1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VĂN HỌC VIỆT NAM

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi kuestenkicker, 11/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đê
    Anh thơ con cóc, chuyện cưa chúng mình
    Em còn nhớ chuyện ngày xưa
    Mưa phùn gió rét anh mò sang bên
    Nhà em kín cửa cao tường
    Không sao có cách dzô giường của em
    Anh dành giả mạo khách phương
    Để cha em gật cho anh vào nhà
    Khiếp cái câu thơ con cóc của chú làm anh dau hết cả đầu
    Sao mà cái đề " Trái đất tròn" kia không ai tham gia nữa vậy. Chú Mit vào câu thứ 5 đeeeee
  2. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hè hè...dám trêu anh hả chú ....Nghe này !
    Thằng Too có cái máu liều
    Gan hùm miệng rắn đặt điều cho ông
    Ngoan thì ngậm miệng che mông
    Tớ mà nổi giận, tớ cạo lông không chừng...
  3. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Mày mà cạo được lông ông
    Ông về ông lấy chổi lông che vào.
    Rồi đem mày dí xuống ao
    Thử xem mày có láo với tao không nào
  4. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhá ....
    Mẹ em cầm cái chổi chà
    Đứng rình sau cửa, hà hà...đợi anh
    May mà anh cũng tài lanh
    Nhìn qua khe cửa anh canh trước rồi
    Chổi trượt thì có gậy bồi
    Bố em đợi sẵn, đứng ngồi mà phang
    Thân anh thịt chứ chẳng gang
    Chịu đau không nổi la làng oang oang
    Cha em cũng chẳng dám phang
    Sợ mang tiếng xấu, thì "hàng" ai mua
    Cụ đành ném gậy xin thua
    Con à, con chớ đi thưa với làng....
    Em bảo :
    Ở đây có thiếp có chàng
    Mai đem cau, quả rước nàng về dinh
    hè hè...bác nào tiếp đi ....
  5. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhá ..
    Mai đem cau quả rước nàng về dinh
    Nhà anh làm cỗ linh đình
    Đón cô dâu trẻ về sinh lũ đàn
    Nhưng anh thì sức quá xoàng
    Chưa chơi đã ngủ làm nàng tủi thân
    Đêm đêm ngồi đó khóc thầm
    Kêu trời kêu đất sao thân mình xùi
    Xin mời bà con...
    Được Kuestenkicker sửa chữa / chuyển vào 05:35 ngày 12/06/2004
  6. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Trái đất tròn
    Tròn như vung
    Vung tay tát
    Tát rồi đấm
    Đấm vỡ đầu
  7. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Chú Mit đâu rồi ??? Hôm nay là bắt đầu khai mạc Euro 04, bảo chú làm bài thơ bóng đá mà không thấy gì.
    Vậy anh bắt đầu ........, chú hay bà con tiếp nhá....
    Quả bóng tròn nó lăn lông lốc
    Tiền đạo đội Đức hộc tốc chạy theo
    Khán giả nhìn thấy hò reo
    Cậu ta sướng quá sút vèo qua gôn
    Gôn tôm đâu phải cửa thành
    Đá đấm như thế Bầu hành chết anh
    Hai năm mấy tháng tập tành
    Không lên chân sút, người còn "bành to"
    Ông Bầu nhìn thế đắn đo
    Chân nó đá kém hay do lỗi mình



    * "bành to" : béo lên
    Tiếp đeeeeeeê......................
    P. S. : Chú Mít còn nợ một bài " Em ơi, em ở phương nào" đó
  8. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    Hic hic........
    ....Bác doạ em hãi quá chừng
    Thế này chẳng khác ,khen "gừng" ngọt thay!
    ....Nhưng mà vẫn thấy cay cay
    Anh mít đợi đấy, em xách "phay" xuống tìm !!

    ......Ơ!!!........Bác ipaq3870 có muốn cung đì ....
    đi cùng cùng kô kô ớ nhỉ???
  9. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    Thơ với thẩn kiểu chi thế này
    Lộn xa lộn xộn chẳng biết mô mà lần !!
    Đề nghị bác kuke quán triệt
    Bài nào ra bài nấy "kapierto" !!
  10. berlinerin

    berlinerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hí hí
    Tựa đề "Văn học Việt Nam"
    Tưởng là thứ thiệt ra hàng .... nhái thôi!
    Mấy anh mấy bác cùng ngồi
    Cóc con cóc mẹ í là cứ ....ôi thôi đầy vườn!
    Em đây cũng thuộc .... ễnh ương ...

Chia sẻ trang này