1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn minh công cộng Ý thức và trách nhiệm ?

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi namoadiaphat, 09/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Văn minh công cộng Ý thức và trách nhiệm ?

    Là một người công dân Việt Nam tôi thật sự bất mãn trước Sự tuỳ tiện, bừa bãi và ý thức công cộng của người dân, không chỉ phản ánh một nền văn hoá công cộng thấp kém mà còn là dấu ấn một cuộc sống hoang dã, một nền sản xuất nhỏ lạc hậu. Trong xu thế hội nhập nhưhiện nay. Chắc các thành viên KHPL ai cũng thừa nhận với tôi rằng nhiều lúc chúng ta hết sức bực mình trước sự vô ý thức của một ai đó trên đường phố như :
    - Phun nước bọt vèo vèo khi đang chạy xe bất kể trên đường có ai.
    - Mặc áo ngủ đi siêu thị, thanh niên thì cứ ở trần chạy ngông ngênh trên đường phố
    - Có thể đi vệ sinh toalet ở bất kỳ nơi đâu, góc cây hay bồn điện thọai, hoặc trạm dừng xe buýt.
    - Đèn đỏ cứ vượt vèo vèo. đường mình không chạy mà cứ nhằm đường xe ôtô mà nhào vào.đường ngược chiều lề đường cứ thế mà phăng tới.
    - Ăn uống cứ xả rác thỏai mái, đụng đâu vứt đấy, kể cả chingum cứ có cái gì bên cạnh là trét và vứt.
    - Trời mưa cứ nhằm các vũng nước mà chạy hết tốc độ chư thể bố nó chết ở nhà phải về gấp, làm nước văng tung tóe những người xung quoanh.
    - Đi xem phim nay mua vé xem kịch hay xếp hàng làm hồ sơ thì cứ ai mạnh chen lấn tốt thì ưu tiên. Cóc biết xếp hàng theo thứ tự là gì.
    - Hút thuốc thì hút bất kể nơi đâu nhà hộ sản bệnh viện, khu cấp cứu, xe buýt máy bay, cứ thèm là hút bất kể có ai xung quoanh.
    - Giữa chốn đông người mà cứ Đ..Mẹ to tiếng um sùm như ta đây là 1 anh hùng.
    - Đi toalet vệ sinh thì cứ như là có bố nó sẽ dội nước cho nó vậy, xong rồi cứ việc đi, ai làm vệ sinh hay dội thì kệ không cần biết.
    - Đi rút thẻ ATM, thì cứ xếp hàng theo thứ tự rồi tới ai vào thì rút, đằng này cứ đứng ngay sau lưng ngó luôn cái mã số của mình xem có tức không?

    Đó là những cái tôi thấy tôi biết và tôi đã xử đẹp một số thằng vô văn hóa,
    - Cụ thể là tôi đã từng cụp đầu và đập bể mặt 1 thằng láy xe vào vũng nước làm ướt tòan bộ những người xung quoanh (trong đó có tôi).
    - Cảnh cáo 1 ông già khỏang 40 tuổi vừa chạy xe vừa khạc nước bọt văng tung tóe, gây ảnh hưởng đến người chạy sau (trong đó cũng có tôi luôn)
    - Đã từng thấy nhiều người vứt rác tùm lumg tại chùa và tôi nhặt lên bỏ vào giỏ người đó ( 1 em gái rất dễ thương, nhưng quá thiếu lịch sự)

    Tôi không thể kể hết sự bất bình của mình, tất nhiên một mình tôi không thể làm được gì, tôi có seach xem có bao nhiêu văn bản nhà nước quy định về việc xây dựng văn minh đô thị, thì kết quả có khá nhiều, nhưng không hiểu sao chẳng ăn nhằm nhò gì.
    Văn hoá là sự tổng hoà các mối quan hệ xã hội, trong mỗi con người nó được hình thành thông qua truyền thống gia đình, sự giáo dục của nhà trường, đặc biệt, các phương tiện truyền thông đóng vai trò rất quan trọng. Thông qua dư luận, những hành vi cao thượng được động viên, khích lệ, những hành vi không đẹp bị lên án, chỉ trích. Vậy mà tại sao ý thức của mỗi người dân lại kém cỏi thế không hiểu ? tôi từng chứng kiến 1 bà già người châu âu tầm 65 tuồi vì 1 miếng giấy rác nhỏ xíu, mà đi bộ gần 150m để đến giỏ rác và bỏ vào. 150m đối với chúng ta là không xa nhưng đối với 1 bà cụ khụm lụm thì khá là vất vả đấy.
    Tôi lập đề tài này ra cũng không ngòai nhằm mục đích thu nhập các ý kiến của các anh chị ở đây góp ý kiến và hiến kế để xây dựng lối sống công cộng tại Việt Nam ta ngày càng tốt đẹp hơn trong thời cuộc mở cửa như hiện nay.
    Rất mong sự góp ý của các bạn.
  2. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Có 1 lần trên máy bay khi máy bay vừa đáp, lúc này tiếp viên nhắc yêu cầu tất cả các hành khách vẫn phải tắt các thiết bị thu phát sóng điện thọai v.v..cho đến khi tàu bay dừng hẳn, Thì bỗng có 1 thằng cu nhìn tướng tá chắc tầm Tổng giám đốc hay gì gì đó. ra vẻ rất Óach. Cứ cầm điệm thọai mà gọi lính lác ra sân bay đón. Đúng ngay lúc đó có 1 thằng tay balô nhìn rất xòang, vung tay đấm vào mặt ông nghe điện thọai đó 1 cú trời giáng cả tàu bay ai cũng hoan hô trong đó có kevin luôn. hoan hô chú Tây ba lô
  3. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    anh Kevin làm gì bức xúc dzữ dzị, nhưng mà kô phải kô có lý.
    Về vấn đề hành vi công dân nơi công cộng phải giữ gìn vệ sinh nơi công cộng thì là có văn bản quy định, cả chế tài nữa. Cơ mà không có hệ thống cơ quan thực thi, giám sát các quy định này một cách chuyên biệt cho nên rốt cuộc cũng không đi vào cuộc sống.
    Ai đó nghiên cứu ra một lực lượng tuần tra xã hội xem nào? cơ cấu? hoạt động? ưu nhược điểm nếu có đội này? tài chính thu chi? mối quan hệ với các cơ quan khác có liên quan như công an, lực lượng trật tự đô thị, dân phòng...?
    À, anh Kevin hình như nêu cái khái niệm văn hoá không chính xác. CON NGƯỜI mới là tổng hoà các mối quan hệ xã hội mà, chứ đâu phải văn hoá hình như văn là người, hoá là đẹp, văn hoá là người đẹp phải không?
  4. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Khó lắm, khó lắm, ăn thua là ý thức của người dân chứ ở VN rất khó chế tài pháp lý . Riêng về khoản vệ sinh công cộng thì là trách nhiệm của các thành phố, không có thì không thể dùng luật để phạt được .
    1 buổi sáng mùa thu, tôi thong dong trên đường Lê Duẩn rẽ qua Nguyễn Du định để thưởng thức mùi hoa sữa ... 1 bà ra giữa đường tốc vày tè ngay giữa đường giữa chợ ... bắt bà ta thì làm gì được!!!
    Còn cái vụ điện thoại di động trên máy bay thì lẽ ra phải phạt thật nặng nhưng cũng chả bao giờ thấy , máy bay vừa hạ cánh là đã nhạc chuông đủ thứ mà không riêng người VN, mấy ông Taiwan, TQ, Korea cũng cứ thế ...
  5. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Em gái học ở đâu ra cái khái niệm văn hóa vậy em ? xưa nay có hơn vài trăm ý kiến nói về khái niệm này nhưng chưa có khái niệm nào ngã ngũ cả. vậy mà em dám nói : văn là người , hóa là đẹp .v.v. anh chịu với em câu trên là " CON NGƯỜI mới là tổng hoà các mối quan hệ xã hội mà, nhưng anh xin bổ sung thêm văn hoá cũng là tổng hòa các mối quan hệ xã hội đấy thôi. xem định nghĩa về văn hóa của Giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc thêm (quyển Cơ sở văn hóa Việt Nam xuất bản năm 2005).
    Người Việt Nam cũng như bao con người phương tây khác thôi, do từ xưa thói quen đã đi sâu vào tiềm thức, nên rất khó thay đổi, tuy nhiên vẫn có thể làm được, bằng nhiều phương pháp khác nhau. tại sao chúng ta không thử góp ý đưa ra các sáng kiến để thay đổi các hành vi cư xử của người dân chúng ta thêm tốt đẹp hơn.
  6. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Chú kevin này post bài về văn hóa, nhưng chú ứng xử cũng văn hóa thật!!
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ô hô, ai tai...đọc xong cười mém rớt từ trên ghế xuống.Mô fật
    Nhiệt liệt ủng hộ ý kiến "văn minh" của anh Kevin.
    Mừ iem sợ lắm, hổng dám "văn minh" theo kiểu anh Có ngày bị "đập bể mặt" như chơi
  8. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Quả là không ngòai dự đóan, khi viết bài này kevin nghĩ rằng sẽ có ai đó bắt bẻ kevin về thói cư xử thiếu văn hóa trên. xin hoan hô bạn haminh Ít ra cũng có những người có cảm giác trước những hành vi cư xử thiếu văn hóa, chứ không vô cảm như tôi nghĩ.
    - tất nhiên trong chúng ta ai cũng có những lúc như vậy, kevin thừa nhận rằng mình có đôi lúc cũng cư xử văn minh công cộng còn nhiều điều đáng than phiền lắm. thí dụ vừa rồi kevin vừa ch5y xe vừa nghe điện thọai, 1 lần vượt đèn đỏ. Nhưng những lần đó kevin đã tự trách mình.
    - To tieuthuvuive : tất nhiên mình không thể thay trời hành đạo hay là thay nhà nước xử phạt được rồi. cái quan trọng là do chúng ta chưa đề xuất ý kiến để giáo dục nâng cao ý thức người dân mà thôi. anh làm như vậy là do quá bức xúc nhất thời, tất nhiên là anh sẽ hạn chế hoặc chí ít có ngày em vào bệnh viện thăm anh, vì anh bị người ta đánh bể đầu cái tội dám thay trời hành đạo.
  9. 9635741

    9635741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    anh kevin là thành viên của box khoa học pháp lý mà sao cảm tính thế nhỉ? hành vi của anh giống trả thù hơn là giữ gìn văn hoá
    nói chung đây là 1 chuyện không phải chỉ có thể dùng pháp luật mà thay đổi, quan trọng nhất vẫn là giáo dục. Chừng nào học sinh vẫn còn xả rác trong trường thì ra đường nó vẫn còn xả
    nhân tiện ngoài lề tí: ông Thêm lên Giáo Sư từ hồi nào thế? năm ngoái còn thấy Phó Giáo Sư mà
  10. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    Tôi tưởng văn hoá thế nào chứ? còn văn hoá mà như vậy thì ở quê tôi đầy.

Chia sẻ trang này