1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VĂN HỌC VIỆT NAM

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi kuestenkicker, 11/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Đợi mãi chú Mit viết tiếp cái bài bóng đá mà không thấy gì cả. Tối nay có trận Đức - Hà Lan rồi, đợi đến ngày mai thì muộn quá .

    Quả bóng tròn nó lăn lông lốc
    Tiền đạo đội Đức hộc tốc chạy theo
    Khán giả nhìn thấy hò reo
    Cậu ta sướng quá sút vèo qua gôn
    Gôn bóng đâu phải cửa thành
    Đá đấm như thế Bầu hành chết anh
    Hai năm mấy tháng tập tành
    Không lên chân sút, người còn "bành to"
    Ông Bầu nhìn thế đắn đo
    Chân nó đá kém hay do lỗi mình
    Tiếp nhá
    Chân nó đá kém hay do lỗi mình
    Tình hìng đúng thật là gay
    Làm sao có cách đánh quay đội Hà
    Về nhà hỏi lũ cụ non
    Nhưng chúng cũng bảo không son sô mày
    Ai bảo, làm bầu đội này
    Toàn thằng kém tắm, đi cày không xong
    Đừng mong lại được gặp may
    Như hai năm trước, cho Paraquay về nhà
    Đội Hà có tiếng xưa nay
    Là cơn lốc lớn thổi bay tăng, tầu Tăng : Xe tăng Đức
    Ông bầu nắm vững tình hình
    Bèn nghĩ ra cách rút "binh" tháo cờ ( Binh : Cầu thủ)
    Nhưng mà còn một lũ cổ động viên
    Lẽ nào chúng lại ngồi yên
    Để cho mấy chú bình yên rút về

    Nếu tối nay Ha Lan thắng thì bài này sẽ tiếp, mà Đức thắng thì bài này sẽ kết tại đây. Mong bà con cùng tham gia
    Bà con chăm chỉ viết thêm
    Cho cái Topic đi lên tận đầu
    Được kuestenkicker sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 15/06/2004
  2. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    sao lại thế, đã là ở đức thì cổ vũ cho Ðức chứ, sao lại mad () lên với đội nhà thế ? mà anh đặt cá cược với ai hay sao mà cay cú thế
  3. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Này thì thơ này.......
    Hôm qua cá độ rất vui
    Hôm nay cá độ quần đùi cũng thua
  4. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay online, thấy nhân tình thế thái đảo điên...Bực tức cảnh đời mà sinh tình viết mấy câu thơ........
    Trâu già đi gặm cỏ non
    Gặm xong chẳng biết có còn răng không ???
  5. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc của Thanh Tùng đã thấy hay, nhưng đọc thơ của Thanh Tùng còn hay nữa......Cái cảm giác của con người khi nhìn lại quá khứ tươi đẹp, với những kỉ niệm vui buồn, với nỗi đau, cái vụng dại của mối tình đầu....
    Một lúc nào đó, khi ta quay lại nhìn quá khứ của chính mình, ta cũng giật mình khi biết rằng, có những lúc mình cũng đã trải qua "Thời hoa đỏ"
    Thời hoa đỏ
    (Thanh Tùng)
    Dưới mầu hoa như lửa cháy khát khao
    Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng
    Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh
    Chẳng chịu cho lòng ta yên
    Anh mải mê về một màu mây xa
    Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ
    Về cái vẻ thần kỳ của ngày xưa
    Em hát một câu thơ cũ
    Cái say mê một thời thiếu nữ
    Mỗi mùa hoa đỏ về
    Hoa như mưa rơi rơi
    Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
    Như máu ứa một thời trai trẻ
    Hoa như mưa rơi rơi
    Như tháng ngày xưa ta dại khờ
    Ta nhìn sâu vào mắt nhau
    Mà thấy lòng đau xót
    Trong câu thơ của em
    Anh không có mặt
    Câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết
    Anh đâu buồn mà chỉ tiếc
    Em không đi hết những ngày đắm say.
    Hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
    Không cho ai có thể lạnh tanh
    Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ
    Như vết xước của trái tim
    Sau bài hát rồi em lặng im
    Cái lặng im rực màu hoa đỏ
    Anh biết mình vô nghĩa đi bên em
    Sau bài hát rồi em như thể
    Em của thời hoa đỏ ngày xưa
    Sau bài hát rồi anh cũng như thế
    Anh của thời trai trẻ ngày xưa
  6. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hix đến hôm nay mà vẫn còn xui xẻo quá...
    Gương kia ngự ở bên tường
    Gió thổi, rơi,vỡ biết đường nào soi
  7. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    " Anh gục xuống, không phải bởi gươm đao
    Anh hy sinh, chẳng vì bom vì đạn
    Anh đã ngoẻo chỉ bởi vì tai nạn
    Em lái xe cán anh chết giữa đường
    Anh nằm đó, một cái xác đáng thương
    Lênh láng máu trên đường tình lạnh lẽo
    Ai tiếc thay cho phận người bạc bẽo ?
    Dính vào yêu là mất cả cuộc đời
    Em phóng xe bỏ chạy tận chân trời
    Anh ở lại, chờ khiêng vào nhà xác. "

  8. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhá !......
    Anh chợt nhận ra ôi em sao mà ác
    Cán chết anh rồi cao chạy xa bay
    Uổng bao công anh thương nhớ đêm ngày
    Nay anh chết mai em rình thằng khác
    Ôi đời trai chết chỉ vì cái mác
    Tỉnh ngộ ra thì đã hoá ...ôi thôi
    Nay đã tót lên bàn thờ anh ngồi
    Anh mới hiểu sao mình ngu dại thế
  9. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhá !
    Hôm qua anh đến chơi nhà
    Thấy mẹ cạo chảo, thấy cha vét nồi
    Thấy em tựa cột ...liếm môi
    Anh tưởng con...ó nên lùi ra xa
  10. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua anh đến chơi nhà
    Thấy mẹ cạo chảo, thấy cha vét nồi
    Thấy em tựa cột ...liếm môi
    Anh tưởng con...ó nên lùi ra xa
    Tiếp nhá
    Em nhìn thấy thế hò la
    Tại sao anh lại xấu xa thế này
    Ngày xưa em đẹp như Tây
    Má hồng môi đỏ, anh quây xuất ngày
    Ớt em nay đã hết cay
    Không còn đủ lượng cho anh quay cuồng
    KK @

Chia sẻ trang này