1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn mãi là người đến sau....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girlInBlack, 31/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlInBlack

    girlInBlack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vẫn mãi là người đến sau....

    Một người đi với 1 người một người đi với nụ cười hắt hiu, hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn. Giữa đường cơn gió lặng thinh thôi ta đứng lại nhường đường em qua, người đi vui với một người, biết chăng một người đang cười mà đau.

    Đã ai từng là người thứ 3 chưa ? Nếu chưa hãy thử một lần đi, sẽ thấy đủ dư vị của cuộc sống này, đặc biệt là có bài tập thể dục tim... thích thú ! Ai có kinh nghiệm làm người thứ 3 thì truyền dạy cho thế hệ đi sau nhé !

    I wish I could give the WORLD to you, but LOVE is all I have to give...to you !!!
  2. tờ báo H2! số tháng tư có chuyên đề về người thứ ba đó
    niemtinchocatbui
  3. RocknRoll

    RocknRoll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Huhuhuhuuuu tưởng có con trai thì hay rơi vào tình cảnh ấy, con gái cũng có trường hợp vậy sao. Đau khổ lắm, đau khổ lắmmmmm. Gặp mà chi người ơi cho cảm giác nằm giữa dao và thớt. Gặp người ta, tâm đắc quá rồi mà không dám tiến gần vì người bên cạnh. Hoặc gặp nhau rồi, đã có những đồng cảm những hoà quyện rồi phất hiện ta sự tồn tại của người trước đó. Vì đạo đức, vì sợ làm tổn thương đến người khác, sợ nhân quả... mà không thể quyết định tiếp tục, trong khi tình cảm thì cứ theo con tim chứ có theo cái đầu đâu. Ối roài ơi, mới nhớ lại một chút mà đã bải hoải hết cả ngưòi... mệt mỏi lắm, day rứt lắm, nhu nhược lắm. Thoát ra được cảnh đó như cảm giác vừa thoát ra khỏi mê cung vậy. Thú vị đấy nhưng... hú hồn. Vậy nên có lỡ thì đành vậy chứ đừng có cố tình bước vào hêhhheeê
    WHAT A WONDERFUL WORLD !
  4. jenyxinhxinh86

    jenyxinhxinh86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Em chưa vào tình cảnh đó nên không biết được nhưng em nhìn thấy con bạn thân của em cũng lâm vào tình trạng tay ba ----> trông nó tội nghiệp lắm , lúc nào cũng buồn chán ----> nó ghét con trai , nói con trai là thứ tệ hại , bỉ ổi , xấu xa.......
    Suốt ngày thấy nó phê bình như thế ----> nên khi có chuyện gì vui với bạn trai bọn em cũng chả dám kể với nó nữa
    ĐẸP TRAI KHÔNG BẰNG CHAI MẶT
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    hay nhỉ,tớ thấy mọi người khi nhắc đến người thứ 3 thường là những người phải chịu đau khổ nhiều nhất,nhưng có bao giờ mọi người nghĩ rằng chính cái người đứng giữa 2 người còn lại mới là người chịu đau khổ.Mấy cái chuyện tay 3 này thường có kết cục buồn lắm,tốt nhất là có một người chịu hy sinh để đem lại hạnh phúc cho người ở lại.
  6. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghe bài "Tình yêu thầm kín" tâm trạng ra phết đấy
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  7. nothing_to_lose2003

    nothing_to_lose2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đấy là mọi người mới chỉ chứng kiến cảnh người khác làm người thứ 3 mà đã như vậy rùi . Còn tui đây phải làm người thứ 3 thì sao không nói chính xác ra là người đến sau mới đúng ... Và người đến trước kia dù đã không còn thực sự tồn tại nhưng vẫn hiện hữu giữa chúng tôi ... Chẳng biết kêu ai bây giờ .. Số phận rùi
    nothing to lose and nothing to forget
    i'll never regret anh U must cry ....... U don't have to say because i have already known...........

Chia sẻ trang này