1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn mãi yêu người thôi .....!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi NguoiDuMucMaiYeuEm, 06/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguoiDuMucMaiYeuEm

    NguoiDuMucMaiYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Vấn mãi yêu người thôi .....!

    Tai sao ta cố quên người mà ta ko làm đươc càng cố quên đi thì lại càng nhớ , nhớ thật là nhiêu là nhiều để mà quên đi nhưng càng nhớ thi lại càng nhớ nhiêu hơn , ta đã phải đi xa để quên người mà sao hình bóng người cứ mãi đi theo ta vây , phải trăng tình yêu của ta dành cho người còn nhiều hơn sư nghen tuông ích kỷ sao ....?nhưng ngưòi làm ta đau thì ta lai cang yêu người hơn à ngon lủa tình yêu của ta dành cho người mãnh liệt hơn tất cả ......!
    Người ơi ta nhớ người ta yêu người ta muốn gặp người biết bao ...!
  2. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết rằng quên đi là sẽ nhớ
    Nhưng dặn lòng cố nhớ để mà quên
    Nhưng quên đi thấy lòng mình đau quá
    Bóng người về thổn thức nhớ khôn nguôn.
    Welcome to : www.vietthang.vze.com
  3. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    biết là không thể quên nhưng cũng không nên nhớ mãi như thế thay bằng than thở bác nên kiếm việc gì đó có ích hơn để làm đi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này