1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn học - Thơ ca (sưu tầm)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 15/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Kha kha kha, em-bé ơi là em-bé...
    Cô bé làm gì mà có vẻ tủi thân là không có một cô Angie nào đó viết cho mình mấy lời tương tự vậy kìa?
    Nhân nhắc về Stranger, lần cuối cùng Angie gặp Stranger là Tết vừa rồi...Angie biết là có thể gặp Stranger nhiều hơn trong tháng Tết đó...nhưng vì lâu không liên lạc nên đâm ra ngượng nghịu...cứ như là ông chồng đi tù 27 năm trở về thì vợ chồng đâm ra xa cách...Angie có cố gắng nói chuyện, nhưng chỉ kiếm được ở Stranger mấy câu ít ỏi, "Hmm, biết nói sao...Tui không biết nói gì về chuyện này. Rồi cũng hết thôi mà. Mấy thứ này rồi sẽ quá đi, đâu có gì ghê gớm đâu. Ui, mà tui không có kinh nghiệm trong chuyện này..."
    Về "Angie", Angie tự gọi mình là Angie, nhưng ngạc nhiên nhất là lần đầu tiên gọi điện thoại cho Angie, Stranger đã gọi Angie là Angie. Mãi sau này những người khác mới bắt đầu gọi Angie là Angie...
    Vậy là cái tên Angie được "công nhận" lần đầu do Stranger. Mối tình đầu bao giờ cũng khó phai...Những thứ lần đầu đều khó phai...Và, chẳng biết em-bé thế nào, Angie thì muốn làm mọi thứ theo toàn những cách khác nhau, để lần nào cũng là lần đầu...
    Em-bé, mình liên lạc nhau được mấy lần? 3 lần PM? Hay 2 lần? Chắc chắn 1 lần mà em-bé cho Angie số điện thoại...Angie biết gì về em-bé? Qua Nhật ký của em-bé, Angie biết em-bé cứ hoài cứ mãi tìm kiếm thứ mà chính Angie không thể tìm thấy nổi. Angie hiểu cảm giác lạc đường đó. Có những người tìm được điều mình mong muốn, có những người tưởng họ tìm được điều mình muốn, và có những người biết là họ không tìm được...
    Đâu đó Angie đã từng viết...Angie tin vào thứ tình yêu lý tưởng. Nếu Angie là nữ và người kia có là nữ, Angie vẫn sẽ yêu người đó bằng đúng thứ tình yêu đó. Nếu Angie có là 16 tuổi và người kia 60 tuổi, Angie vẫn sẽ yêu người kia bằng đúng thứ tình yêu đó. Nếu Angie và người kia có không bao giờ biết đến nhau trong đời (hay giả dụ rằng ta sống ở những thời đại khác nhau) thì Angie vẫn sẽ yêu người kia bằng đúng thứ tình yêu đó.
    Tại sao em-bé lại phải ước là Angie viết những lời kia cho em-bé chứ không phải cho Stranger? Tại sao không đơn giản là Angie viết điều đó cho tất cả những ai giống như mình? Cho bản thân Angie, cho Stranger (một người tỏ ý rõ ràng muốn được ẩn danh), cho em-bé, và cho Khánh Chi?
    Em-bé, có một điều Angie có thể nói để em-bé an lòng: Ít nhất có 3 người có khả năng hiểu được em-bé, dù rằng có thể sự việc đưa đẩy làm tất cả chúng ta không được biết nhau.
    Em-bé không cô đơn.
    Những kinh nghiệm nho nhỏ trong cuộc sống Angie không tiếc thời gian để mọi người cùng biết. Cần gì cụ thể thì cứ PM nhe! Những kinh nghiệm riêng biệt cho những người như em-bé Angie lại càng không giữ lại. Khi cần kíp (urgent nhé!) thì báo cho Angie biết.
    Còn để nói chuyện tào lao à? Em-bé ơi, Angie biết là chỉ một cuộc nói chuyện vẩn vơ với người mình hợp cũng là rất soothing nhưng Angie hiện thời chỉ cung cấp dịch vụ tư vấn qua điện thoại thôi.
    Chỉ có một điều, xin em-bé đó, khi em-bé cần ai đó ở bên mình chỉ dù chỉ cần sự im lặng của họ thì báo cho Angie một tiếng, Angie sẽ liên lạc ngay.
    Nhắc lại, đừng chịu đựng một mình, những khoảnh khắc nặng trĩu kia có thể dần dần phá huỷ bản thân mình đi đó.
    Em-bé không phải sống một mình.
    Angie ở đây.
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ặc..
    Chủ nghĩa sến hiện đang trỗi dậy mãnh liệt trong box LHP này.
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hi` hi` đúng la` sến thật , nhưng ko hiểu sao hôm qua đọc nó cứ nghĩ nếu nó viết cho mình thì thật là hay
    Angie ơi từ lúc Angie vào box này em-be thấy mình rất nhiều qua những bài viết của Angie. Chỉ là em-be ko đủ dũng cảm để nhìn nhận nó như Angie. Nhưng mà deny cảm xúc của mình hoài thì chỉ làm cuộc sống của mình thêm bức bối mà thôi. Angie cứ viết bài nhiều nhiều là đã giúp em-be nhìn nhận mọi thứ sáng suốt hơn rồi
    @Kimi: ko được ai viết những lời như vậy nên ghen tức hả .
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Huh, em-be có lộn không vậy. Toàn mấy cái bài viết hầm hè đao to búa lớn, rủa xả thế nhân, than thân trách phận, cảm thán cho tuổi già..., còn không thì là nổ banh trời banh đất, lý luận ngược ngạo.
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, dĩ nhiên là anh chàng ghen.
    Đừng chọc Kimikamo, tội nghiệp hắn, cô bé à!
    Thế đó, cùng 1 nội dung mà 2 người đọc ra 2 message khác nhau hoàn toàn...
    @Kimikamo: Nếu không muốn bị Angie đem giọng đao to búa lớn, hầm hè rủa xả Kimikamo, lý luận ngược ngạo thì Kimikamo nên xê ra! để 2 cô đây nói chuyện riêng tư với nhau chút. Khéo dính vào rồi lại hối không kịp đấy!!! Angie còn nhiều độc chiêu chưa hạ thủ thôi!
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ặc, mọi người biến box Thơ văn thành box "tám" mất rồi! Nhất là Kimikamo!
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ mình thích
    Cũng lâu rồi, ko khát khao, ko chờ đợi. Mơ mộng từ đó cũng biến mất!
    Đoạn đầu có thể giống "ai đó" hiện tại. Nhưng "trở lại bình yên" thì chỉ là mình tự "make believing" thôi.
    Dù sao khi tự mình chấm dứt một cái gì đó thì cũng nhẹ lòng hơn. Vì mình CHỦ ĐỘNG
    Chúc vui

    EM BIẾT
    Em biết, rồi một ngày điều ấy sẽ ra đi
    Những khát khao về anh không dày vò em nữa,
    Em sẽ trở lại bình yên
    Như đám mây trôi ngoài ô cửa,
    Hoá cơn mưa về với cội nguồn...
    Nhưng, em sẽ bớt bông đùa và sẽ ít khóc hơn,
    Thôi thao thức và bớt phần mơ mộng.
    Không hát câu ca dao mê hoặc hoàng hôn xuống
    Ru thời gian à ơi đong đưa.
    Và em sẽ không hoá đá giữa cơn mưa
    Chết khát trao anh những vần thơ đẫm ướt
    Vô tâm thế, làm sao anh biết được
    Tắt nắng rồi!
    Làm sao hong cho khô?...
    Thì cũng vậy thôi, ôi trái tim dại khờ
    Cứ thao thức những điều không định trước,
    Cứ cháy khát những điều không có được
    Cứ tìm anh hư vô hư vô...
    Là trăm năm cũng là chẳng bao giờ
    Anh hiểu được những lời yêu câm nín
    Chớm thu rồi, đơn côi con đường hẹn
    Chỉ em là lẻ loi, lẻ loi...
    _ NSN _
  8. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Lang thang tình cờ đọc được vài dòng giới thiệu về Bông bí vàng:

    "Bông bí vàng sinh năm 1975, hiện đang sống tại Denver, Colorado. Qua Mỹ năm 1994, trước đó sống tại Thủ Đức, Sài Gòn. Tác giả chọn Bông bí vàng làm bút hiệu và bắt đầu làm thơ từ năm 2000."

    Hóa ra là một nhà thơ trẻ không chuyên, viết thơ để gửi gắm tâm sự của mình. Đọc mấy bài thơ của cô này thấy bài nào cũng có dính dáng đến nỗi "hận thù" một/những anh chàng trong quá khứ.
    Bông bí vàng giỏi lựa chọn từ ngữ, viết thơ có vần điệu. Kiểu thơ khá hợp với gu của Kimikamo.
    Thêm một đoạn thơ đọc nghe tức cười đây:

    ...
    Hãy để mặc em, anh đừng ngăn cản
    Mảnh tình buồn giữ mãi chỉ thêm đau
    Chẳng có anh lau mắt mỗi đêm sầu
    Em đem bán tình thơ mua khăn giấy
    Hãy để mặc em, hãy nhìn để thấy
    Em trọng đồng tiền cho anh rẻ khinh
    Mà có ghét, anh cũng cứ làm thinh
    Cho em tưởng anh vẫn vào đọc lén
    ...


    Được kimikamo sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 29/10/2006
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0

    Bài thơ hay quá mà sao giờ này sow mới đọc nhỉ?
    Chỉ định tìm một chỗ nào đó, post một bài để... khoe chữ kí mới thui
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chữ ký của SOW, Angie sực nhớ đến một bài thơ ngày xa xưa mình từng đọc.
    Angie vẫn cho rằng trẻ nhỏ khó cảm thơ lắm, càng lớn, càng có kinh nghiệm sống và đầu óc suy nghĩ trừu tượng hơn, người ta càng dể cảm thơ hơn. Vậy là khi chưa tới 10 tuổi, Angie vẫn còn nhớ một bài thơ...
    Đại khái là thế này, diễn xuôi nó ra vậy.
    Tôi (một anh chàng) gặp em ngày ấy ngày ấy, em thích loài hoa tím ấy. Từng chùm hoa đẹp thế nào thế nào. Màu tím thủy chung. Tôi yêu loài hoa đó từ ấy.
    Rồi sau đó tôi/em phải đi xa. Tại phi trường, em khóc. Những giọt nước mắt em.
    Ngày xưa, lúc nhìn từng chùm hoa tím, tôi đâu biết rằng hoa sẽ kết lại thành từng chùm như những giọt nước mắt em sau này.
    (Hoa: chuỗi ngọc.)

    Angie khá thích thú với 2 sự so sánh: chùm hoa màu tím-thủy chung và chùm trái màu vàng-những giọt nước mắt em khóc. (Mặc dù, mỗi lần nghĩ đến chữ thủy chung sến sịa là người Angie nổi gai ốc lên, )
    Mãi sau này, Angie mới biết đó là thơ của một nhà thơ nổi tiếng. Ngày xưa chắc có thèm đọc tên tác giả cũng không thèm quan tâm. Hà hà, hóa ra mình không thấy thơ hay vì nó là thơ hạnh tầm thường. Thơ hạng tầm cỡ thì mình vẫn thấy hay như thường, !

Chia sẻ trang này