1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn mình..lại giúp mình...có nên quay lại...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yoko79, 13/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yoko79

    yoko79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Vẫn mình..lại giúp mình...có nên quay lại...

    Vẫn là mình đây nếu các bạn còn nhớ...

    Mình đã tránh gặp anh.. và ... có thể mình đã làm anh mệt mỏi.. Anh cũng không còn cố gắng để hỏi mình tại sao.., không còn cố gắng để gặp mình nữa.. Cũng buồn nhưng ... cũng chẳng sao.., mình vượt qua được mà..., mà cũng đã là gì đâu.., chỉ là một người dưng thôi..

    Nhưng.., người thứ 2, cái con người mà mình không còn cảm thấy được tình yêu đó lại tấn công mình..., hứa hẹn thay đổi, hứa hẹn và hứa hẹn... Không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi. Anh vẫn luôn biết được điểm yếu của mình là gì.., anh cứ nhắc lại.., anh làm những cái để mình phải thấy xót thương.. Nhưng có lẽ trong mình, đó không phải là tình yêu. Mình không bao giờ thấy nhớ anh, mong gặp anh...Cứ nghĩ đến anh là mình lại thấy buồn..

    Nhưng.. (lại nhưng) đôi lúc, trong mình có một ý nghĩ... mặc kệ, cứ quay lại, mình cứ an phận, chẳng cần yêu gì nhiều..., nếu thế, mình sẽ không còn phải băn khoăn gì, lo lắng gì cho một tương lai, không phải chật vật trên con đường đi tìm hạnh phúc, không phải dằn vặt, không phải thấy có lỗi khi đứng trước một người nào khác mà mình có thể cảm thấy yêu thương...

    Nhưng rồi bản thân mình lại chống lại... Mình đã chia tay, vì đã cố chịu nhưng rồi cũng không thể chịu đựng nổi tính cách của anh, tới mức mình không còn yêu anh nữa...Nên không thể.. bởi mình không muốn,..mình chắc chắn sẽ không cảm thấy hạnh phúc nếu phải chấp nhận quay lại với anh...

    Mình nên sao đây??????
    **********************
    Nếu có kiếp sau, nhất quyết không làm con gái...
  2. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    không hiểu những gì bà chị nói nhưng mà tìm được người biết điểm yếu của mình cũng khó lắm, thui chị ạh gần cái đầu 3 rồi nên đừng khó tính nữa, kểo ế đấy,
  3. dothaho

    dothaho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đã lưỡng lự và không muốn nghĩ tới anh ta thì không nên quay lại bạn à.
    Anh ta đã làm cho bạn không còn yêu anh ta thì bạn còn băn khoăn làm gì nữa.
    Say goodbye.
    Được dothaho sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 13/03/2006
  4. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Em cũng mắc vấn đề tương tự. Chẳng biết giải quyết ra sao nữa......
  5. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Chị Yoko à, đọc tâm sự của chị mà thương chị quá! Dù chưa gặp hoàn cảnh như chị nhưng em vẫn cảm nhận được nổi buồn cũng như sự yếu đuối ở trong con người của chị.
    Khi chị post tiếp Topic này cũng là lúc chị đang ở giai đoạn chán nản nhất, chị muốn buông xuôi tất cả, để mặc cho ông trời quyết định cuộc đời của mình, có phải vậy ko chị? Nhưng em hiểu đấy chỉ là những suy nghĩ nhất thời thôi, chứ chị thừa biết chị nên sống như thế nào rồi mà.
    Với những người có cá tính, độc lập và tự tin như chị khi ko may gặp những chuyện xảy ra ngoài ý muốn thì lúc đầu họ luôn cố gắng bảo thủ, kiên quyết cho rằng những chuyện ấy chỉ là bình thường, chẳng bao giờ làm thay đổi được con người của ta. Nhưng rồi thực tế lại ko diễn ra như ta nghĩ, buộc ta phải chấp nhận nó và nhìn thẳng vào nó để xem lại bản thân mình. Khi rơi vào trường hợp như thế, thường có hai phản ứng như sau:
    - Với những người luôn có cái nhìn lạc quan về cuộc sống thật sự, luôn tự tin vào bản thân mình và biết thay đổi bản thân để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại thì người ta sẵn sàng đối mặt với nó và tự nhìn nhận lại mình sai ở đâu, đúng ở đâu. Và từ đó người ta tự nghĩ ra những phương pháp nào đó để vượt lên hoàn cảnh, ko bao giờ chịu đầu hàng, buông xuôi. Đấy mới gọi là những con người mạnh mẽ thật sự.
    - Với những người bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ, ko thèm để ý đến quan điểm chung của XH, tự tin cho rằng mình có thể làm thay đổi tất cả thì khi gặp phải hoàn cảnh như thế, suỵ sụp hoàn toàn, yếu đuối, dể chán nản, ko tin vào bản thân cũng như XH này nữa. Cảm thấy XH thật bất công, ko thể chấp nhận được sự thật đấy nhưng biết là mình ko thể làm thay đổi được gì nên đành chấp nhận để mặc số phận cho đời.
    Vậy, chị đang rơi vào trường hợp nào?
    Nhưng chị ạ! Em vẫn tin rằng chị ko thuộc trường hợp thứ 2 bởi chị là 1 người con gái sống có tâm và đặc biệt chị có tài nữa. Bởi vậy, ko thể vì mất mãn và 1 phút chán chường mà chị lại yếu đuối, mất hết niềm tin vào bản thân như thế. Chị ko còn yêu anh thứ 2 nữa, chị cũng đã mạnh mẽ dẫm lên lời nguyền rũa của anh ta về cuộc đời của chị và chị rất tự tin về 1 tương lai tốt đẹp đang chờ đón chị. Vậy tại sao chỉ vì cái quá khứ ấy mà chị lại đánh mất chính mình? Dù anh ta có thể thay đổi như đã hứa, dù anh ta rất yêu chị nhưng liệu chị có thoải mái, hạnh phúc khi quay về với anh ta ko? Nếu có thì ko cần phải nghe lời khuyên của ai nữa, chị nên quay lại.
    Nếu không thì chị thừa biết chẳng ai dại dột đến mức lại tự đào mồ chôn cuộc đời mình như thế.
    Nếu chị ko còn tin vào chính mình thì còn ai có thể tin chị được nữa chứ? Có lẽ vì chị chưa may mắn gặp được những người con trai rất tốt, rất đàn ông - người mà sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm ở quá khứ của chị, yêu chị bởi chính con người của chị- nên chị mới có cái nhìn về con trai đầy bi quan như thế. Chị ạ! chị cứ lấy ví dụ thực tế này nhe: Nếu chị ko tâm sự chuyện của chị ra thì làm sao những người như em hiểu được chị và chị có biết chính vì hiểu chị nên chúng em rất thông cảm và nhìn chị với đôi mắt trìu mến, yêu thương, chính vì thế mà chị lại có thêm những người bạn tốt như em và như những người trong Box này. Và trong TY cũng diễn ra đúng như thế thôi, chị ạ!
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Chị à, em từng nói là cho dù ko thành với người thứ 3 thì chị vẫn ko cần 1 người đàn ông nào chia sẻ cuộc đời mình khi mà chị ko hề rung động ...Em biết chị đang lost và chị đang nghĩ chỉ cần 1 chỗ dựa tâm hồn nên sẽ nghĩ đến anh chàng thứ 2 kia .Tuy nhiên, chuyện chung thân là 1 chuyện hệ trọng cần suy nghĩ kỹ, ko thể cứ nhắm mắt đưa chân được ! Người mà mình ko yêu khi sống cùng còn ko chịu nổi huống hồ với người từng làm mình chán ghét .Cái anh chàng thứ 2 của chị bây giờ đang muốn cố níu kéo nên có thể hạ mình đến mức thấp nhất để chị xiêu lòng, nhưng 1 khi chị là của anh ta thì em tin là anh ta sẽ lộ rõ bản chất sở hữu và ko coi chị ra gì , mọi thứ sẽ được lập lại như trước kia!.Em cũng biết là chị hiểu rõ điều đó hơn ai hết, thế thì sao chị lại tự muốn mua dây buộc mình ?
    Trong cuộc sống này thì việc thiếu 1 chỗ dựa vững vàng đối với 1 người phụ nữ là điều khó khăn .Cảm giác lẻ loi có thể quật ngã mình .Tuy nhiên, nếu cứ phải chấp nhận 1 người đàn ông ko còn chút tình cảm và sự tôn trọng thì cái chỗ dựa tạm bợ đó chỉ khiến cuộc sống của mình tệ hơn mà thôi ....
    Thú thật, trước đây em từng yêu 1 người .Ban đầu chấp nhận anh ta chính vì cảm giác lẻ loi, cần được vỗ về, 1 bờ vai ấm để tựa ...Hoàn cảnh của em lúc bấy giờ còn tệ hơn chị nữa .Ko gia đình, người thân thì phản bội mình .Em chỉ có anh ta khi em suy sụp hoàn toàn ...Nhưng cuối cùng nhận ra anh ấy có những cái em ko phù hợp, con người anh ấy ko thể nào là 1 người đàn ông của gia đình, nhất là sự tôn trọng yêu thương ko còn nữa thì em sẵn sàng ra đi ... Em nghĩ là khó khăn lắm khi bản tính em yếu đuối trong cái vỏ mạnh mẽ .Nhưng xa anh ta rồi em mới biết là ko có 1 người đàn ông, 1 bờ vai mạnh mẽ ...vẫn sống được và chả việc gì phải get along với 1 người mình nhắm là ko chịu nổi hết ....
    Em hy vọng chị sớm bình tâm và đừng dính dáng gì đến anh chàng thứ 2 của chị hết .Dù chưa biết anh ta tròn méo ra sao, nhưng với bản tính như vậy thì chị ko thể nào có hạnh phúc được đâu .
  7. yoko79

    yoko79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình đây, mình dở hơi quá phải không? Mình suy nghĩ lung tung quá phải không?
    Nhưng có lẽ chưa bao giờ mình chịu nhiều sức ép như thế này.. Bố mẹ đã mong mình cuối năm nay sẽ cưới.. Gặp chuyện này, bố mẹ đã rất tôn trọng quyết định của mình, mà thật ra bố mẹ cũng đã không ưng lắm... Nhưng mà mình cảm nhận được sự lo lắng của bố mẹ mỗi khi mình nhìn họ, mỗi khi mình thấy mọi người lo lắng cho mình... Mình không đành lòng.
    Sao con gái cứ phải đi lấy chồng? Sao con gái nếu không lấy chồng, nếu lấy chồng muộn lại bị mọi người lo lắng đến vậy? Bố mẹ hiểu mình, nhưng nhiều người không hiểu. Mà đã thế, họ không dám hỏi mình, lại hỏi bố mẹ mình, thế là bố mẹ càng buồn thêm...
    Mình không bao giờ muốn làm các cụ buồn. Đôi khi nghĩ cứ lấy quách một anh cho nó gọi là có chồng để các cụ khỏi lo.., nhưng lại cũng không được vì làm thế thì vô trách nhiệm với mình quá. Hơn nữa, lấy chồng mà mình không hạnh phúc thì bố mẹ cũng còn thấy khổ hơn..
    Thế nhưng sao bố mẹ vẫn cứ để mình thấy là bố mẹ rất buồn và lo cho mình? Sao cứ để mình phải cảm thấy có lỗi khi mình chưa lấy chồng??
    Shanex ơi, nguoi_con_o_lai ơi.., các bạn đã động viên mình đúng lắm. Mình không thể quay lại... Mà quay lại thế nào được khi mình chẳng còn cảm xúc gì khi gặp, mình không bao giờ muốn nhìn thấy mặt, hoặc thậm chỉ chỉ là gọi điện cho anh ta??? Nếu có cái gì, có lẽ chỉ còn là lòng thương.... Đúng thế, nhưng anh ta lại là người có thể giúp mình thoát ngay khỏi cái cảnh nhìn bố mẹ cứ lo lắng cho mình như thế... Đúng là dở hơi, mình không thể làm như thế..
    Nhưng mà bố mẹ ơi, nếu có thương con thì đừng giục con lấy chồng..
    **********************
    Nếu có kiếp sau, nhất quyết không làm con gái...
    [/quote]
  8. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó, tớ thấy không hiểu nỗi tại sao các bậc phụ huynh cứ suốt ngày giục giã con gái đi lấy chồng. Đến hơn hai chục mà không có bạn trai là cứ bị cằn nhằn khó tính. Quá 25 mà chưa có ai nhăm nhe cưới hỏi là cứ bồn chồn không yên, làm như cái gai trong mắt không bằng.
    Lúc nào cũng "lấy chồng lấy chồng", không biết có bao giờ các cụ ngồi tĩnh tâm lại mà đặt câu hỏi "Thế rốt cục tại sao cứ nhất thiết là con gái phải lấy chồng?". Bảo là duy trì nòi giống thì xưa quá rồi, bây giờ dân số bùng nổ, VN có bớt đi vài người càng mừng thêm. Lúc nào cũng giục giục giã giã, tạo sức ép không đáng có lên người con gái và làm cho không khí trong nhà trở nên khó chịu.
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Các cụ muốn con mình lấy chồng cũng là muốn nó có 1 chỗ nương tựa lúc về già thôi .Nếu chị ko muốn phải dính vào 1 gã à ơi nào đó thì nên nói cho ba mẹ chị hiểu là chị sống 1 mình vẫn tốt lành, và anh chàng kia ko đáng cho chị chung sống dài lâu thì ko việc gì chị phải chịu đựng cả cuộc đời ....Nếu chị lấy chồng, có 1 cái gọi là gia đình nhưng ko hạnh phúc thì các cụ càng lo hơn .Với lại các cụ cũng ko ưng anh ta, thì chị cứ nói vào, an ủi các cụ 1 tí ....Phụ nữ chúng ta ko cần phải lấy đại 1 người mình ko có cảm tình
  10. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Với 1 người con gái thành đạt trong CV như chị thì tuổi của chị chưa phải là lớn, con gái ở tuổi này vẫn còn rất nhiều người mải mê với học hành, công việc. Nếu nói đúng thì 79 là tuổi để kết hôn cho những người đã ổn định CV và bắt đầu cuộc sống gia đình của mình. Nhưng ko phải ai đến tuổi ấy đều được ổn định CV cả, bởi vậy mà vẫn còn biết bao nhiêu người đang long đong ngoài kia, cố gắng học thêm bằng này bằng nọ, thay đổi CV liên tục thì họ đâu còn có thời gian và tâm trí để nghĩ đến chuyện lấy chồng nữa chứ. Bởi vậy, chị hãy yên tâm đi, chị vẫn còn rất xuân xanh mà biết bao nhiêu anh chàng 76,77,78,79, thậm chí là 8X ao ước đêm ngày. Tuổi tác ko đánh dấu được sự thay đổi về chất của con người, nếu lúc nào chị cũng trẻ trung, xinh xắn thì mãi mãi chị vẫn cứ như ở tuổi 20 à! Em thấy có 1 số hiện tượng rất lạ thế này nè: Con gái càng cứng cáp về tuổi đời thì sau này sẽ lấy những ông chồng rất giàu có và thương yêu họ lắm( Thậm chí được lấy chồng trẻ hơn họ nhiều tuổi nữa kìa).
    Bây giờ là vấn đề với bố mẹ nhe!
    Bố mẹ nào cũng đều lo lắng như thế khi con gái đến tuổi lấy chồng rồi. Tuy nhiên cuộc đời cũng như hạnh phúc của chị là do chính chị quyết định mà, nên chị hãy tự tin và làm cho bố mẹ hiểu rằng thời nay con gái có giá lắm, và đặc biệt những người con gái như chị nữa. Nên bố mẹ đừng lo lắng như thế!
    Với những người con gái ko may có quá khứ ấy thì khi tiếp xúc với bạn trai nào đó, họ rất cởi mỡ kể chuyện trinh tiết của mình trước khi để chàng yêu mình. Rồi trong số ấy, có những người là đàn ông thật sự sẵn sàng bỏ qua chuyện quá khứ và yêu họ chân thành, rất hạnh phúc với nhau. Còn nếu chỉ vì sợ bạn trai sẽ ko yêu mình nữa nếu biết quá khứ buồn ấy mà ko dám nói thì khi người ấy phát hiện ra, chị sẽ bị dằn vặt hơn, đau khổ hơn và người ta ko thể tôn trọng chị nữa. Người ta cần là cần sự chân thành, thật thà của chị bởi nếu như thế chứng tỏ chị tôn trọng họ và biết nghĩ cho họ chứ ko phải là cần cái ********** ấy đâu.
    Hiện nay, con gái gặp chuyện như chị ko phải là hiếm nhưng tại sao họ vẫn tìm được hạnh phúc cho mình mà chị lại ko thể chứ? Chị hãy tự tin lên và đừng bi quan vô lý, bất công đến như thế. Với 1 người con gái tốt, biết suy nghĩ như chị thì ông trời chắc chắn ko để chị bất hạnh mãi đâu.
    Giờ chị cần thời gian để thư giản, bình tâm lại để chấp nhận được sự thật của bản thân, rồi sau đó chị sẽ biết chị nên làm gì và sống như thế nào. Lúc ấy, chị sẽ ngẫm nghĩ lại những lời em nói là có lý và thực tế. Chúc chị hạnh phúc! Có thể chị cần vài tháng, cũng có khi cả năm để tìm lại được chính mình.

Chia sẻ trang này