1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn học - Thơ ca (sưu tầm)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 15/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ném viên cuội nhỏ vào đêm
    và nhận về nhịp tim trở gió
    đêm phố ngây ngây men rượu gạo
    bước khập khênh nghe hun hút dốc đèo
    Ngày rất buồn và ngày rất thương
    em mong manh như đào phai chớm hạ
    mùa rất gầy và mùa rất xanh
    trong thân quen sao vô cùng xa lạ?
    Cỏ đang nghe điều mình thổ lộ
    mai hạ vàng và anh đi xa
    mưa cuốn trôi đi những gì rất cũ
    những gì như mới hôm qua...
    Những bước chân sẽ tìm đến dưới gốc thông này
    và yêu nhau như ta từng yêu
    và quên nhau như ta từng quên
    hạnh phúc thoáng qua như cơn say bềnh bồng trên vai thành phố
    sớm mai ra nắng đã xuôi đèo...
    Này em,
    biết có ngày gậy trúc khập khênh
    chốn cũ còn sương cho lòng đỡ nhớ?
    Mai cỏ rêu lên xanh giấc ngủ
    phố còn người hò hẹn phía bao la!
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Em đi về phía cuối của mùa thu
    Có chiếc lá chợt rơi trên đường lạ...
    Anh ngất ngưởng đi về trên phố xá
    Anh không em _thừa hay thiếu nụ cười
    Gieo hạt tình giữa hai luống buồn vui
    Mầm trăn trở giữa trăm nghìn hoài vọng
    Nếu có thể xin em đừng khóc
    Kẻo nỗi buồn ướt cả mùa thu
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ đợi
    một ngày đón anh ghé thăm Hà Nội
    thăm những con đường dài in dấu chân chim
    thăm nét rêu phong phủ đầy hoa tím
    bìm bìm trải lối mong chờ ...
    Em sẽ khoe
    Hà Nội ngàn năm cổ kính
    khói lam chiều chở nỗi nhớ đầy vơi
    thiếu nữ trang sức bằng nụ cười rạng ngời
    đẹp hơn tranh vẽ
    Em sẽ kể
    Hà Nội ba mươi sáu phố phường
    quán cóc nhỏ vài câu thơ nhỏ
    Cổ Ngư liêu xiêu hoài cơn gió
    phố vắng dài nỗi nhớ chông chênh
    Em vẫn đợi
    một lần anh ghé thăm
    em sẽ đi dạo cùng anh dưới ánh trăng rằm
    nghe dịu dàng hương cốm ... mùa sen ...
    Em vẫn chờ ... Hà Nội vẫn mong ...
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta làm tổn thương nhau
    bằng những lời - lẽ ra không nên có
    Tưởng mong manh, nhẹ nhàng như cỏ...
    Lại vụng về thành...vết xước trong nhau.
    Trái tim em lặng lẽ đớn đau...
    Trái tim anh hồ nghi mắc lỗi...
    Tình yêu ấy đã qua thời nông nổi...
    Hơn một lần mình đã đắng cay.
    Lời nói vuột khỏi bàn tay.
    Vỡ òa trong anh những yêu thương ngày cũ...
    Nước mắt không rơi anh ru lòng tự nhủ...
    ... phút không phải mình - nào ai muốn thế đâu?
    Nhưng hình như...
    ...ta đã không còn thuộc về nhau...
    Ngay cả khi vô tình - anh cũng không bao giờ làm em đau như thế !!!
    Dù gắng gượng nhưng em vẫn không thể nào mạnh mẽ
    Vết xước ở trong lòng - lại đau đáu nơi tim...
    Rồi có thể ngày mai...
    ... ngày kia anh sẽ lại đi tìm ... (?)
    Sự vẹn nguyên trong tình yêu ngày ấy...
    Những xúc cảm không nồng nàn đến vậy!
    Tổn thương mất rồi - có tha thứ được không?
    Nỗi nhớ cựa mình nhưng nhức giữa đêm đông...
    Nước mắt trào dâng đến tận cùng hơi thở ...
    Vòng tay anh cho nỗi buồn chia nửa...
    Khóa chặt tim mình?
    ...em ngờ vực?
    ...hoài nghi?
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cứ gai góc cho biết mình gai góc
    Cứ lang ********* hết nẻo lang thang
    Cứ cay độc cho biết mình cay độc
    Để lại cho anh tất cả những dịu dàng!

  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Vô tình
    [​IMG]
    Em giữ cho riêng mình một chiếc lá cuối thu
    Mỏng manh nhìn xuyên gân lá​
    http://bulletin.vnu.edu.vn/btdhqghn/Vietnamese/C1498/C1500/2006/06/N8271/?1
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Một bài em-be từng quote, nghe hok hay bằng bài phía trên:
    Em sẽ đến dịu dàng và bé bỏng
    Nép bên anh bông hồng nhỏ yêu kiều
    Ừ gai góc có thể rồi rơi rụng
    Em hiền lành như thể chính tình yêu.

  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Angie ơi, 2 đoạn trên là nằm trong 1 bài thơ đấy chứ
    Bài thơ đó thế này
    LỜI CỦA MỘT NGƯỜI
    Rồi sẽ hết những ngông cuồng tuổi nhỏ
    Em sẽ hiền đi, em sẽ hiền đi
    Rồi sau những ngông cuồng một thuở
    Em sẽ cười chẳng biết nói năng chi
    Ừ năm tháng phải đâu là tất cả
    Nhưng anh tin năm tháng giúp lòng anh
    Khi em chán nẻo đường đời lang bạt
    Trái tim anh vẫn đợi rất yên lành
    Em sẽ đến dịu dàng và bé bỏng
    Nép bên anh bông hồng nhỏ yêu kiều
    Ừ gai góc có thể rồi rơi rụng
    Em hiền lành như thể chính tình yêu
    Ừ anh đợi dẫu biết là lâu lắm
    Dẫu quanh anh không thiếu những dịu dàng
    Dẫu anh biết em cười anh ngớ ngẩn
    Anh vẫn chờ, em vẫn cứ lang thang
    Cứ gai góc cho biết mình gai góc
    Cứ lang ********* hết nẻo lang thang
    Cứ cay độc hết những điều cay độc
    Để dành cho anh tất cả những dịu dàng

    (Hoàng Thị Hồng Hà)
    Em-be biết tới bài thơ đó lần đầu là do chị starry_river tặng . Hồi đó em-be cũng thích cả 2 đoạn comment phía sau đó
    Để em-be quote lại cho Angie coi luôn nhe
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là một lời comment của 1 anh bạn mà Angie thấy cũng hết sức...chẳng biết dùng tính từ gì nữa:
    Cứ gai góc cho biết mình gai góc
    Cứ lang ********* hết nẻo lang thang
    Cứ cay độc cho biết mình cay độc
    Để lại cho anh tất cả những dịu dàng!

    Đọc nghe cũng hơi đau đau, đau vì không biết liệu khi mình đến với người ta thì được dành cho phần nào phần đầu, phần giữa hay phần cuối.
    Đến đây, thì Angie nghĩ đến 1 bài thơ sến này:
    Người đàn ông đến với em sau anh
    Minh Phúc
    Người đàn ông đến với em sau anh
    Chắc chẳng có được em tinh nghịch đâu nhỉ?
    Vì em đã yêu một lần và chỉ
    Khóc một lần cho cuộc tình quặn đau
    Người đàn ông đến với em sau anh
    Chắc sẽ không bao giờ lau nước mắt
    vì những giọt nước mắt lúc ấy có thật
    Như niềm đau em đã có với anh??
    Người đàn ông đến với em sau anh
    Chắc sẽ không còn ghen đến vỡ ***g ngực
    Chắc chỉ cười mỗi khi em tấm tức
    Vì em làm sao ghen được với một ai?
    Người đàn ông đến với em sau anh
    Chắc sẽ thông cảm nhiều hơn, hàn gắn hơn
    Chắc sẽ dịu dàng hơn, lặng lẽ hơn?
    Vì người phụ nữ là em - đã bỏ lại một tuổi trẻ quá đỗi đau?
    http://minhphuc.wordpress.com/2007/03/29/ng%C6%B0%E1%BB%9Di-dan-ong-d%E1%BA%B...
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 17/03/2008
  10. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hihi chắc tại anh chàng đó chưa đọc hết bài thơ, vì theo bài thơ thì dù cô nàng thế nào thì anh chàng đó vẫn chờ, vẫn đợi mà.
    Anh bạn của Angie chắc chưa yêu ai thật sự hay yêu chưa đủ rồi. Còn nếu đã yêu người ta đủ thì dù cô nàng có gai góc, lang thang, cay độc thế nào thì anh chàng vẫn thương thôi. Giống như bạn Tao_lao comment là đàn ông khi yêu thì rất là vĩ đại mà hihi

Chia sẻ trang này