1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VĂN HỌC VIỆT NAM

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi kuestenkicker, 11/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    VĂN HỌC VIỆT NAM

    Để góp phần bảo tồn văn học Việt Nam, KK mạo muội đứng ra mở cái chủ đề này và mong các anh chị em trong GC hăng hái tham gia sáng tác để kho tàng văn thơ tiếng Việt chúng ta ngày càng thêm phong phú.

    Sau đây là một câu gồm 3 tiếng và kết thúc với tiếng "tròn"


    Trái đất tròn

    Câu sau yêu cầu cũng chỉ đưọc phép có 3 tiếng và lại bắt đâu bằng tiếng "tròn" và câu đó phải có ý nghĩa

    Thí dụ " Tròn như vung" .



    ........Bây giờ xin bà con tham gia.... KK hoặc anh chị em nào đó sẽ ra đề mới khi đề này có đủ 10 câu. Sau đó mong ban giám khảo chấm xem câu nào có lời lẽ hay nhất và phong cho tác giả chức " Trạng". ....

    Còn 9 câu nữa ......

    --------------> Thời gian bắt đầu .......
  2. khucngochieu

    khucngochieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Vung tay tát
  3. tkd

    tkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    tát rồi đấm
    đấm rồi đá
    đá rồi gõ
    gõ rồi nhéo
    nhéo rồi ngắt
    ngắt xong ..... gì nữa nhể
    Được tkd sửa chữa / chuyển vào 05:29 ngày 11/06/2004
  4. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ngắt xong ngửi
    Ngửi thấy thường
    Thường cũng "chơi"
    Chơi thấy chán
    Chán xong xù
    Xù đi cua
    Cua người mới
  5. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Không đươc rồi, bà con làm ăn lộn xôn quá.
    1. Mỗi tác giả mỗi lần chỉ nên viết môt câu thôi, phải để người khác động não cùng chứ....
    2. Chúng ta không phải Nguyên Du, Nguyễn Trãi nhưng cũng nên chải chuốt cho câu ví nó văn vẻ một chút
    đá rồi gõ
    gõ rồi nhéo
    nhéo rồi ngắt
    ngắt xong

    ...
    mấy câu này của tkd trả có ý nghĩa gì cả,
    3. Câu sau không nên lặp lại tiêng của câu trước, nghe nó lũng củng quá....
    Của chú tdk câu nao cũng có tiếng " rồi", của nhockhotinh " thấy"
    Hiện giờ đề này đã có 4 câu

    Trái đất tròn

    Tròn như vung

    Vung tay tát

    Tát rồi đấm

    @ nhoc : xin lỗi nhé, mấy câu của em phải huỷ bỏ , nhưng có mấy câu viết hay đó , sáng tác lại nhé
  6. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Theo yêu cầu của chú MIT , mấy bài thơ bên Topic " Đơn giản......" KK đưa qua đây cho nó duung chủ đề, không bà con lai kêu la Spam...
    Bây giờ có thêm một đề mới, yêu cầu bà con cũng hăng hái tham gia .
    Tìm em như thể tìm chim
    Chim ăn biển bắc, đi tìm biển đông
    Tìm biển đông, thấy lông chim nhạn
    Tìm biển cạn, thấy toàn chim bay
    Tìm đêm rồi lại tìm ngày
    Hôm qua là chín, hôm nay là mười
    Tìm em đã mướt mồ hôi
    Đã đứt cúc áo lại rơi khăn đầu
    Tìm em chẳng thấy em đâu
    Lội sông thì ướt, quanh cầu thì xa.
    Em ơi, em đang ở phương nào
  7. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhá !
    Em ơi, em ở phương nao...
    Em nghe anh gọi em gào một câu
    Dù em ở dưới sông sâu
    Hay là biển rộng, bao lâu anh cũng tìm
    Em ơi, tuy chẳng là chim
    Núi cao đến mấy anh vẫn tìm đường sang
    Trông dọc rồi lại trông ngang
    Trông trên trông dưới, vẫn chưa thấy nàng...của anh
  8. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0

    Tiếp nhá !!!
    Trông trên trông dưới , vẫn chưa thấy nàng của anh
    Anh mong cho cả gió đông
    Cho thuyền tới bến, anh trông thấy nàng
    Bến đò làng mong có nàng ngồi đợi
    Để anh qua đó sóng đôi cùng nàng
    Đôi ta đã trót lời thề
    Trăm năm, ngàn tháng vẫn kề vai nhau
  9. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhá.......
    Trăm năm ngày tháng vẫn kề vai nhau.
    Cơm trước, rồi mới kẻng sau
    Ta xây nhà lá, ta bau Kinder (bauen)
    Anh hết cái đoạn bơ vơ
    Em thôi không ế, không chờ người xưa.
    Hôm nay trời nắng không mưa
    Anh thơ con cóc, chuyện kưa chúng mình
    ...hè hè...bác KK để câu kết khó quá....
  10. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    Có gì đâu phải tùng dinh
    Chuyện xưa anh mít xúng xinh kiếm bồ
    Đem lòng thuơng mến một cô
    Miệng thì long lở,răng hô, mắt lồi
    Nhưng nàng đựoc cái là kiêu!!
    Bao chàng xin chết,kô "xiêu" mới tài
    Mĩ nhân sắc nước hưong trời
    Tổ tông ắt hẳn cháu ba đời yết kiêu
    ............
    đố bác nào tiếp đấy !!! he he

Chia sẻ trang này