1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn học - Thơ ca (sưu tầm)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 15/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Sao đọc bài thơ chỉ thấy... buồn hiu vậy nè trời? Có lẽ mình cũng đang "tâm trạng" với lại không được vui cho lắm!
    "Buồn trông con nhện giăng tơ
    Nhện ơi nhện hỡi, nhện chờ đợi ai"...
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi chưa kết thúc ở đó được. Bạn Ohri cứ từ từ bổ sung thêm, sáng tác được thêm đoạn nào thì nhớ cho mọi người thưởng thức với nhe.
    PS: Không dám dùng nick thật, phải chơi cái nick mới để post bài hả
  3. Ohri

    Ohri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của người đang yêu phức tạp thiệt đó, vừa vui vừa buồn, vừa nghi ngờ vừa tin tưởng, ... đó chính là Ohri, một chút xúc cảm cây nhà lá vườn gửi đến Thơ ca LHP về chuyện tình mới đến của mình, hy vọng không bị ...chê
    Em nhận ra mình khi em gặp anh
    Những suy nghĩ những vui buồn chốc lát
    Chợt ùa về và ở mãi bên em,
    Là giấcmơ hay cuộc sống hiển nhiên
    Em không biết em chờ anh lý giải
    Là hạnh phúc hay là đau khổ
    Có lẽ cả hai mới đủ một kiếp người
    Niềm vui, nỗi buồn em cất ở một nơi
    Anh ở đó và em cùng ở đó
    Có nỗi nhớ - ước mơ hòa làm một
    Có yêu thương xen lẫn giận hờn ...
    19 Apr 06
    Bài thơ dường như chưa kết thúc phải không bạn
    Được Ohri sửa chữa / chuyển vào 07:16 ngày 25/04/2006
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hì, chia sẻ với Ohri. Hình như con gái đều dễ dàng có xúc cảm kiểu này thì phải?
    Có gì post đoạn kết cho mọi người cùng theo dõi với, bạn nhé!
  5. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Không Có Mùa Thu
    Em như lá
    Nên đời này lận đận
    Gió là anh
    Vẫn cứ ngả nghiêng cười

    Anh ạ,
    Năm này không có mùa thu
    Đông lặng lẽ rắc sầu lên phố núi
    Những hàng cây lá trụi
    Nép vào nhau run rẩy
    Gió vẫn xô vẫn đẩy
    Bóng tối ùa về buốt những ngón tay đơn
    Gió vô tình
    Gió chẳng có tâm linh
    Mặc cho lá đớn đau nằm dưới gốc
    Gió như anh
    Suốt một đời ác độc
    Lá như em
    Bất lực trước mối thù
    Anh ạ,
    Năm này không có mùa thu
    Còn anh - có đi tu như lời đã nói?
    Người xuất gia lẽ đâu hoài nói dối?
    Hãy gạt em thôi
    Đừng dối bản thân mình
    Em cứ si tình
    Cứ thương nhớ không nguôi
    (Mà vẫn nuôi trong lòng mình mối hận)
    Em như lá
    Nên đời này lận đận
    Gió là anh
    Vẫn cứ ngả nghiêng cười
    Anh ạ,
    Năm này mùa thu quên mất lối
    Như anh xa em quên mất đường trở lại
    Suốt bấy nhiêu năm em đã đợi đã chờ
    Để hỏi một câu chắc hẳn anh không ngờ:
    "Sao ngày ấy nói yêu em?"
    Sao ngày ấy anh lại nói yêu em?
    Cho con bé ngốc tưởng là tình thật
    Sao ngày ấy gió giả dạng mùa thu?
    Cho chiếc lá xanh vội gieo mình xuống đất
    Chưa kịp một lần thay sắc khác
    Chưa kịp một lần bắt gặp màu thu
    Đến bây giờ nó hãy còn mơ
    Dù xác thân đang dần dần tan rữa
    Anh ạ,
    Có lẽ mùa thu chẳng bao giờ đến nữa....
    Bông bí vàng
    Đọc lại bài thơ này, ko thấy buồn như lúc trước, chỉ cảm thấy indifferent!
    Ngày ấy có một người hay làm thơ tặng mình.
    Ngày ấy có một con bé ngốc tưởng là tình thật. Để rồi hi vọng, mong chờ...
    Mà chắc người đó cũng quên có lần người đó để câu status "Nhà sư vì mất người yêu nên cạo trọc đầu". Và cũng như quả quyết với mình chỉ là "tu...hú" thôi nên nói dối?
    Ko thấy buồn, ko thấy painful nữa nhưng trái tim mình đã chai lặng từ ngày đó?
    Cũng hơn 3 năm rồi.....
    u?c spirit_of_wind s?a vo 22:33 ngy 13/10/2006
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0

    Đang định đi ngủ thì bài thơ của em-be post làm sống dậy cái tâm hồn thơ bấy lâu ngủ nướng lây lất trong người Kimikamo. Sóng thơ dâng tràn lênh láng hơn nước lụt bão Xang-xe.
    Chợt nhớ một bài thơ Kimikamo có lần tình cờ đọc, nhưng sau đó cái trang thơ đó sập tiệm nên mấy lần muốn đọc lại mà tìm không ra. Mà tựa thì cũng không nhớ để kiếm.
    Bữa nay đánh liều search google bằng câu đầu tiên còn rơi rớt lại trong đầu mình:
    "Em ngược đường ngược gió để yêu anh"
    Úi chao, hóa ra mình nhớ nhầm một chữ, vậy mà cái thằng google vẫn tìm ra cho mình. Giỏi lắm cưng.
    Một chiều ngược gió
    Bùi Sim Sim

    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời
    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi màu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Riêng chiều này - em biết, một mình em..

    Nhân lúc tìm kiếm phát hiện ra 2 địa chỉ thú vị:
    http://www3.ttvnol.com/tvty/592973/trang-1.ttvn
    http://360.yahoo.com/profile-MZA423A5epmWU23qq8FNlyNw

    Kế hoạch đi ngủ sớm bữa nay sắp bị phá sản.
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ặc...chẳng lẽ lại theo chân mọi người post thơ của mình vào đây?
    Thôi, dành riêng cho Stranger thôi...Giờ này Stranger đang làm gì ha...Cố ý không liên lạc với nhau để mà làm gì? Có phải vì vậy mà mình ít problem hơn đâu? Mình hiểu nhau thì nên ở bên nhau chứ giữ khoảng cách để làm gì? Người khác xung quanh có bao giờ hiểu mình, còn mình, mình hiểu nhau, thì sao mình lại cố tình không liên lạc với nhau?
    Trốn ai? Trốn điều gì? Trốn tránh sự thật là mình hiểu nhau hơn tất cả à? Trốn kẻ có khả năng hiểu mình hơn tất cả những người khác hay sao?
    Không thích thấy mình trong gương?
    Có lẽ vậy...
    Thôi, mình cũng không liên lạc với Stranger làm gì...
    Chỉ cần luôn tin tưởng rằng bất cứ chuyện gì mình nghĩ hay mình làm, Stranger đều hiểu hết, cảm thông hết. Và ngược lại. Vậy thôi.
    Nhiều khi cũng chẳng cần liên lạc nữa.
    Cái chính là niềm tin.
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Haha, "nựng" cái phần mềm mà nghe như nựng thú cưng á! Kiểu này mai mốt Kimi ôm cái máy vi tính mà khỏi cần lấy vợ, có buồn thì nựng nó "cưng ơi" một cái là cái gì nó cũng làm cho Kimi hết!
    "Kế hoạch đi ngủ sớm bữa nay ĐÃ bị phá sản"
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ủa, bài này embe sưu tầm hay là sáng tác vậy? Tự dưng có chữ "bông bí vàng" ở dưới và không thấy tên tác giả và thấy giống lời diễn giảng của embe quá nên hổng bít!
    Đây là thể thơ tự do, viết nó là thể hiện cảm xúc được phóng túng nhất.
  10. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    @Sow: À dưới bài thơ có ghi rõ Bông bí vàng thì tác giả là Bông bí vàng đó Sow
    @Angie: đọc đoạn Angie viết cho Stranger mà cứ có cảm giác là viết cho em-be (mà cũng ước là Angie viết cho em-be). Angie ơi, Angie còn lời hứa tư vấn cho em-be đó nghen, ko gặp là ko được đâu
    Tuần sau gặp nhau được ko

Chia sẻ trang này