    Anh đi rồi còn lại em một mình
    Giọt lệ sầu mặn đắng thấm trên môi
    Hoa hồng kia xin ngươi hãy khép lại
    Đợi anh về mới nở tiếp được chăng.
    Ngoài hàng hiên tiếng gió gào buốt lạnh
    Tiếng hàng cây co quắp ôm lấy nhau
    Ánh nến kia lung linh sao héo hắt
    Chút sáng nào le lói trên tim đen.
    Anh phải đi vẫn biết là như vậy
    Mà sao em mãi chẳng để anh đi
    Em không hiểu hay em không muốn hiểu
    Hay anh hiểu mà anh vẫn phải đi?
    Anh Tuấn - Wiesbaden 25/03/2006
  8. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Sương đêm
    Một giọt sương long lanh
    E ấp trên lá mỏng
    Giọt sương trong như ngọc
    Sao buồn đêm không trăng?
    Sương lặng từ hơi sớm
    Vương đời trên lá thô
    Không hơi thở của mẹ
    Chẳng tiếng giọt sương cha.
    Đêm xuân nghe tịch mịch
    Trong nỗi buồn cô liêu
    Sương nhỏ mong manh đó
    Áp mình nằm vấn vương.
    Khi bình minh ló dạng
    Mặt trời mang nắng mai
    Truyền cho sương hơi ấm
    Sưởi cho sương tình yêu.
    Giọt nắng sớm lung linh
    Vui đùa cùng sương nhỏ
    Giọt nắng rọi qua đó
    Sáng tỏ sương long lanh.
    Khi mặt trời đứng bóng
    Sương buông theo nắng tươi
    Mỉm cười rời lá thương
    Hòa mình cùng nắng gió.
    Anh Tuấn - Wiesbaden 28/03/2006
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Kimikamo rất thích những bài thơ hoài niệm về thời thơ ấu, giống như bài thơ dưới đây, đọc mà thấy nao nao lòng.
    Bây giờ còn nhớ hay không
    Nhất Tuấn
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng để mà chơi chung
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Anh đem phượng đỏ tô hồng má em
    Để cho em đẹp như tiên
    Nhưng em không chịu, sợ lên trên trời
    Lên trời hai đứa hai nơi
    Thôi em chỉ muốn làm người trần gian
    Hôm nay phượng nở huy hoàng
    Sao tình ta đã lỡ làng duyên nhau
    Rưng rưng phượng nở trên đầu
    Tìm em anh biết tìm đâu bây giờ?
    Kỉ niệm tuổi thơ thật độc đáo và ngộ nghĩnh phải không?
    Được kimikamo sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 28/03/2006
  10. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    nhớ quá...lúc trước (năm lớp 1 đến lớp 5) OO cũng có 1bạn gái... chơi với nhau rất thân.. thường hay qua nhà bạn ý chơi... trước nhà có một cây phượng rất to... cũng nhặt hoa... cũng chơi chung... cũng dùng tay đập vào cánh hoa phượng cho nổ... cũng chơi đá gà bằng nhuỵ hoa phượng chưa nở hết... vậy mà khi qua trung học cũng chẵng còn liên lạc với nhau nữa... nhìu lần có tình đi ngang căn nhà đó mà cũng chưa dám ghé lại lần nào...
    mà 2 đứa quen nhau ngộ lắm... vì lúc nhỏ tui tưởng bạn ý là con trai... sau đó chơi với nhau mới biết là 2 gia đình đều wen biết nhau... lúc nhỏ 2 đứa cùng thích phim "Hiệp sĩ lợn - Borin"

Chia sẻ trang này