1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn là chuyện xưa như trái đất,nhưng đang làm khổ bọn em,mong mọi nguòi giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mandylanh, 16/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mandylanh

    mandylanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là chuyện xưa như trái đất,nhưng đang làm khổ bọn em,mong mọi nguòi giúp đỡ

    Vẫn là chuyện yêu nhau và cách xa nhau,nên bố mẹ nàg không đồng ý và cấm đoán dữ dội,dù bọn em chả tội tình j`!!
    bọn em đều nghề nghiệp ổn định,em thì đang cố gắng cày để có tiền chuyển công tác của nàg về gần nhà,(bọn e ở cách nhau gần 200km,yêu nhau từ khi con học chung)nhưng bố mẹ nàg nhất quyết không cho con gái lấy chồng xa,còn bọn em thì đã xác định không thể thiếu nhau,
    mong mọi người quân sư cho thằng em tội nghiệp!!
  2. almaz

    almaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chứng minh cho những người ngăn cản thấy là họ ko nên ngăn cản.
    Con tim tan nát nhưng vẫn còn đập cơ mà...thời gian rồi sẽ qua đi.
    Được almaz sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 16/02/2008
  3. mandylanh

    mandylanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác,híc !nhưng chứng minh làm sao đuợc với các "cụ"!!!hic!
  4. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    tụi em năm nay bao nhiu tuổi rùi cứ yêu nhau roài như thế, đến khi các kụ sốt ruột có mà thúc cưới í
  5. meocon86

    meocon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    theo em anh cứ làm cách nắm đằng chuôi đi, phá đám thì mình tức nước vỡ bờ, phải dùng kế độc cho bít
    có đứa bé vào có khi ông bà sướng rơn cho cưới ngay ý chứ (mà ko sướng cũng lo sốt vó ngựa)
  6. hitle1234

    hitle1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    4.519
    Đã được thích:
    0
    Thế cứ làm tí đi !
    Rùi đưa cái giấy zìa !
    Bác sỹ bẩu cưới !
    Thế mà !
  7. mandylanh

    mandylanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    bố mẹ em thì chả có ý kiến j`(chắc cũng "máu" roài)!!!nhưng bố mẹ nàg lại cực lực phản đối,thú thật em cũng có lúc đã nghĩ ra cách có baby để gây áp lực ,nhưng em cứ thấy ...thế nào ấy,vả lại em muốn êm đẹp truớc đã,còn cuyện kia chỉ là bước đuờng cùng thôi!!các bác nhỉ??hiện giờ bố mẹ nàng đang gọi nàng về để hỏi ý kiến!!cho chọn 1 trong2,nếu còn yêu em thì coi như từ mặt bố mẹ,hic!!!chỉ khổ ngươì yêu em"trên đe dưới búa "áp lực!em thì không dám đến vì có khác nào đổ thêm dầu vào lửa lúc này..
    bọn em chả biết nên làm j vào lúc này cả!!!
  8. caphedahp

    caphedahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Không !
    Hay nhất là lân la làm quen với ku nào bên quy hoạch !
    Nhờ nó đập mịa cái nhà ông bà kụ đê !
    Rồi :
    " Các bác chuyển hộ khẩu về chỗ con này ! "
    OK MAN !
  9. BBSieuQuay2

    BBSieuQuay2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chú chuyển về gần nhà nàng
  10. mandylanh

    mandylanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    vote* cho tất cả các bác giúp đỡ thằng em

Chia sẻ trang này