1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn là bức tranh đẹp nhất

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi doanquanghuy, 18/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Vẽ cũng như viết sách, nên vẽ cái gì mà chúng ta cảm nhận được chứ không nên vẽ cái gì chúng ta nhìn thấy. Vẽ như các bác cũng giống như đá bóng với sự nhiệt tình mà thôi. Một bức tranh đẹp là bức tranh phải có hồn, ng vẽ phải thổi vào bức tranh tâm trạng của mình.
    Em
    Là giọt cafe đắng
    Nhiễu hồn ta mỗi tối
    Thức trắng một đời dài
  2. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vừa tìm thấy một cái ảnh của Cindy Crawford, đổi lại một tí, đăng lên đây chia xẻ với mọi người về vẻ đẹp của đường cong trên thân thể phụ nữ.
  3. cafein

    cafein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    1
    Cong ở mô hở bác?
  4. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0

  5. cafein

    cafein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    1
    Thật là bó tay .Mà bác ơi!Còn một mớ cong ở trên đầu nữa đấy,bác cố check lại nhé!
  6. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Kể ra đúng là mình cũng bó tay thật, không biết làm thế nào cho cái sọ rỗng này nhồi thêm được một tí cái gì gọi là nghệ thuật nữa. Check lại rồi thấy thất vọng quá! Đành thua. Cảm ơn bạn cafein góp ý nhé.

Chia sẻ trang này