1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VĂN HỌC VIỆT NAM

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi kuestenkicker, 11/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Em chớ có thấy anh bé mà sầu,
    Kìa con ong nó bao nhiêu tuổi mà nó châm quả bầu,
    bầu cũng phải thui !
    Em như cục *** trôi sông
    Anh như chó đói, đứng trông trên bờ...
  2. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Anh KK ............., cái này người ta phải dùng biện pháp nói giảm, nói tránh đi chứ..................ai lại thẳng toẹt ra vậy......................chẹp chẹp..............đúng là văn anh KK...........miễn bàn.............đọc xong thấy khó thở quá............
    Được _Shin_ sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 02/09/2004
  3. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Anh hồi xưa đi học, đến tiết Văn toàn trốn ra ngoài ăn ngô nướng nên bây giờ văn thơ nó mới lủng củng như vậy.
    Em xem ai văn hay thì nói cho anh để anh đến học phụ đạo vài giờ
  4. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    anh KK vô bụi ngô làm việc gì thế.....( hình như thời anh Kk đi học ngô chưa ra hoa mà ..)....a di da phat......thiện tai thiện tai....đề nghị bà con che mắt lại dùm nha...
  5. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ trình độ của thanbai còn hơn cả anh KK . Amen !!
  6. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Cái này người ta gọi là gì nhỉ ...............??? àh, hình như là ........." hậu sinh khả uý " thì phải chị ạh........................chẹp chẹp.............thanbai có định phát huy thêm tiềm năng sẵn có không đấy hử.............
    @KK : chịu anh luôn.......................
  7. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Cảm hứng vào dịp chớm thu
    Em có nghe tiếng thu
    Lá thu rơi xào xạc
    Con nai già ngơ ngác
    Đạp trên lá vàng khô
    hay
    Em có nghe tiếng thu
    Lá thu rơi xào xạc
    Con nai vàng ngơ ngác
    Dẫm nát khu rừng già
  8. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cáo bác KK
    Thơ của bác ngày càng ra xa mục đích và tôn chỉ của thơ nghệ thuật chân chính, tác phẩm của bác dần sa đà vào nghệ thuật tầm thường, trần trụi, và suy đồi...Chả lẽ, bác lại bị ảnh hưởng bởi hiện tượng Vi Thuỳ Linh
  9. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    THƯƠNG LẮM TÓC DÀI ƠI-Phú Quang
    Thương lắm thương lắm tóc dài ơi, một đời long đong long đong thân cò lặn lội
    Thương lắm thương lắm tóc dài ơi, một mình lênh đênh dòng đời đục trong
    Mưa vẫn giăng đầy trên triền sông chiều đông giá rét
    Em vẫn âm thầm đi về đâu để ta thương lắm
    Yếm rách còn ngăn được gió, tình em dang dở, yếm nào che
    Thương lắm tóc dài ơi, cánh chim chiều đã mỏi, ta hát cho em bỏng rát tiếng ca buồn
    cái này là lời bàt hát-..không có được coi là văn học vn ko nhỉ...
  10. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Tóc đang ngắn tự dưng đọc bài này thấy " cú " thanbai thế cơ chứ lại..............

Chia sẻ trang này