1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn học - Thơ ca (sưu tầm)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 15/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    À, anh bạn này chỉ đọc đc đoạn cuối nên mới comment vậy.
    Cứ gai góc cho biết mình gai góc
    Cứ lang ********* hết nẻo lang thang
    Cứ cay độc cho biết mình cay độc
    Để lại cho anh tất cả những dịu dàng!

    >>> Đọc nghe cũng hơi đau đau, đau vì không biết liệu khi mình đến với người ta thì được dành cho phần nào phần đầu, phần giữa hay phần cuối.
    Nếu chỉ đọc đoạn đó, người nghe rất dễ có cảm giác là đây là lời của 1 cô gái tự tả về mình, cho nên anh chàng mới ngậm ngùi rằng không biết khi gặp mình, cô kia chọn thái độ nào để dành cho anh chàng: cay độc hay dịu dàng. Cũng có nghĩa là anh chàng không chắc chắn là cô nàng có xem anh chàng là người đàn ông của đời mình hay không mà zịu với chả zàng.
    Còn đọc toàn bài thì mới thấy bài thơ là 1 anh nhắn với 1 cô là, Em cứ đi đi, khi nào mỏi mệt thì em quay về, lúc đó ắt hẳn em cũng chả còn sức mờ cay độc với anh, thế nào mờ em chả zịu zàng. Còn anh, anh chờ em ở cuối đường, hay cuối giường gì đấy để ''thịt'' em.
    Tóm lại, kệ, hiểu nhầm cũng không sao. Còn đây là 1 bài thơ sến khác, hình như là lời 1 cô tự than thân trách phận (nếu không đọc lầm):
    ...Niềm tin của em được trao về lặng im
    Giữa bộn bề và ồn ào cuộc sống
    Em nhỏ bé mà sự đời quá rộng
    Chẳng tin gì cũng đã một lần tin
    Đối diện chính mình trong những khoảng lặng im
    Em cố xây riêng mình một niềm tin vĩnh cửu
    Niềm tin thứ ba, thứ tư... rồi khác nữa
    Xoá dần trong em niềm tin được để dành...

    Và còn đây là lời một người khác: Tình cảm mà trải qua quá nhiều mối quan hệ thì cũng chai sạn đi. Rung động thì vẫn rung động đấy, nhưng sẽ chẳng còn niềm tin nữa đâu.
    Dù gì đi nữa, trong cuộc sống, mỗi người sẽ có những may mắn và xui rủi khác nhau...Hân hoan đón nhận và đành đoạn chấp nhận thôi...
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tan vỡ
    Mở ngăn kéo rồi anh bỏ ngỏ
    Bút viết xong không đậy nắp bao giờ
    Ôi anh yêu, lơ đãng đến là
    Con nai rừng của em...
    Tất cả rồi dễ qua đi, qua đi
    Chúng mình sẽ thành vợ thành chồng
    Nếu không có một lần...
    Một lần như đêm nay
    Sau phút giây
    Êm đềm trên ghế đá
    Anh không cài lại khuy áo ngực cho em.
    Dư Thị Hoàn
    Mình vẫn ưa những bài thơ giản dị về từ ngữ và mang một ý tứ innovative hơn là những bài nhiều cliché, dĩ nhiên, không kể chàng kỵ sĩ nhúng đầy trăng màu áo ngọc lưu ly kia...
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG CÒN
    (Vũ Thùy Hương)
    Không còn nước mắt cho anh nữa đâu
    Em đã khóc suốt thời trẻ dại
    Nước mắt nhỏ xuống đời con gái
    Từ khi mình xa nhau.
    Chùm thơ ngày nào vỡ vụn từng câu
    Anh góp nhặt tặng cho tình yêu mới
    Người con gái kia có bao giờ biết hỏi
    Xưa là thơ cho mối tình đầu
    Ngày hôm qua chợt nhận ra nhau
    Anh lạc giọng gọi tên em ... Oà vỡ !
    Chút tình xưa anh lỡ tay hất đổ
    Sao giờ mới biết đau ?
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    LỜI CUỐI CHO ANH
    Ấy thế mà em đã quên anh
    Điều không thể bỗng trở thành có thể
    Ở nơi nào trong tim em ko biết
    Vết thương anh năm tháng đã phai dần
    Gom hết hao gầy gom hết nhớ thương
    Gom nước mắt tiếng cười gom ngọt ngào cay dắng
    Gom cả những đêm dài thức trắng
    Đốt thành tro thanh thản đến vô cùng
    Đêm yên bình nở nụ trên môi xinh
    Em lắng nghe giọt bình minh thức giấc
    Chẳng còn đợi anh hoàng hôn giờ xa lắc
    Ngôi sao cuối trời thôi cũng hết cô đơn
    Bỗng ước gì em được gặp lại anh
    Chẳng để níu kéo van xin mảnh tình anh rơi rớt
    Chỉ để nhìn vào mắt anh nghe tim mình thôi lỗi nhịp
    Và tặng anh trong vắt một tiếng cười.

  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khác một điều
    Người ấy có nhiều điểm giống anh
    Cũng yêu em bằng những gì có thể
    Cũng lo lắng mỗi lần em ngấn lệ
    Cũng nồng nàn mỗi phút bên nhau
    Không biết người ấy có thấy đau
    Như anh khi biết em đã yêu người khác
    Chắc người ấy không bao giờ bội bạc
    Để rồi vuột tay hạnh phúc vẫn mong chờ
    Em ám ảnh anh cả trong những giấc mơ
    Những kỷ niệm thời gian chưa kịp xóa
    Những giây phút sao mà tha thiết quá
    Giờ đây là hiện-thực-của-người-kia
    Kể từ lúc em nói chuyện cách chia
    Anh đã biết người ấy giống anh nhiều lắm
    Cũng đợi chờ, khát khao và say đắm
    Chỉ khác một điều người ấy sẽ có em
    Chỉ khác một điều người ấy sẽ nhớ em
    Như nhớ đến một người yêu bé bỏng
    Không ẩn chứa một nỗi đau lắng đọng
    Như anh bây giờ - khi nhớ về em
    Chỉ khác một điều người ấy sẽ có em
    Có mãi mãi, không bao giờ vuột mất
    Không khờ khạo đi tìm trời dưới đất
    Để rồi mất em như anh đã từng làm.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Xin Đừng Ghen với Quá khứ của em
    Xin đừng ghen với quá khứ của em
    Cái thời đã trở thành kỷ niệm
    Người ấy là ai, hững hờ hay tha thiết
    Bởi vì đâu phải rẽ khác ngả đường
    Xin đừng hỏi khi người ấy yêu em
    Em có hạnh phúc như bên anh hiện tại
    Người ấy và em dạo chơi đâu mỗi chiều thứ bảy
    Lối phố nào thuở ấy vẫn thường qua
    Xin đừng giận hờn, đừng trách móc vu vơ
    Mọi điều xưa cũ đã ngủ yên rồi đấy
    Em giờ là của anh, một điều đơn giản vậy
    Trăn trở làm gì cho nhói xót lòng nhau
    Xin đừng bắt em nhớ lại thuở ban đầu
    Khi chưa có anh em vẫn là kẻ khác
    Phi lý làm sao khi cân đong hạnh phúc
    Với chỉ một điều chỉ còn là xót xa
    Xin hãy quên đi nỗi ám ảnh xưa giờ
    Đừng kết tội cái thời mình vẫn còn xa lạ
    Để trái tim em đừng cồn lên bão tố
    Mà suốt đời thanh thản đập vì anh
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    DẶN CON
    Trần Nhuận Minh
    Chẳng ai muốn làm hành khất
    Tội trời đày ở nhân gian
    Con không được cười giễu họ
    Dù họ hôi hám úa tàn
    Nhà mình sát đường, họ đến
    Có cho thì có là bao
    Con không bao giờ được hỏi
    Quê hương họ ở nơi nào
    Con chó nhà mình rất hư
    Cứ thấy ăn mày là cắn
    Con phải răn dạy nó đi
    Nếu không thì con đem bán
    Mình tạm gọi là no ấm
    Ai biết cơ trời vần xoay
    Lòng tốt gửi vào thiên hạ
    Biết đâu nuôi bố sau này...
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hai Hàng Me Ở Đường Gia Long
    Nguyễn Tất Nhiên (1973)
    Hôn rách mặt mà sao còn nghi ngại ?
    Nhớ điên đầu sao cứ sợ chia tan ?
    Mỗi lòng người một lý lẽ bất an
    Mỗi cuộc chết, có một hình thức khác
    Mỗi đắm đuối, có một mầm gian ác
    Mỗi đời tình, có một thú, chia ly.
    Chiều nắng âm thầm chào biệt lũ lá me
    Lá me nhỏ, như nụ cười hai đứa, nhỏ
    Tình cũng khó theo thời cơm áo, khó
    Ta dìu nhau đi dưới bóng nợ nần
    Em bắt đầu thấy ân hận, chưa em ?
    Vì lỡ nói thương anh, cái thằng quanh năm túng thiếu
    Ân hận, có, thì hãy nên, ráng chịu
    Hãy xem như cảnh ngộ đã an bài
    Như địa cầu không thể ngược vòng quay
    Như Chúa, Phật phải gay go trước giờ lên ngôi Phật, Chúa
    Tình cũng khó theo thời cơm áo, khó
    Nên mới yêu, mà cư xử rất vợ chồng
    Rất thiệt tình khi lựa quán bình dân
    Khi nói thẳng: "Anh gọi cà phê đen bởi hụt tiền uống cà phê đá"
    Mỗi cuộc sống thăng trầm, phải mua bằng nhục nhã
    Mỗi mặt trời, phải trả giá một hoàng hôn
    Đêm, chẳng còn cách khác tối tăm hơn
    Nên mặt mũi ta đây, bùn cứ tạt
    Môi thâm tím bận nào tươi tắn, hát
    Em nhớ vờ hoan hỉ vỗ tay khen
    Để anh còn cao hứng cười duyên
    Còn tin tưởng nụ hôn mình, vẫn ngọt
    Khăn tăm tối hãy ngang đầu quấn nốt
    Quấn cho nhau, quấn bạo, quấn cuồng điên
    Vòng sau cùng sẽ gặp quỷ Sa Tăng
    Bởi hạnh phúc mơ hồ như, Thượng Đế
    Đời, vốn không nương người thất thế
    Thì thôi, ô nhục cũng là danh
    Mình nếu chọn đời nhau làm dấu chấm
    Mỗi câu văn đâu được chấm hai lần.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Vàng và xanh
    http://blog.360.yahoo.com/blog-INikXIw1dLBEq4uTQnoo17ndkw--?cq=1&p=1790
    Là màu nắng,
    Luồn qua những khung cửa sổ
    Mùa thu yêu kiều
    Lá vàng, là đỏ
    Gió thổi hiu hiu.
    Là màu cây,
    Rung rinh trước khi héo úa
    Thu Hà Nội ấy
    Vuốt vào lòng mơn man
    Lửng lơ cung đàn...
    Hoài niệm phơn phớt
    Thoảng màu thời gian
    Quệt lên mây
    Nhuộm sắc vàng
    Cơn mơ nào lụi tắt.
    Lá xanh dần mất sắc
    Bên thềm mùa thu
    Hà Nội lịm trong lời ru
    Cho lòng người héo hắt
    Một giọt đàn trong vắt
    Rơi vào xa xôi...
    (An - 18/10/2006)
    ***​
    Hoài niệm phố miên man
    Trong sắc vàng của nắng
    Của làn thu mơn man
    Của mặt hồ trong vắt
    Của phố dài yên vắng
    Giữa tĩnh lặng Hà thành
    Một giọt đàn trong veo
    Rơi vào miền mong nhớ
    Trong xa xăm nỗi nhớ
    Có tĩnh mịch lòng mình
    Vàng
    Xanh
    Rồi lại vàng
    Thu đổ dài phố vắng
    Thảm lá vàng rực nắng
    Cho chênh chao nỗi nhớ
    Mênh mang Hà Nội ơi...
    Cảm xúc từ 2 câu cuối ^^
    ***​
    Vàng và xanh
    màu của anh
    màu của của mong manh
    và sắc tàn
    ôi lá úa..
    Như em
    tan trong một chiều nắng
    Như mật
    đọng lại trên môi anh
    Vàng và xanh
    em luôn nghĩ là màu của anh
    Vàng và xanh
    nhuộm thân em một trời trống vắng
    Vàng và xanh
    nhợt nhạt
    như em..
    chờ anh..
    đến vô cùng..
    vàng ơi..
    xanh ơi..!
    :) cảm xúc cho hai câu này của anh An: vuốt vào lòng mơn man - lửng lơ cung đàn :)
    ***​
    Và...
    Em làm anh nhớ đến Quế Chi, người viết tặng anh một bài thơ: http://blog.360.yahoo.com/blog-INikXIw1dLBEq4uTQnoo17ndkw--?cq=1&p=651

  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Trôi quanh thuyền, những lá vàng quá lạnh
    Tơ vương trời, nhưng chỉ rải trăng trăng
    Chiều ngui ngút dài trôi về nẻo quạnh
    Để đêm buồn vây phủ bến My Lăng.
    (sưu tầm)

Chia sẻ trang này