1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VẪN LÀ CHUYỆN MUÔN THỦA

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhchangculan84, 23/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhchangculan84

    anhchangculan84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    VẪN LÀ CHUYỆN MUÔN THỦA

    "Tình yêu là bát bún riêu
    Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình
    Tình yêu như bất phương trình
    Bao nhiêu ản số bực mình bấy nhiêu

    Gió mưa là bệnh của trời
    Tương tư là bệnh của người trần gian
    Chưa yêu xây đắp mộng vàng
    Yêu rồi mới biết nát tan cõi lòng!"
    Có người yêu rồi đc vui sướng có người yêu rồi gặp phải khổ hạnh và chông gai trong cuốc sống.Nhưng sống trong cuộc đời này ma kô yêu thì thật là vô vị và nhàm chán.Tất nhiên chúng ta còn rất nhiều việc khác để làm nhưng tất cả rồi sẽ qua đi khi đó chỉ còn lại ta với ta trong đêm cô đơn vắng lạnh.Buồn ư,tất nhiên rồi buồn lắm chứ,ai mà vui đc khi đang cô đơn!Nếu yêu thật lòng và bạn cũng có một người yêu bạn như thế thì cố lên đừng để những mặc cảm hay chông gai làm chùn bước(phụ huynh này,gia cảnh này đk này...)có thành công nào mà kô có sự trả giá tương xứng đâu,thậm chí là mất mát rất lớn.Bạn cố lên đừng như tôi vì với riêng tôi ty chỉ như một món hàng xa xỉ bày trong tủ kính mà chẳng bao giờ có tiền để mua cả.
    "Đố ai định nghĩa đc ty
    Có khó gì đâu một buổi chiều
    Hai đứa gần nhau ngồi sát lại
    Nhắm mắt kề môi thế là yêu"
    Ôi đến bao giờ mình mới đc hôn(ha ...ha ...ha...chuối quá)
    "Yêu nhiều thì ốm mà ôm nhiều thì yếu"
    Kô hiểu hôn thì bị sao nhỉ?????

    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 25/08/2003
  2. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    trời ơi chú em bức xúc sao mà viết nhiều vậy, thôi cố kiếm 1 co yêu đi cho đỡ buồn
    [​IMG]
  3. henrytl

    henrytl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    anh chang cù lần à
    Ý của bạn muốn hỏi là ko hôn thì bị sao à, theo 1 bài báo mà henry đã đọc được hôn nhau sau khi ăn xong có lợi cho răng miệng đấy nên suy ra theo tính chất bắc cầu thì không hôn thì dễ bị sâu răng hơn là người hôn thường xuyên, câu trả lời chỉ có vậy thôi
    Điều khó nhất trên đời là làm 1 trang nam tử Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang...

Chia sẻ trang này