1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn học và tiếng Anh - Những cuốn sách hay nhất mọi thời đại

Chủ đề trong 'Văn học' bởi thongthiengiaochu, 12/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Oài, chị không học tiếng Nhật nên không biết. Trong tiếng Nhật có 1 bộ chữ gọi là Kanji (Tiếng TQ gọi là Han zi), vốn là chữ Hán phồn thể, suigetsu chính là hai chữ shui yue đó.
    Vừa mới đọc Thuỷ Nguyệt xong. Chỉ có thể nói lên 2 chữ "Thất vọng". Hic.
    Thôi, pha cafe nào!
  2. thornbird2830

    thornbird2830 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ừa, giờ mới bít. Mở mang tý. Hí hí.
    Đọc "Thuỷ nguyệt" mà thất vọng? C đọc xong thấy có cảm giác như vừa uống xong trà xanh Nhật ý. :D. Nếu mà nói "văn học làm thanh lọc tâm hồn" thì this is one of those đó chứ.
  3. maturegirl_2910

    maturegirl_2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Thật ra tác động của văn học lên tâm trạng của con người cũng mang tính thời điểm mà. Mình vẫn nhớ mãi cảm giác miên man u ám khi đọc các truyện kiểu ấy hồi học cấp 3. Cái thời thiếu thốn, tác phẩm văn học chưa rầm rộ như hiện nay. Có vài ba đoạn trích trong phần đọc thêm mà cứ nghiền đi nghiền lại.
    Bây giờ đọc lại thấy chẳng ra sao cả nhưng vẫn nhớ mãi cảm giác lâng lâng ngày xưa. Thôi thì cũng gọi là tác giả đã thành công rồi còn gì.
    Tình hình là em Utorrent làm ăn chậm chạp quá. Tớ định tranh thủ down ở cty rùi cop về nhà nghe mờ tới giờ vẫn chưa có truyện mờ nghe nè. hic hic.
    Được maturegirl_2910 sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 21/11/2008
  4. thornbird2830

    thornbird2830 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    :D Công nhận hồi xưa đói ăn, không có j đọc. Tớ biết đọc sớm () suốt ngày ôm Nhân dân với Văn nghệ của papi. Đọc toàn truyện Nga, Thảo nguyên đại bàng với Đất vỡ hoang. :D
    Đọc truyện của Nhật bao giờ cũng có cảm giác kỳ bí thế nào ấy. Cứ bảng lảng như sương như khói nhưng sức ảm ánh thì dai dẳng. Rừng Nauy cũng có cảm giác kỳ bí, ám ảnh như thế nhưng cảm xúc mãnh liệt hơn, chắc tại H.M ảnh hưởng của VHPT. Nói nhỏ (em giaochu kỳ thị truyện Nhật hay seo í. ;)) )
    Maturegirl ơi, ấy đừng tham down truyện to. Ấy cứ down mấy link <1GB ế, tỷ dụ như Alice, Don Juan. Tớ down đc cảt 2 cuốn ấy để nghe rùi. :D
    À, văn nghệ tý, down truyện cổ tích ở storynory.com về nghe. Diễn cảm lắm. Tớ nghe Beauty and the Beast cả tuần nay rồi. Repeat one mãi mà vưỡn chưa chán. :D Nghe mấy truyện đấy học được expression hay phết!
    Mí cái truyện >1Gb ấy đặt gạch giaochu để lúc off ẹp em í mang đi cho. Giaochu nhể!
  5. thornbird2830

    thornbird2830 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0

    Chừng nào anh tài tề tựu đông đủ ở HN, box mình offline cafe nha.
    [/quote]
    Bá káo là anh tài tề tựu đủ rùi tuy chưa đc đông. :D Maturegirl mún có được Memory of Geisha thì 2h chìu mai tới Qstar số 1 Nguyễn Khánh Toàn ná. Tớ sẽ PM mobil No của tớ cho ấy. (mất 3 gold chứ ít đâu. ). Có được số tớ rùi thì SMS cho tớ 1 tin để tớ bít số của ấy.
    Vì USB chỉ có 2Gb nên giaochu sẽ share mấy truyện sau:
    1. Lord of the ring
    2. Girl with a Pearl earring
    3. Memory of a Geisha
    Cả 1 cuốn j nữa ý nhưng muh chưa rõ tên.
    Bạn nào có nhu cầu thì tới lun ná. . Cop được mấy truyện này bảo đảm không hối hận. Vừa luyện tiếng Anh vừa được thỏa mãn tình iu văn học.
    Bạn giaochu hứa sẽ up gone with the wind lên đới. :D Cứ thư thư tận hưởng cuộc sống. He he.
    Khi đi nhớ mang theo Lap để cop nhớ. C u Then!
  6. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình. He he
    Chị Thành và chị Trang còn muốn truyện nào nữa thì nhanh nhanh đăng ký, 2 tuần nữa em lại mang về cho một lô ( Nhưng mà chị Trang fải mau sửa cái win đi )
    Uống cafe thôi, hehe.
  7. thornbird2830

    thornbird2830 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
  8. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu gặp nhau mới quý chứ :-)
    Thật phí khi chị chưa đọc Bên Gốc Liễu. Vậy tối nay em sẽ đọc "Bên gốc liễu" (bản tiếng Anh) rùi gửi cho chị :-)
  9. thornbird2830

    thornbird2830 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hey, chị đợi "Bên gốc liễu" từ tối qua tới giờ mà chưa thấy tăm hơi nhỉ. :-w
    Tình hình thực sự là rất tình hình. C đã có link để down nửa sau của GWTW rùi nên giao******k phải up nữa.
    Tuy nhiên, Hí hí, chị nhờ em up Harry Potter đc hok. . Up từng tập thui, 1 tuần 1 tập. ;)) Như thía nì có gọi là abuse hok ấy nhể.
    2 tuần nữa mời cả nhà ra quán chay, tớ compensate cho vụ chủ nhật vừa rồi. HU hu, nhắc lại vẫn ngượng đỏ cả chân rùi. :">
    Được thornbird2830 sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 25/11/2008
  10. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tối qua em thức cả đêm chat với 1 bạn gái Hàn Quốc, vui lém. Hix, bây giờ hơi bùn ngủ, em phải ngủ đã. Còn vụ đọc truyện cứ từ từ em sẽ đọc sau.
    Đợt tới này về em sẽ mang cho chị 3 sách đầu của bộ 7 cuốn Harry Potter, nhé.

Chia sẻ trang này