1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn không thoát kiếp gà! Các cao thủ giúp e, gặp cáo thành tinh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kingit, 04/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kingit

    kingit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Vẫn không thoát kiếp gà! Các cao thủ giúp e, gặp cáo thành tinh

    Chuyện của e dài lắm, nhưng hôm nay em thấy mình "stupid" quá, nên phải hỏi ý kiến các cao thủ.
    Sáng nay, e nhắn tin với gái thế này ạ:
    -------------
    E: Sáng không ai làm phiền ngủ ngon thế. Giờ mới đến công ty. Đố e nhé "nhà vua" có bao giờ nhớ "phù thuỷ" của mình không?
    G: Bây giờ "phù thuỷ" mới dậy. Theo a thì "nhà vua" có thật lòng yêu "phù thuỷ" không?
    E: Hiện tại "nhà vua" chỉ sùng ái "phù thuỷ" thôi. Chỉ tình yêu thực sự của "phù thuỷ" mới làm trái tim của "nhà vua" tan chảy, khi đó mới là thật lòng. E dậy muộn thế, không đi làm ah?
    G: E không đi làm. Dạo này trình độ bốc phét của 2 đứa tăng kinh khủng quá! Phanh lại thui anh à.
    E: Phanh lại là thế nào? Thôi không văn vở nữa hay dừng mối quan hệ này ở mức độ anh em, bạn bè?
    -------------
    Đến đây là gái chẳng nói gì nữa. E biết mình ngu rồi :((, lẳng lặng chiến đấu thì không, bệnh gà tự dưng lại tái phát, các bác ném đá giúp em với.
    Gái đang nghĩ gì ạ?
    Sắp tới e nên làm gì?
  2. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì làm bạn.Tại a Gà nói đấy nhá.Đáng đời
    ...xoắn đê...xoắn đê
  3. kingit

    kingit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ah, còn chuyện tại sao e với gái xưng hô là nhà vua và phù thuỷ, đấy là sau khi e kể cho gái nghe chuyện cười này:
    ----------
    Khi đất nước bị láng giềng đem quân xâm lược, nhà vua hiền lành biết mình không thể chống lại giặc ngoại bang. Họp tất cả các bô lão thì chỉ có một cách là nhờ sự giúp đỡ của mụ phù thuỷ tài giỏi nhưng vô cùng xấu xí. (Xinh đẹp thì không thành chuyện cười rồi)
    Sau khi đất nước trở lại thanh bình, nhà vua tìm đến phù thuỷ để thể hiện lòng biết ơn. Nhưng mụ phù thuỷ đòi nhà vua phải cưới mình làm vợ. Nhà vua đành chấp nhận chứ sao. (Gái xấu mà đòi hỏi cao vãi, có công có khác). Thấy nhà vua có vẻ chần chừ, (tinh tế phụ nữ), phù thuỷ quyết định cho nhà vua lựa chọn: "phù thuỷ sẽ biến mình trở lên xinh đẹp vào buổi tối hoặc ban ngày theo ý nhà vua". (Thằng nhà vua giống e bây giờ, mặt đần thối, không biết gái đang nghĩ gì). Thế là nhà vua đành nói: "Anh tôn trọng quyết định của e". Có đứa con gái nào thích mình xấu đâu, phù thuỷ biến mình thành xinh đẹp và sống hạnh phúc bên nhà vua (thế mới gọi là đại gia đi với chân dài).
    Bài học rút ra: Luôn để phụ nữ lựa chọn, nếu mình không biết gì là tốt nhất (Cái này có được gọi là "lady first" ko nhỉ?)
    Và phụ nữ đẹp hay xấu điều đó không quan trọng, từ sâu bên trong cô ta vẫn là một mụ phù thuỷ
    -------------
    Kể xong gái cười tươi, đấm lưng e thùm thụp. Đúng là phù thuỷ, nhưng được cái xinh đẹp.
    Đến giờ e vẫn đang phải án binh bất động chờ ý kiến các cao thủ.
  4. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    úi giời...lại mấy câu chuyện trẻ con giống mình
    nhưng mà hay ra phết
    Thì bảo là....anh anh em em....nghĩ cũng tình
    Sáng hôm đó nhà vua bị nhiễm cúm h1n1 nên nói có gì đó không đúng với mình
    Giờ nhà vua bị nặng lắm rùi....Nhờ phụ thủy chữa trị hộ nha.....
  5. ngoclamthoi

    ngoclamthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với bác. Cái vàng vàng đúng là stupid thật!!! Gái nó đã nói thế roài thì ít nhất cũng phải phét đc thêm tý nữa chứ. Kiểu như: Phù thủy của anh đang phét à? Nhưng mà nhà vua thì không bao giờ nói phét cả. Một lời nặng tựa thái sơn bla bla...
  6. hoctap265

    hoctap265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước em cũng gặp đúng trường hợp như bác.Chẳng sao đâu bác ạ.Bác nhắn thế thì cáo nó biết nhắn lại như nào.Nếu nó muốn là ae bạn bè thật thì đã nhắn lại rồi, h nó k muốn nó nhắn lại phản đối cái ý kiến của bác thì mất giá quá.Nói chung là h bác cứ chủ động nói chuyện lại bình thường, rồi từ từ nhắc lại chuyện kia xin lỗi là xong.kiểu của bác giống em hồi trước thế
  7. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Vui phết, bây giờ câu truyện có thêm 1 nhân vật là nàng bạch tuyết, hay chàng hoàng tử nữa nhỉ, chắc vui lắm đấy
  8. kingit

    kingit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    E rất cảm ơn các bác quan tâm. Chuyện không còn đơn giản nữa rồi.
    Tối nay e đã phải đầu tư tiền bạc để moi thêm thông tin về gái.
    Thông tin moi được thì nhiều mà chẳng biết vui hay buồn nữa. Tình huống này e không thể giải được nếu thiếu các bác.
    Giờ e phải học hành tí đã, không thể để gái gú ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp được.
    Mai lên công ty sẽ cập nhật thông tin cho các bác ngay.
    Chúc các bác ngủ ngon.
  9. sosad8888

    sosad8888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Quân láng giềng lại mò sang xâm lược, nhà vua cần phù thuỷ gấp vì ..xoắn quá rồi^^. Lần này nhà vua đền ơn mụ phù thuỷ = cách cuới phù thuỷ làm vợ vô điều kiện:D
  10. kingit

    kingit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hix,
    Tình hình thông tin moi được tối qua chắc không kịp gõ cho các bác rồi, sáng nay e nhiều việc quá. E kể chuyện sáng nay trước vậy.
    Thằng e của các bác tối qua say cafe gần chết, mất ngủ cả đêm. Nhục thế không biết, thế mà, hôm nay, e nó vẫn phải đi làm như thường.
    Trong cái đêm mưa gió bão bùng ấy, 2h sáng, thằng e ngu dại của các bác nhắn 1 cái tin.
    "Đêm nay là đêm thứ 2 a mất ngủ vì e".
    Nhắn xong cái tin, e chắc mẩm có thể ngủ ngon rồi. Ai ngờ, đói quá (hay nhớ e nó thật nhỉ), thằng e vẫn chẳng ngủ được.
    Mà đêm xuống thì lắm tâm sự, mệt mỏi nên người nó cũng ngu đi, e không suy nghĩ minh mẫn được nữa.
    Một cái tin nhắn trời ơi nữa được gửi đi lúc 3h rưỡi sáng:
    "A muốn đưa e đi làm. Đi làm về rồi chúng mình đi ăn. Quan trọng nhất là mai a muốn nói chuyện với em, nghiêm túc."
    Quả tin này gái đọc được mà không suy nghĩ thì không phải là con gái. Hihi tò mò cũng là một tội đấy chị e ah!
    Nói thật là e cũng muốn kết thúc nên mới nhắn như thế. E muốn tối nay kết thúc. Các bác giúp e với.
    Vẫn đang say cafe các bác nhé, có ngủ được đâu, nhà lại dột nữa chứ, nghèo khổ thế đấy.
    6h hơn thì gái nhắn tin cho e, hihi, người đâu mà ghê thế:
    G: "Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy a? Cứ như là e có lỗi ấy? E thấy sợ."
    Gái thì biết sợ gì chứ, chỉ là chưa nghĩ ra gà định làm gì? Dùng dao gì để thịt gà thôi.
    E trả lời: "Có lỗi to lắm. Thức trắng đêm qua rồi. A đợi e dưới nhà nhé"
    G: "Vâng ạ, e thay đồ đây. Nhưng có gì a cứ bình tĩnh nhé! E thấy sợ. Còn việc không ngủ được ko phải do e đâu. Tại a chơi điện tử chứ"
    E trả lời nhanh gọn: "Do e. :D".
    Mình có chơi bời gì đâu chứ.
    Rồi sau đó, e và gái đi ăn sáng, đưa gái đến VP rồi e đi làm. 10km tất cả, xa vãi.
    Nhưng gái nhìn yêu lắm, nên mệt mỏi tan biến hết cả.
    Giờ e tập trung làm việc, xong thì cập nhật thêm thông tin tối qua cho các bác.
    Các bác suy nghĩ thế nào về cáo của e ạ? Đã chốt hạ được chưa ạ? E rối quá rồi

Chia sẻ trang này