1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn là chuyện xưa như trái đất,nhưng đang làm khổ bọn em,mong mọi nguòi giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mandylanh, 16/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caphedahp

    caphedahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Em có bảo một mình bác chịu sào hợp tung đâu ?
    Người yêu bác chị ấy cũng phải tích cực vào chứ !
    Đồng cam cộng khổ , hiệp đồng tác chiến v.v... tóm lại là cái gì cũng phải cùng nhau ! Thực ra nhiều lúc em định bày cho bác mấy cái thủ đoạn vì em cũng ức mấy người ngăn đôi cách lứa lắm cơ ! Dưng mà nghĩ lại thấy cách nào cũng không bằng niềm tin sắt đá vào nhau , vào khả năng của mình , có phải không bác ?
    Có bác bảo là thời gian sẽ xóa mờ tất cả , rồi thì tìm mối khác ...
    Nhưng mà em bảo thật là người ta có thể đành lòng quên nhau được , đi lấy người khác được ... Nhưng mà có những người vẫn bị ám ảnh , vẫn để lại những vết sẹo mãi mãi trong tâm hồn mỗi người !
    Cơ mà chắc là bác quên được thôi ! "Chị tôi chưa lấy chồng ..."
  2. mandylanh

    mandylanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    thank bác!không biết sau này thế nào nhưng chắc chắn là bọn em không thể chia tay dc bác ah!!
    có lẽ phải nghiên cứu đến"mưu kế "thôi,đuờng cùng r
  3. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Nói bạn gái của bạn dùng kế hoãn binh đi - nghĩa là chọn bố mẹ cô ấy, khi hai bác ấy làm căng như vậy thì không nên ******** hình căng thẳng thêm ... cứ chọn bố mẹ rồi từ từ thuyết phục thêm. Nhớ dặn cô ấy rằng: khi nói với bố mẹ thì nói rằng ''con không thể bỏ bố mẹ được, nhưng con cũng thương anh ấy nhiều lắm ... nếu bố mẹ cứ ép buộc con thế này con chẳng biết làm sao nữa ...'' bla bla ... rồi sau đó nói bạn gái của bạn vận động những người thân họ hàng khác có tiếng nói trong gia đình nói thêm vào ... từ từ rồi cũng ổn thôi !
  4. mandylanh

    mandylanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    thank!!cho 1lời khuyên chất lượng,có lẽ e sẽ theo hướng của bác
  5. langtu0tien

    langtu0tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khuyên chú một câu thôi : Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi !!!
    Nếu muốn mọi sự êm đẹp thì không được manh động, lấy lùi để tiến, kéo dài thời gian, tận dụng cơ hội để chú tiếp cận tạo thiện cảm với nhà gái.
    Trước mắt, bảo cô ấy cứ bình tĩnh, các cụ làm căng thì cứ nói : " Con đẻ ra đã là con của bố mẹ rồi, con có được chọn bố mẹ đâu mà bây giờ bố mẹ lại bắt con chọn. Bố mẹ muốn gả chồng gần cho con thì cứ từ từ .... còn con yêu ai thì là do con, bố mẹ muốn yêu ai thì cứ yêu, có liên quan gì đâu "
    Tạm qua cái giai đoạn này đã, thế nào các cụ nhà gái cũng đã nhắm anh này anh kia cho cô ấy rồi, nên mới làm căng thế... Nên chú phải động viên cô ấy, thời buổi này nhắn tin gọi điện đơn giản mà, phải liên tục củng cố thành trì
    Qua đoạn ban căng rồi thì 200 km có là bao, chú chịu khó về chơi nhà bên ấy, quà cáp biếu xén ... tận dụng lễ tết nhất là khi nhà cô ấy có việc thì chú phải thu xếp mà về, cứ đến bình thường, có việc thì lăn vào mà làm ....
    Đồng thời chú phải tích cực cày cuốc kiếm tiền, không thì không đủ tiền đi về và để dành lo xa, không thì lực bất tòng tâm là hỏng ....
    Kéo được 1 năm là ngon, 2 năm là các cụ bên ấy dục cưới ngay ấy mà, dựa vào quan hệ của nhà gái mà liệu liệu chuyển công tác về đó.
    Không có gì là khó, chỉ sợ nội lực của chú không đủ thôi.
  6. mandylanh

    mandylanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    wa!!chí lý chí lý!!!khi nao cưới em sẽ mời bác
  7. langtu0tien

    langtu0tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đấy là chú nói đấy nhé
    Quan trọng là cô chú yêu nhau và xác định gắn bó lâu dài hay không, thế thôi. Cuộc sống là dòng sông chảy theo dòng thời gian, bây giờ ngược dòng nhưng vững tay chèo lái là lại xuôi dòng ngay ấy mà
  8. daotachaihoa

    daotachaihoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    CÁCH NÀY KO HAY LẮM
    THEO EM THÌ NÊN DÙNG CHIÊU
    GẠO NẤU THÀNH CƠM
    LÚC NÀNG BỤNG TO TẦM 5 ĐẾN 6 THÁNG THÌ THƯA VỚI CÁC CỤ 2 NHÀ
  9. langtu0tien

    langtu0tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    CÁCH NÀY KO HAY LẮM
    THEO EM THÌ NÊN DÙNG CHIÊU
    GẠO NẤU THÀNH CƠM
    LÚC NÀNG BỤNG TO TẦM 5 ĐẾN 6 THÁNG THÌ THƯA VỚI CÁC CỤ 2 NHÀ
    [/quote]

    Đúng ra thì anh không vào đây nữa, vì nói đủ rồi, nhưng vì mod thông báo " Phải đủ 50 bài viết mới được set title - 100 bài mới có ... " nên anh phải tranh thủ xìpam tý. Gia nhập từ 2006 mà vẫn là thành viên mới, thế mới đau chứ
    Cái cách của chú chỉ dùng đến khi bị dồn đến phút cuối thôi, và khi đó thì không thể không cân nhắc đến 2 chữ " ân hận "
    Liều và can đảm là 2 từ khác nhau, có 2 nghĩa khác nhau và dẫn đến 2 cách làm khác nhau.
    Hôm nay cố mà xì pham được 100 bài, nhục thế chứ
  10. daotachaihoa

    daotachaihoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Đúng ra thì anh không vào đây nữa, vì nói đủ rồi, nhưng vì mod thông báo " Phải đủ 50 bài viết mới được set title - 100 bài mới có ... " nên anh phải tranh thủ xìpam tý. Gia nhập từ 2006 mà vẫn là thành viên mới, thế mới đau chứ
    Cái cách của chú chỉ dùng đến khi bị dồn đến phút cuối thôi, và khi đó thì không thể không cân nhắc đến 2 chữ " ân hận "
    Liều và can đảm là 2 từ khác nhau, có 2 nghĩa khác nhau và dẫn đến 2 cách làm khác nhau.
    Hôm nay cố mà xì pham được 100 bài, nhục thế chứ
    [/quote]
    BÁC GIỐNG EM THẾ VÀO TỪ 2006 MÀ VẪN LÀ..............
    AI BẢO MẤY ÔNG BÀ CỮ NGĂN CẢN CHÚNG CON ĐẾN VỚI NHAU

Chia sẻ trang này