1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vận mệnh!! Tán phét !!

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi silentnight, 28/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silentnight

    silentnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Vận mệnh!! Tán phét !!

    Theo toi con nguoi co the chia ra lam 2 loai. Loai thu nhat la hoan toan tin vao van menh, so menh... Ho cho rang cuoc song cua ho bi phu thuoc hoan toan vao so menh ma ho khong cach nao thay doi duoc. Chang han nhu ho bi xe may tong gay tay chan -> ho tu anh ui rang "Au cung la cai so" va viec duy nhat ho lam de co the thay doi van menh cua minh la cau xin mot the luc ma khong biet co that hay khong de thay doi so menh cua ho.
    Con mot loai nguoi nua. nguoc voi loai kia ho rat tu tin ho cho rang so menh cua ho nam trong tay ho va ho luon vo nguc va bao rang so menh cua minh nam chinh o ban than minh. Ho nghi minh co the thay doi duoc so menh......... Nhung oneday ho lam vao mot kho khan va kho khan nay duong nhun khong the vuot qua... va cuoi cung cach duy nhat voi loai nguoi nay la quay ve va tin vao so menh...............
    Ban da doc bai nay.......... Vay ban thuoc loai nguoi nao hay la ban co the thuoc mot loai khac..... tan phet ti cho vui!!!!!!!!!!!!


    Love means never having to say you are sorry.


    éu?c phamdat s?a ch?a / chuy?n vo 22:04 ngy 01/07/2003
  2. ledoan

    ledoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    tôi thì không nghĩ như vậy.
    theo tôi , số phận của mỗi người tuỳ thuộc vào tính cách cũng như môi trường mà người ta tồn tại.
    tính cách sẽ thể hiện ở cách xử sự của mình trong cuộc sống.
    Ví dụ khi ta gặp khó khăn thì ta sẽ phải lựa chọn một giải pháp nào đó trong số rất nhiều giải pháp . khi đã lựa chọn nó thì sẽ nhận được một kết quả nào đó ảnh hưởng tới bản thân mình.
    Cho dù kết quả là tốt hay là xấu thì ngưòi ta cũng sẽ cho rằng đó là số phận. tất nhiên điều này còn phụ thuộc vào môi trưòng sống của người ta nữa.
    khi người ta gặp thất bại mà đổ lỗi cho số mệnh thì chẳng qua là người ta muốn tìm một lý do nào đó để giải thích nguyên nhân thất bại của mình mà thôi . ( tất nhiên đó là để an ủi họ )
    quan điểm của tôi là như vậy . KO biết mọi người như thế nào.

    HOÀN CẢNH KO BAO GIỜ TUYỆT VỌNG VỚI CON NGƯỜI.
    CHỈ CÓ CON NGƯỜI TUYỆT VỌNG VỚI HOÀN CẢNH MÀ THÔI
  3. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    mỗi con người khi sinh ra đều có cái số ....chính vì cái số đó mà mỗi người khác nhau..........!
    Lam
  4. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    vậy là em NTL khi nói câu đó là duy tâm rồi.Theo quy luật gạt bỏ cái thứ 3 thì em quá duy tâm .... em là con người thứ 1.
    Còn anh, anh là người 1 and 2..... tức là vừa duy tâm lại vừa duy vật...... mà cuộc sống này cần có lúc theo chủ nghĩa con người loại 1 để mà cố gắng sống nữa ấy chứ ?
    @PhamDat
  5. silentnight

    silentnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tôi kể các vị nghe một câu chuyện:
    Có một người đi săn chim, một hôm nọ anh ta đặt lưói dể bẫy chim và kết quả anh ta bẫy được một lúc cả 1 đàn chim. Khi anh ta chạy lại để nhặt chim thì đàn chim đã bảo nhau va cùng bay lên một lúc và kéo theo cả cái lưới. thế là đàn chim thoát khỏi tay người đi săn nhưng không ngại khó người đi săn chạy theo đàn chim và cái lưới.... Người ta thấy vậy mới hỏi người đi săn là làm sao anh ta có thể đuổi theo được đàn chim vì chúng bay rất nhanh. nhưng người đi săn trả lời rằng: khi chiều đến chúng sẽ nhớ quê hương và mỗi con bay mỗi hướng và tự nhiên lưới sẽ rơi xuông thôi. Kết quả đúng như vậy và người thợ săn đã bắt được cả đàn chim....... Ngẫm cái sự đời cũng vậy.... Người ta có thể cùng chung đắng cay nhưng không thể cùng chia sẻ ngọt bùi. các vị ngĩ có đúng không

    Love means never having to say you are sorry.
  6. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    ơ sao buồn cười vậy nhỉ? nếu mà bắt được 1 đàn chim thì tức là chúng đều cùng sống 1 nơi ,cùng 1 quê hương mà ,nếu thế thì lúc nó nhớ quê nó bay về thì sao lại bay theo nhiều hướng khác nhau .được.chẳng lẽ tụi chim nó nhầm quê à? hay là tụi nó ko nhớ được ....truyện này cốt truyện lủng củng quá ,vô lí lắm .NTL ko chấp nhận truyện này được ,sửa lại cho đúng đi
    Lam
  7. Nguyenthanhnam

    Nguyenthanhnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hơ nói như thế này là đụng tới mâý cái vụ tranh cãi duy vật duy tâm của mấy ông giáo sư thừa thời gian trên thế giới rùi. Tự dưng đi thắc mắc con gà có trước hay quả trứng có trước... Theo tui thì số mệnh con người do chính con người tạo ra thôi. Người ta thường dừng trước các ngã ba của cuộc đời mà phân vân không biết chọn đường nào. Cuối cùng rồi người ta cũng chọn. Nếu như con đường đó đúng thì họ cho là số mệnh tốt còn nếu xấu thì họ coi là mình bạc mệnh và biết thế mình chọn con đường kia tốt hơn... thế đấy họ không biết rằng quyết định của họ chính là số mệnh của họ....
    Casablanca

Chia sẻ trang này