1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn học - Thơ ca (sưu tầm)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 15/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    -có 2 bài của 1 bạn lớp 10C (năm học 00-01) tặng cho 1 bạn lớp 12SND (năm học 00-01)... nếu ai đó thấy đó là bài thơ của mình thì liên lạc dzí tui nhá... hì:
    VIẾT CHO NĂM CUỐI
    Năm học cuối bắt đầu bằng câu ca cũ
    "Thời gian trôi qua mau... "
    Ta thảng thốt: tuổi mình? năm cuối?
    Tiếc nhớ tròng trành trong câu hát mùa thu
    Con chim nhỏ thổ thức về một lời ru
    À ơi... trời rộng sông dài cách con chưa đủ lớn
    Nhọc nhằn lưng mẹ oằn vầng trăng khuyết
    Và nặng vai cha sợi tóc không màu
    Cảm ơn người hát "thời gian qua mau... "
    Để ta biết sắp xa rồi tất cả
    Cảm ơn người hát "thời gian qua mau..."
    Bàn tay trên môi giữ nghẹn ngào tiếng nấc
    Nếu có mơ ước xin thời gian đừng thức giấc
    Cho mười bảy mãi giấc sâu
    Và lo âu còn nơi xa lắm
    Để ta kịp gom bao lỗi lầm mười sáu
    Trả mùa thu, mẹ và cha và xa quá cô thầy
    RỘN RÀNG
    Chiếc lá mách điều gì mà rơi xuống chỗ ta ngồi
    Nơi trang sách bài phương trình đang dở
    Phải nơi ấy có hai mùa gặp gỡ: Mùa hè và mùa thi?
    Ngọn đèn vàng chong mắt vào khuya
    Đêm thao thức phải bởi niềm mong đợi
    Hạt đang nẩy và mùa đang tới
    Rộn ràng lên, những cô cậu học trò
    khì... khì...
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  2. lhtran

    lhtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
  3. lhtran

    lhtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
  4. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Tớ không nhớ bài của Tagor, chỉ nhớ Puskin có mấy câu này cũng vui vui :
    Em bảo anh đi đi
    Sao anh không đứng lại
    Em bảo anh đừng đợi
    Sao anh vội về ngay
    Ôi lời nói gió bay
    Đôi mắt huyền đẫm lệ
    Sao mà anh ngốc thế ?
    Không nhìn vào mắt em.
  5. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Tớ không nhớ bài của Tagor, chỉ nhớ Puskin có mấy câu này cũng vui vui :
    Em bảo anh đi đi
    Sao anh không đứng lại
    Em bảo anh đừng đợi
    Sao anh vội về ngay
    Ôi lời nói gió bay
    Đôi mắt huyền đẫm lệ
    Sao mà anh ngốc thế ?
    Không nhìn vào mắt em.
  6. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    ----> Roxy: Chị chưa xem thử link của em gởi được vì mấy hôm nay bận quá, mà có phải em nói đến bài"cô gái đến từ hôm qua" của Trần Lê Quỳnh do Thu Phương hát ko? híc, nếu đúng là bài í thì 2 chị em mình quả thật tâm đầu ý hợp. Lúc còn học ở Nhân Văn chị đã từng hát bài này cùng với 1 tên nữa đệm guitar trong đợt thi văn nghệ, cũng lâu rùi nhưng giờ nghe lại vẫn thấy thích, lời dễ thương thật
    Hèm, thấy anh chị em bàn tán về thơ ca nước ngoài có vẻ am hiểu ghê nhỉ, Sweet thì chịu thua, híc híc, chỉ thích đọc truyện thui, ghiền nhất là truyện của Sydney Sheldon.
    To love is to risk not being loved in return....
    To hope is to risk pain...
    To try is to risk failure...
    But risk must be taken, because the greatest hazard in life is to risk nothing ^_^
    Được sweettaboo sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 28/06/2003
  7. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    ----> Roxy: Chị chưa xem thử link của em gởi được vì mấy hôm nay bận quá, mà có phải em nói đến bài"cô gái đến từ hôm qua" của Trần Lê Quỳnh do Thu Phương hát ko? híc, nếu đúng là bài í thì 2 chị em mình quả thật tâm đầu ý hợp. Lúc còn học ở Nhân Văn chị đã từng hát bài này cùng với 1 tên nữa đệm guitar trong đợt thi văn nghệ, cũng lâu rùi nhưng giờ nghe lại vẫn thấy thích, lời dễ thương thật
    Hèm, thấy anh chị em bàn tán về thơ ca nước ngoài có vẻ am hiểu ghê nhỉ, Sweet thì chịu thua, híc híc, chỉ thích đọc truyện thui, ghiền nhất là truyện của Sydney Sheldon.
    To love is to risk not being loved in return....
    To hope is to risk pain...
    To try is to risk failure...
    But risk must be taken, because the greatest hazard in life is to risk nothing ^_^
    Được sweettaboo sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 28/06/2003
  8. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Cái flash đẹp lắm, làm Roxy thích bài đó luôn mặc dù em ko thích nhạc Trần Lê Quỳnh, (nói chung là em thấy nó hơi sến,). Mà anh Quỳnh này cũng học LHP đấy, học lớp Chuyên Anh nữa !
  9. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Cái flash đẹp lắm, làm Roxy thích bài đó luôn mặc dù em ko thích nhạc Trần Lê Quỳnh, (nói chung là em thấy nó hơi sến,). Mà anh Quỳnh này cũng học LHP đấy, học lớp Chuyên Anh nữa !
  10. Tinyl

    Tinyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Cái này em tự biên tự diễn, mới complete xong. Mọi người đọc xong cho ý kiến, nếu tệ quá thì cho luôn vô sọt rác, chứ để lại rác bài.
    Cuộc sống bắt đầu
    Có bao giờ em nhìn quanh quất,
    Có thấy đời đã hoá quá quạnh hiu?
    Mười bảy năm sao vẫn chưa nhiều
    Em vẫn mải mê tìm ?otri kỷ??
    Bảy tỉ con người! Em vẫn còn lạc lõng?
    Trăm năm cuộc đời! Bỗng chốc hoá đơn côi.
    Chim tha phương cũng tìm về chốn cũ,
    Em chẳng về đây, nơi sự sống bắt đầu?
    Ở nơi đây dòng sông là nước mắt,
    Nơi thuyền em gom góp nỗi yêu thương.
    Nhưng sao em chẳng ghé nơi bến cuối
    Thấy không em? Một kẻ thật thà.
    Em giương cao cánh buồm lướt sóng,
    Có tìm được không, một tấm chân tình?
    Có thèm không mỗi sớm bình minh
    Em thức dậy có? người thân bên cạnh?
    Xa quê rồi, em có thấy thương quê?
    Có cháy bỏng nỗi lòng người biệt xứ?
    Có định không trở về thăm quê cũ?
    Để nghe ai cất tiếng gọi bên đường.

Chia sẻ trang này