1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn mãi là bạn!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Amber, 06/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amber

    Amber Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Vẫn mãi là bạn!

    Cách đây khoảng 3,4 tháng, đó là lúc tôi lần đầu tiên vào TTVN. Nhìn thấy trong danh sách diễn đàn có hụi cún, tôi click vào ngay với suy nghĩ: Có lẽ với những người cùng lứa tuổi, họ sẽ có cùng cách suy nghĩ, hành động như mình, và mình sẽ có thêm những người bạn mới. Và thật sự tôi đã không nhầm. Box 82, đó là nơi tập trung những con người sôi nổi, nhiệt tình, đoàn kết, quan tâm với nhau như anh em, và ngày tôi bước vào TTVN cũng là ngày tôi quyết định sẽ gắn bó với box 82.Thật buồn nếu giờ đây TTVN phải đóng cửa, đồng nghĩa với box 82 cũng chết theo. Còn đâu những đêm thức khuya đọc bài rồi cười 1 mình, cười đến nỗi ngã lộn từ trên ghế ra phía sau, mà vẫn vừa xoa chỗ đau vừa ngoác miệng ra cười, còn đâu những buổi xem phim, đi ăn, đi họp với mọi người, bác MMF gọi đến 3 bát cháo trai, bà Chiquichita cứ lấy đôi guốc gộc sút vào ống quyển, hay buổi hẹn chiến Nhật 11 với tên Vi Tiểu Bảo vẫn chưa thực hiện được..... Nếu mạng TTVN down, liệu chúng ta có còn gặp nhau thường xuyên, hay gặp nhau ngoài đường chỉ gật đầu chào nhau rồi lờ đi như không quen biết?? Tôi không muốn tin vào điều đó, nhưng những người bạn tôi quen trước đây hầu hết đều thế cả. Khi môi trường khiến hai người quen nhau không còn như lớp học, net..... vì 1 lý do nào đấy (bạn mới,thời gian,khoảng cách địa lý) thì điều đó đồng nghĩa với việc chấm dứt mối quan hệ. Lòng người hay thay đổi, và thời gian sẽ là trợ thủ đắc lực. Tôi chỉ muốn nói với các bạn: Cho dù các bạn có thay đổi hay không, thì tôi vẫn luôn nhớ về các bạn với những hình ảnh tốt đẹp nhất!!
  2. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    Cách đây khoảng 3,4 tháng, đó là lúc tôi lần đầu tiên vào TTVN. Nhìn thấy trong danh sách diễn đàn có hụi cún, tôi click vào ngay với suy nghĩ: Có lẽ với những người cùng lứa tuổi, họ sẽ có cùng cách suy nghĩ, hành động như mình, và mình sẽ có thêm những người bạn mới. Và thật sự tôi đã không nhầm. Box 82, đó là nơi tập trung những con người sôi nổi, nhiệt tình, đoàn kết, quan tâm với nhau như anh em, và ngày tôi bước vào TTVN cũng là ngày tôi quyết định sẽ gắn bó với box 82.Thật buồn nếu giờ đây TTVN phải đóng cửa, đồng nghĩa với box 82 cũng chết theo. Còn đâu những đêm thức khuya đọc bài rồi cười 1 mình, cười đến nỗi ngã lộn từ trên ghế ra phía sau, mà vẫn vừa xoa chỗ đau vừa ngoác miệng ra cười, còn đâu những buổi xem phim, đi ăn, đi họp với mọi người, bác MMF gọi đến 3 bát cháo trai, bà Chiquichita cứ lấy đôi guốc gộc sút vào ống quyển, hay buổi hẹn chiến Nhật 11 với tên Vi Tiểu Bảo vẫn chưa thực hiện được..... Nếu mạng TTVN down, liệu chúng ta có còn gặp nhau thường xuyên, hay gặp nhau ngoài đường chỉ gật đầu chào nhau rồi lờ đi như không quen biết?? Tôi không muốn tin vào điều đó, nhưng những người bạn tôi quen trước đây hầu hết đều thế cả. Khi môi trường khiến hai người quen nhau không còn như lớp học, net..... vì 1 lý do nào đấy (bạn mới,thời gian,khoảng cách địa lý) thì điều đó đồng nghĩa với việc chấm dứt mối quan hệ. Lòng người hay thay đổi, và thời gian sẽ là trợ thủ đắc lực. Tôi chỉ muốn nói với các bạn: Cho dù các bạn có thay đổi hay không, thì tôi vẫn luôn nhớ về các bạn với những hình ảnh tốt đẹp nhất!!
    ------------------------------------
    amber à,còn có mình mà
    hic hic
    ông bạn làm mình cảm động wa'.
    to amber mình cũng muốn nói với amber nè:Cho dù amber có thay đổi hay không, thì tôi vẫn luôn nhớ về amber với những hình ảnh tốt đẹp nhất!! ( hix ông còn nợ tôi trận BI a đó nha)
    Ở đời làm gì có người chân thật​
    Đừng yêu ai em nhé.
    Chi yêu mình anh thôi.
    Dẫu tất cả con trai.
    Bên em đều tốt đẹp
    LH@
    http://www.geocities.com/hoanlkh/paingod_h20.htm
  3. TV

    TV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    sao giọng thằng Paingod này giống mẹ mìn quá
    To Amber: nếu rảnh thì tối từ thứ 2 đến thứ 6 ra chỗ cũ đi bắn HL( đúng 7h30 đấy ) ko thì gọi điện cho tao trước hê hê hê
    TV@
  4. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    làm gì có chuyện gặp nhau rồi coinhư kôquen chứ( nhưng mà em đi ngoài đường thì hay nhìn thẳng lắm,kô ngó ngiêng ai hết, fóng vù vù,nên bác nào có nhing thấy cứ gọi em một câu nhá,với lại em cũng hơi cận mờ!
    to paigod: bác chăm thật,ngồi viết nguyên xi cả bài dài,cảm động và khâm fục,hì hì!

    smile, i never forget the smile
    the smile can bring you near to me
  5. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    các ông đi mà ko rủ tôi nữa hả !! hcí !! TV củ chuối nhé
    there's only you in my heart ! VAN ! I love you more than i can say ! I can't see how deep in my love for you ! I want to hear "I LOVE YOU" from you like you did
  6. TV

    TV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    vợ còn chưa lo xong mà còn đòi đi chơi...
    TV@

Chia sẻ trang này