1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn là chuyện xưa như trái đất,nhưng đang làm khổ bọn em,mong mọi nguòi giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mandylanh, 16/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mandylanh

    mandylanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    em cũng đặt vấn đề chuyển về r nhưng khó chuyển và nếu chuyển thì chả có nhà mà ở,hic!!nhưng cũng không quan trong vì có thể khắc phục dc,mà quan trọng là bố mẹ nàg bảo là không muôn co con rể phụ thuộc vao bố mẹ,hic!!!hết đường đỡ luôn!!!
  2. almaz

    almaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    @Mandylanh: Các cụ nhà gái làm gay thế cơ à (chọn một trong hai).Nếu chỉ vì khoảng cách ( 200km) thì em tin là qua thời gian các cụ sẽ hiểu và cho phép thôi. Mà bác đừng nói cô ấy là con độc nhất trong nhà nhé ...
  3. mandylanh

    mandylanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    dúng là con gái một thật bác ah`!nhưng ....còn 2 thằng em nữa,có điều chúng nó cũng đi làm xa
  4. mandylanh

    mandylanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    tối nay nàg sẽ phải trả lời gia đình(chọn 1trong2)mong mọi người giúp đỡ bọn em
  5. teknix

    teknix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu nghiêm túc và bản thân tin vào khả năng của mình thì việc này dễ thôi.
    + Trước mắt, xác định tư tưởng cho em ấy để đặt ra phương án lâu dài/
    + Về phía bố mẹ thì không đặt vấn đề cưới vì chắc chắn không được và mềm mỏng với các cụ nếu bị cấm yêu/
    + Sau đó thì lên phương án phấn đấu công việc tốt để là làm nền tảng hôn nhân sau này.
    Nếu không làm được thì xác định chia tay hoặc độc kế của các quân sư trên
  6. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    cái này fải mưa dầm thấm lâu, để các cụ đổi ý thì fải có time từ từ, làm cho các cụ mến chú cái đã rùi hãy tính chuyện khác, chưa gì đã đòi cưới trong khi đang có thành kiến là vất vả mà nhiều khi kết quả là đi toong đấy
  7. mandylanh

    mandylanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    rất cám ơn lời khuyên bổ ích của bác
    em sẽ ghi nhớ.!!
    nhưng trước mắt là nàng phải đối đầu với việc chọn1 trong 2<<
    nếu tạm thời nàng chọn bố mẹ để cho tình hình êm đẹp thì sẽ bị áp đảo luôn mất.
    còn nếu chọn người yêu thì ...mệt lắm.hic!không khéo bị "mời"ra khỏi nhà ý chứ!!rất cần lời khuyên của mọi nguời
  8. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    bẩu bác gái bắt thăm đi, trúng bên nào đi theo bên ấy !
    Nhưng nói thật nếu bác gái chọn bác thì bố mẹ bác gái cũng chẳng từ nổi con đâu. Nhưng nếu bác gái chọn bố mẹ thì chắc 1 vài năm nữa bác đã bên iem khác rồi Đó là sự thật ai cũng nhìn thấy. Nên muốn có được cả 2 thì tốt nhất chọn bác trước, chọn bố mẹ sau
  9. caphedahp

    caphedahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm là nếu bác áp dụng phim "Lương không khá - Chúc an lành " thì sẽ toi 100% !
    Nan giải bác ạ ! Chừ khi bác phải cưa đổ ai mà tiếng nói có trọng lượng trong họ hàng nhà nàng ! Cứ tiến lên bác ạ , tranh thủ mọi người , kể cả 2 cậu em trai ! Tranh thủ các cô vợ hoặc người yêu 2 cậu ấy nữa !
    Bảo cô nào mà 2 cụ quý quý ấy , đến kể lể cà kê nỗi niềm người này người nọ ( bịa tên khác , nhân vật khác ra ) đấy đấy ... Cứ thế hợp tung mà đánh !
    Chúc bác không hóa **** !
  10. mandylanh

    mandylanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hic!em thì ở xa.làm sao có thơì gian mà tranh thủ tình cảm của những người thân dc ạ?với cả bố cô ấy là người có tiếng nói nhất.những ngươì thân,họ hàng còn phải xin ý kiến của ông ấy mà!!
    em chỉ thương cho cô ấy,con trai thì sao cũng dc,còn cô ấy thì không biết có chịu dc sốc hay không.chỉ sợ quẫn quá lại làm liều..bây giờ thì cô ấy đang đối mặt với bố mẹ,còn em thì đang ở xa cô ấy gần 200km,
    trước mắt em chả biết làm j` bây giờ

Chia sẻ trang này