1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn minh công cộng Ý thức và trách nhiệm ?

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi namoadiaphat, 09/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Ấy vậy là bạn chưa biết phép lấy độc dĩ độc rồi, lấy cái vô văn hóa chế cái vô văn hóa vậy, cứ tạm thời là thế, chứ tính tôi nóng tính không thể ngồi đó mà năn nỉ hay dạy cho người ta 1 bài học lý thuyết. tôi thích bài thực hành hơn.
    xin lỗi tôi nhầm PGS và Giáo sư Trần Ngọc Thêm nhưng ông đã là tiến sĩ từ năm 2000 rồi đấy.
    Được kevinmitknick sửa chữa / chuyển vào 07:39 ngày 12/12/2006
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Như dzị là thay giời hành đạo hả? Em xin lỗi, cơ mà bác làm em đau bụng wá.
    Anh giỏi ghê, em thấy nah cái gì cũng giỏi, nhất là cái khoản nguỵ biện. hê hê...Chúc anh gặp nhìu may mắn trên con đường ..hành đạo nhá!
  3. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Thành thật xin lỗi chị tieuthu, vài dòng nhảm nhí của kevin đã làm chị đau bụng. kevin sẽ khắc phục và sẽ không tham gia ngụy biện với chị nữa.
  4. 9635741

    9635741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    hành động vì công lý là đúng với lý, đúng với tình, nhưng mà trái với pháp luật thì vẫn phải chịu là trái với pháp luật
    anh kevin coi chừng sau này cụp đầu phải 1 bác công an huyện, hay bí thư tỉnh uỷ gì đó...
    Được 9635741 sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 12/12/2006
  5. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Kevin mong sau chúng ta đừng vô cảm trước những hành động thiếu ý thức của người dân chúng ta mà thôi. tất nhiên đôi khi chính chúng ta lại là những người đó, kevin không phủ nhận điều đó. nhưng phải xây dựng ý thức từ chính bản thân mình trước, có thể ai đó đi đường thấy cảnh bất bình thì nhắc nhở, hay khắc phục giúp người đó, hay ra tay phản ứng mạnh v.v... đó là cách hành xử riêng, có thể là tốt cũng cóthể là không.
    Luật pháp Việt nam cũng đưa ra khá nhiều biện pháp nâng cao ý thức người dân qua các họat động tuyên truyền, công văn, đòan viên thanh niên v.v. Nhưng suốt thời gian dài mọi việc không tiến triển nổi, tôi thấy chạnh lòng khi thấy chị phu lao công quét rác trên đường tòan là cát và rác, thấy bất bình khi thấy anh anh chạy xe tốc độ rất nhanh mà phun nước bọt giữa đường. hay thấy buồn khi gặp 1 bạn gái vứt miếng cao su singgum sau khi ăn xong mà không nghĩ rằng thứ đó muốn phân hủy cũng phải mất ít nhất là hàng trăm năm.v.v.v tất nhiên kevin chỉ có thể kể 1 vài thứ nổi bật chính tôi thấy mà thôi.
    - hãy nhìn thử quốc gia singapore, hay 1 quốc gia tiên tiến khác xem, ra đường không có mảnh rác, người nào xả rác ra đường sẽ bị phạt lao động công ích 1 tuần tùy theo nặng nhẹ khác nhau.
    - Tôi thấy vui vui khi tôi có miếng rác gì đó mình định vứt nhưng chợt nhớ và gói nó lại bỏ vào túi chờ đến rùng rác bỏ vào. cứ thế mà trong lòng vẫn vui đền lạ. vì đơn giản mình tập làm người văn minh.
  6. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi NỘi dung này của kevin được báo tuổi trẻ đăng ngày hôm nay 13/12/2006 mục nghe thấy và viết (Trang 5) số tiền nhuận bút tuy ít ỏi nhưng kevin xin phép hôm nào mời anh em 1 chầu cà phê.
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ối anh kevin ơi, Anh "zận" thì cho em xin (lỗi-nếu có), chứ anh gọi iem thế iem tổn thọ mà chết sớm mất thôi.
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 13/12/2006
  8. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    Dạo này anh siêng lên báo nhỉ? bravo, bravo
    Mém tí mình thành spammer.
    ---
    Cơ mà ngoài cách ứng xử văn hoá giữa nơi công cộng như biết cách giữ gìn vệ sinh công cộng, tôn trọng pháp luật... HKT thấy văn hoá còn thể hiện trong ứng xử giữa người với người.
    Không phải vì một số người họ có ứng xử thiếu văn hoá như khạc nhổ bừa bãi, vứt rác um sùm, vượt đèn đỏ... mà mình cũng được phép ứng xử thiếu văn hoá với họ như đánh họ cụp đầu... xỉ vả họ... nhất là những thành viên trong box pháp lý của mình, em nghĩ ý thức tôn trọng người khác phải càng cao hơn nữa chứ.
    Thật ra, có người nói là "họ chẳng tôn trọng mình, việc quái gì mình tôn trọng họ.". Có thể họ nghĩ họ có lý. Em thì xuề xoà nên ai nghĩ gì thì nghĩ. bởi mình tôn trọng họ, cho dù họ như thế nào, thì là mình đang tôn trọng chính bản thânmình trước.
    Vì thế mà em nghĩ nếu là em, ra đường có thấy những hành vi ứng xử thiếu văn hoá, nếu em nói được nhẹ nhàng thì nói, họ nghe thì nghe, 1 lần kô dzô nhưng nhiều lần thì iem nghĩ cũng phải thấm. Dù gì con người cũng là sinh vật, kô thoát khỏi cái lối ứng xử có điều kiện. Mình cứ cư xử văn hoá thì họ sẽ thấy xấu hổ mà sửa từ từ thôi.
    Việc gì mà bức xúc rồi cư xử y chang họ, đúng không nè.
    Cũng như, nếu có xích mich gì, cho qua được cho qua. Cho qua không được thì khỏi nhìn nhau. Việc gì cạnh khoé nhau. Rồi thì các mối quan hệ khó mà hàn gắn được.
    Em không hay khuyên người khác, cũng không dám nói thẳng, ai thấy xiên xẹo qua mình mà nghe được thích thì theo, không thì cũng không ép. Ai cũng người lớn hết cả rồi. Có người lập gia đình sinh con luôn rồi. Đừng khiến thế hệ sau nhìn vào nó bị "tẩu hoả nhập ma" bởi người lớn cư xử nhiều đằng qúa
    Được hoakhongtim sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 13/12/2006
  9. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    to hoakhongtim : Cũng tại lúc này anh rảnh rỗi, học xong hết rồi, ngày làm 8 tiếng thời gian khỏe, nên nhiều chuyện xíu vậy mà.
    HÔm kia đi làm về thì thấy 1 chị từ trong nhà tát 1 xô nước ra ngòai đường 1 cái vèo.... hahhâh khốn khổ cho chị kia đang mặc áo dài vô tình chạy ngang qua, tòan thân ướt nhẹp dù trời nắng gắt. đây cũng là một hành vi cần lên án lối sống đô thị. có gì cứ tung ra đường, từ chuột chết, rác, nước bẩn v.v.v.
  10. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    (trính báo tuổi trẻ)http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=177485&ChannelID=237
    TT - Đọc mẩu ý kiến ?oNên hướng tới chuẩn xe chất lượng cao?, tôi nghĩ đến khía cạnh ý thức về văn minh, lịch sự của hành khách người VN nơi công cộng.
    Bởi lẽ mặc dù đi trên một chuyến xe chất lượng cao nhưng nếu hành khách thiếu ý thức cứ hút thuốc, xả rác hay gác chân lên ghế người phía trước thì những người đi trên xe cũng bị ảnh hưởng. Tôi thường dẫn các đoàn du khách nước ngoài đi lại trên những chuyến bay nội địa và thường xuyên chứng kiến nhiều hành khách VN không tuân thủ các qui định về an toàn như sử dụng điện thoại trong máy bay mặc dù tiếp viên luôn nhắc nhở.
    Không ít lần tôi thấy xấu hổ khi thấy hành khách VN ngồi ở các hàng ghế đầu khoang phổ thông trên các loại máy bay hiện đại bỏ khay thức ăn xuống sàn sau khi được phục vụ. Nhiều người còn vô tư đưa ra các yêu cầu được phục vụ ăn, uống khi chưa đến lượt mình hoặc không nhường phụ nữ, người già...
    Tôi thường có cảm giác buồn và xấu hổ khi so sánh ý thức văn minh, lịch sự nơi công cộng của hành khách VN với hành khách là người nước ngoài. Trên máy bay, khi cần ra khỏi chỗ ngồi lúc tiếp viên chưa kịp dọn khay ăn thì hành khách người nước ngoài thường tự bê xuống khu vực phục vụ. Họ cũng luôn cố gắng giúp đỡ những người già ngồi cạnh họ. Tôi nghĩ để xây dựng được môi trường chất lượng cao, ngoài nỗ lực của các tổ chức, đơn vị cũng cần sự hợp tác của người tham gia, thụ hưởng dịch vụ.
    QUỲNH TRINH (thoconpar...@yahoo.co.uk)

Chia sẻ trang này