1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VĂN HỌC VIỆT NAM

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi kuestenkicker, 11/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Dân ca đất Việt
    Gà tơ xào với mướp già
    Vợ hai mươi mốt, chồng đà sáu muơi
    Ra đường chị giễu em cười
    Rằng hai ông cháu kết đôi vợ chồng
    Đêm nằm tưởng cái gối bông
    Giật mừng gối phải râu chồng nằm bên
  2. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Này thì ca dao này..........
    Đường GC cong cong quẹo quẹo
    Gái GC vừa...vẹo,vừa hiền
  3. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn tí nhể
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    Có nhau rồi nham nhở lắm, em ơi !
    Trăm năm một tiếng thề bồi
    Nghìn năm hẹn ước để rồi xa nhau
    Xa rồi buồng chuối, quả cau
    Qua rồi cái thuở nhìn nhau thẹn thùng
    Đời anh, em chẳng đi cùng
    Vắng em, anh cũng chẳng khùng được đâu
    Xa nhau bốn biển năm châu
    Gần nhau sát rạt cãi nhau như chèo
    Em chê (anh) phận mỏng thân nghèo
    Anh chê (em) đoảng giai nghèo không ưa
    Hai ta chẳng có ai vừa
    Xa thì nhung nhớ, khi gần nắng mưa
    ............thế đã nhỉ !
  4. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Cái này có sâu sắc hơn không nhỉ?????
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    Yêu nhau rồi than với thở làm chi
    Trăm năm một phút biệt li ( ly)
    Cho hai người biết : Là gì của nhau
    Anh ơi, phút ấy qua mau
    Để bao nhung nhớ, làu bàu em thương
    Gần nhau cũng thấy thường thường
    Xa thì em nhớ, em mường tưởng anh
    Xa xôi một tiếng tâm thương
    Chiều em ra ngóng bến đò quê hương
    Đâu phải chỉ cách bức tường
    Hơn nghìn cây số con đường anh đi
    Anh ơi, hai đứa là gì?
    Để cho em vẫn thủ thì đêm đêm
  5. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    @ Mit, Caphe : damm it....thơ gì mà lãng mãn vậy, .
    Tích cực tham gia đi nhé bà con.. KK đọ này hơi bận một chút ...,
  6. thaovietnam

    thaovietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    sưu tầm
    Anh vẽ em trên cát
    Rồi anh hôn vài phát
    Thế là mồm đầy cát
    Ôi tình yêu trên cát
    Y như là tự sát
  7. careless

    careless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Thơ gì ngang phè phè vậy
  8. careless

    careless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Rồi ngồi ... một phát
    Thấy đời thật là mát
    Bỗng nghe đâu tiếng hát
    Trong lòng đầy tan nát (ra hết)
  9. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Chán ông trẻ quá ! Ông không thích thì đi ra chỗ khác chơi !
    Nhá !
  10. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Bác Mit bình tĩnh, tự tin, không nên cay cú.....................
    Mà em có thấy cái ký hiệu giới tính nó chổng lên hay chui xuống đâu mà bác gọi người ta thế................, lỡ là đồng chí mái thì sao nhể....................
    Bạn careless, thế này bạn ạh, topic đề là văn học Việt Nam, và mấy bài bạn đọc đấy thuộc thể thơ tự do nên có ngang cũng là điều tất yếu...................... Mà tớ thấy cái bài bạn post ý, cua cáy nó cũng bò lổm ngổm hết cả ......................
    Nếu bạn có những bài thơ khá hơn ( khá ở đây cụ thể là không ngang bằng các bài trên hoặc là ngang hơn cũng ok ) thì bạn cứ vô tư mà post nhớ, chúng tớ xin hiếng mắt lên để thưởng thức......................
    Thế nhá, tinh thần cứ thế mà phát huy nhá bạn hiền................

Chia sẻ trang này