1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn học Việt Nam, có ai yêu ?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi traucau, 12/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traucau

    traucau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Văn học Việt Nam, có ai yêu ?

    Tìm mãi không thấy cái topic nào dành cho văn học Việt Nam, buồn quá các bạn ạ ! Trong này có ai yêu văn học Việt Nam thì mời vô đây cùng đàm đạo nhé !
    Tôi chưa đọc văn học cổ, đây là một thiệt thòi lớn, nhưng cũng đang bắt đầu bằng Đại Việt sử ký...
    Trong các tác giả đã đọc, tôi thích nhất Nam Cao. Đọc Nam Cao tôi lại tưởng tượng rằng mỗi khi đặt bút là Nam Cao viết một mạch không dừng, viết xong là thành tác phẩm, không phải sửa chữa. Cái hồn văn của Nam Cao là chữ nhân trong con người. Ở đây có lẽ ai cũng đã một lần đọc "Chí Phèo". Đối với tôi hình ảnh anh Chí là một minh chứng cho khát vọng sống thiện bất diệt trong mỗi con người và cái chết của anh Chí là một điểm nhấn mà Nam Cao tạo ra để hình ảnh đó sống mãi với thời gian. Đọc đoạn Thị Nở chăm sóc Chí Phèo với bát cháo hành tôi ngẫm thấy rằng con người khi yêu sẽ trở nên đẹp và thánh thiện... Thôi để lúc khác bình văn. Ngoài ra tôi còn thích đọc các tác giả Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan, anh em Hoài Thanh-Hoài Chân (mới đọc cuốn phê bình : Thi Nhân Việt Nam), Hồ Chí Minh... nhiều nhiều nữa những không nhớ để kể ra ở đây...
    Những tác giả còn sống thì chỉ thích Dương Thu Hương và Phạm Thị Hoài (2 người đàn bà :D), đọc các tác giả khác không có ấn tượng lắm...
    Mào đầu thế đã, anh em có hứng thú thì góp vui nhé !
    ___________________________________

    Người đàn ông có 3 cái thú :
    _ Trên trang sách.
    _ Trên lưng ngựa.
    _ Trên bụng một người đàn bà.
  2. homoerectus

    homoerectus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, chỗ nào thích thì vào, không thích thì thôi, lên đây đọc cho vui chứ quan trọng hoá gì mấy cái chuyện ấy. Tính chú nóng thế thì không làm được việc lớn đâu .
    Anh đã vote một cái rồi đấy. Anh vốn mù văn học Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung, chỉ thích nhất là đọc truyện chưởng Tàu khựa .
  3. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Ấy, bạn Traucau sao vội "nổi nóng" thế. Tớ mà cũng như bạn thì có lẽ đã "nghỉ chơi" với TTVNOL từ lâu lắm rồi .
    Chúng ta nói về Nam Cao một tẹo nhé.
    Tớ chỉ biết về bác Cao ít thôi, nhưng tớ có nhận xét là các tác phẩm thời kỳ đầu của bác hay hơn các tác phẩm sau, lúc bác đã "giác ngộ" CM, nhiều.
    Dù rằng người ta có bảo rằng ácc tác phẳm trước 45 của bác ấy là bế tắc, bi kịch, không tìm ra hướng đi của vấn đề...còn các tác phẩm sau thể hiện một sức sống trẻ trung, tràn trề lạc quan...nhưng xin lỗi, tớ đọc những truyện sau của bác ấy cứ nhàn nhạt thế nào ý, không "phê" như những quyển đầu tiên của bác.
    Lấy một ví dụ cho "hình tượng". Nếu so Chí Phèo, Đời thừa, ...là cà phê đắng đậm đặc thì Đôi mắt...chỉ là thứ nước ..."sái" mà thôi. Bạn thấy thế nào ?
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier

    Được cdtphuc sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 19/07/2002
  4. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Hê hê...vậy mà sao mãi ko thấy Homo... qua box Truyện Kiếm Hiệp
    http://www.ttvnonline.com/forum/forum.asp?forum_ID=42
    trổ vài đường tuyệt kỹ cho bằng hữu giang hồ thưởng thức nhể
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Đôi mắt của Nam Cao đọc hay đấy chứ, rất sắc sảo và khắc hoạ tâm lý nhân vật tốt. Nhân vật Hoàng cũng có tính điển hình, khái quát cao không kém Chí Phèo đâu.
  6. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Hoàng thì em không nói, bác VNHL ạ. . (Có phải NC muốn khắc hoạ hình tượng của bác Vũ Bằng ko nhỉ ?) Em chán nhân vật "tôi" và cách diễn giải những suy nghĩ của bác "tôi'. Có thể đây là vấn đề sở thích cá nhân (Em có cảm giác là bác Nam Cao cố gắng "ép mình" theo một phong cách mới và kết quả là hầu như bác ấy không để lại gì nhiều như trước 45 (dù quả là bác ấy có "hy sinh" sớm)).
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier

    Được cdtphuc sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 19/07/2002
  7. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    đôi mắt thực ra cũng đâu có tồi như bác cdphuc nói nhỉ chẳng qua bị khuếch trương để tuyên truyền nên thành ra bị ngộ nhận ấy mà...
  8. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Tui đây rất thích Văn Học Việt Nam ..Hic nhưng hầu hết toàn đọc những tác phẩm thời gian gần đây , nên hổng biết gì nhiều về văn học nhưng thời trước ..Về tìm đã ..rồi cùng bàn luận với mọi người nhé..
    Em yêu
    Gì thế anh yêu
    Anh hết tiền tiêu
    Bố cha cái tình yêu

    BUỒN QUÁ ĐI THÔI XÉT CHO CÙNG MAI CŨNG LÀ MỘT NGÀY MỚI YÊU THÌ KHỔ KHÔNG YÊU THÌ LỖ , HỠI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌ ?
    KHI TA ĐÁNH MẤT MỘT CÁI GÌ KHÔNG LẤY LẠI ĐƯỢC THÌ LÚC ĐÓ TA MỚI THẤY CÁI ĐÓ QUÝ GIÁ
    gio_mua_dong@yahoo.com
  9. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    hì..bác làm gì mà nóng thế ạ?Em đã lâu lắm rồi không vào box văn học nữa..cũng tại chả có thời gian..Em rất yêu văn học,cả văn học Việt Nam lẫn văn học nước ngoài.Nam Cao thì em mới đọc được vài tuyển tập truyện ngắn thôi,đọc truyện của NC nhiều lúc giật cả mình,thấy nó sâu sắc quá....Em còn thích cả"đất nước đứng lên","tuổi thơ dữ dội","học phí trả bằng máu","hòn đất"...nói chung em thích đọc nhiều chuyện về cách mạng để biết người VN ta đã sống và chiến đấu như thế nào....Tuy nhiên em lại không thích văn học cổ,chắc em cảm thấy nó hơi xa lạ quá...em chỉ mới đọc vài tác phẩm của cụ Nguyễn Trãi,của Lê Hữu Trác...Thui,có gì lúc khác nói tiếp.Mà có lẽ em sẽ không quay lại đây sớm đâu ạ.Bác đừng có xoá cái topic này đi nhá.
    How are you?
  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Test

    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi

Chia sẻ trang này