1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn Minh-Hiện Đại-Văn hoá?????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kaleo, 16/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kaleo

    kaleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Văn Minh-Hiện Đại-Văn hoá?????

    Hiện đại - Văn minh - Văn hoá...



    Cô gái ăn mặc rất đẹp và kiểu cách, cô ngúng nguẩy bước lên xe buýt...Miệng nhai keo cao-su và thổi kêu chóc chóc...Cô ấy phải đứng vì đã hết chỗ ngồi. Cô ta vừa đứng lại vừa nhún nhảy... chắc là cô ta đang say sưa theo điệu nhạc mà cô ta đang nghe từ chiếc máy nhỏ cô mang theo, cùng với đôi tai nghe nhỏ xíu...



    Thật là hiện đại. Ngày nay con người được hưởng nhiều thứ tiện nghi, đi đâu thì cũng có cả một thế giới trong mình. Ngồi ngẫm nghĩ thời thanh niên của mình thật thua xa với các bạn trẻ bây giờ...Vừa nghĩ ngợi vùa thầm chép miệng...?Thanh niên ngay nay hiện đại thật, văn minh thật... ?o



    Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo vang...Cô gái vội rút chiếc điện thoai di động nhỏ xíu trong túi quần, và bỏ đôi tai nghe ra; rồi... thổi cục kẹo cao su xuống sàn xe cái phụt và bắt đầu líu lo: alô...alố...alồ...!



    Cô ta thoải mái nói bằng một giọng nhõng nhẽo, điệu bộ...Chắc cô ta đang mè nheo với anh chàng nào đó...Khách đồng hành trên xe ai cũng cảm thấy ái ngại, bởi vì họ đang được nghe những lời tình tứ kiểu cải lương loại rẻ tiền...



    Hôn cái chụt vào máy từ giã người vùa nói chuyện... Cô gái lại tiếp tục bấm số gọi cho một cô bạn khác...Xe ngừng cho khách xuống...Trống chỗ... cô ta ngồi xuống bên cạnh tôi và lại tiếp tục rổn rảng trò chuyện với người bạn đầu máy bên kia...



    Ngồi gần cô gái...Tôi cảm thấy mình như bị tra tấn bởi những lời nói như quát của cô ...Cô ta đang kể chuyện tình của cô ta cho cô bạn nghe và những cách làm cho chàng trai phải van xin lạy lục... rồi cô gái phá lên cười rổn rảng...Thật tội nghiệp cho cái tai của tôi, chẳng lẽ tôi phải bịt đôi tai lại...Tôi thầm nghĩ: Nếu mình làm như thế thì có bất lịch sự lắm chăng...? Thế là tôi đành phải chịu đựng...



    Xe dừng...!



    May mắn thay, tôi xuống ở bến này...Còn cô gái vẫn ở lại trên xe và vẫn tiếp tục cười nói inh ỏi...!



    Văn minh - Hiện đại: Không thể phủ nhận vai trò hữu ích tốt đẹp của khía cạnh này trong cuộc sống. Nhưng để xử dụng những phương tiện hiện đại trong một xã hội văn minh đi đôi với nếp sống văn hoá thì lại là một chuyện làm chúng ta cần phải suy nghĩ...!



    Theo các bạn thì nghĩ như thế nào về việc này?

    have a lovely day!
  2. namdo248

    namdo248 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Mình chúc mừng bạn đã thoát ra khỏi con người mà co phẩm chất VĂN HOÁ _ VĂN MINH _ HIỆN ĐẠI đó mà vẫn còn bình an nhé......
    Thật lòng mà nói bây giờ thiếu gì những cô con gái như vậy để tôi xét phẩm chất & đạo đức của cô ta nhé.
    1, VĂN HOÁ . Cô ta là 1 người văn hoá đầy mình nên chẳng còn biết đến mọi người xung quănhCJ.... ẶC....
    2, VĂN MINH . Cô ta là 1 con người văn minh nhất nói chuyện với bạn trai rồi bạn gái cưng chẳng cần quan tâm đến mọi người cạnh mình có để ý đến mình hay 0. Lại còn nghe nhạc bằng WẠC MEN nữa cơ mà. ẶC.....ẶC......
    3, HIỆN ĐẠI . Với cái máy đtdđ của cô ta đã cho ta thấy cô ta là 1 con người vô cùng hiện đại và cô ta còn có cả máy nghe nhạc ( chẳng biết loại gì ) để gắn vào tai nữa cơ mà Ặc ..... Ặc Ặc
    Nói tóm lại là loại người này mà anh nào vô phúc vớ phải thì........ ẶC.......ẶC chết nhỉ?????
    co ai biet duoc co minh toi buon
  3. kaleo

    kaleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thì đấy,bạn xem thế thì nghĩ về những người ấy như thế nào?có phải là họ bắt buột tạo cho mình một lớp vỏ bên ngoài ,để cho người ta nể mình hay ko?hay là họ muốn tạo cho mình một "style"nhỉ?mà nhìn thấy những người này thì "chóang " chẳng biết mọi ngừơi thì thế nào,chứ tôi thì "ngứa con mắt bên phải,đỏ con mắt ben trái"
    CÁM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY
    TA CO THÊM NGÀY NỮA ĐỄ YÊU THƯƠNG.

Chia sẻ trang này