1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn mình..lại giúp mình...có nên quay lại...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yoko79, 13/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Người_con_o_lai càng ngày càng chín chắn nhỉ, viết hay lắm lại tâm lý nữa. Tiếc là nick vote hết cho bé rồi.
  2. bina

    bina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chị Yoko mến,
    em biết chuyện chị từ Topic trước, e đã k bỏ qua 1 bài viết nào.
    Em đã rất mừng khi chị đã vượt qua được giai đoạn khó khăn 1. Vì chị là người mạnh mẽ, giỏi giang và xinh đẹp nên em tin rằng ở giai đoạn tiếp theo này chị cũng sẽ vượt qua được một cách xuất sắc thôi.
    tặng chị bông hồng để chị có thêm niềm tin nhé
    Em chỉ có thể nói rằng e cảm nhận được cảm giác của chị lúc này, dù không thể hiểu hết được những cảm xúc hay tình cảm của người trong cuộc được, nhưng em biết rằng chị đang có những phân vân và dằng xé trong lòng.
    Em rất mừng rằng chị đã mở lòng mình ra nhiều hơn, sống thật hơn với con người mình. Em đã thấy mọi người trong forum này, những ai đã biết chị từ topic trước đã trở lại ở bên chị , như chị Shanex chẳng hạn, em thấy các bài viết chị ấy viết cho chị (và cả cho những người khác nữa) thật sự rất sâu sắc và chân thành. Em thích cách chị ấy viết và gợi mở với mọi người.
    Chị à, chị đừng qua tự dằn vặt hay nuối tiếc về những gì đã qua, về những gì mình đã làm. Không vấp ngã trong cuộc sống là một điều tốt nhưng vấp ngã mà đứng dậy đi vững vàng là một điều còn tốt hơn. Không ai đánh giá một giai đoạn vừa qua là một cách sống của mình cả, Điều quan trọng là cách mình vượt qua và cuộc sống của mình sau này ra sao.
    CHị ơi, bố mẹ nào cũng mong con cái được cuộc sống yên bề hết, bây giờ cho dù nhiều người đã lựa chọn cách sống độc thân như một xu hướng, nhưng quan điểm của em vẫn là con gái vẫn nên lập gia đình nhưng khi nào và bao giờ không quan trọng đâu chị. KHi nào mình thấy đã sẵn sàng cho cuộc sống gia đình, mình sẽ kết hôn.
    Chị lại là người có điều kiện tốt như vậy, em tin rằng điều đó không hề khó khăn đâu,
    CHị Yoko à, cuộc sống không có điều gì mất đi mà không mang đến cho ai đó điều gì mới mẻ, bổ ích hơn. Những gì cho đi hôm nay từ trái tim chắc chắn sẽ được nhận lại từ trái tim - ngày mai hoặc sau này.
    em đã có những khoảng thời gian thật kinh khủng và tối tệ. những gì em đã cho đi từ trái tim, có thể không được nhận lại từ trái tim người được nhận nhưng em lại nhận được từ trái tim của người khác. Và em cảm ơn chị Shanex vì điều đó đấy chị à
    Chị cứ viết ra những điều chị cảm thấy, em tin mọi người ở đây có thể chia sẻ và cảm thông với chị.
    Chúc chị vui vẻ và thành công
    Tặng chị nữa nè
  3. yoko79

    yoko79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
  4. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    chị giống em bây h quá nhưng em đang ở cái đoạn sau của câu truyện này, em thực sự cảm thấy khó khăn quá chị ạ mặc dù em cũng là 1 ng khá mạnh mẽ .............. em nghĩ rồi mọi thứ cũng sẽ qua thôi. chẳng cần có him thì cuộc sống của em vẫn sẽ cứ tốt đẹp
  5. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, gặp topic của bạn tớ thấy tình cảnh bây giờ của tớ rất giống bạn. Dù rằng tớ là con trai.
    Tụi tớ có một tình yêu rất đẹp và bình yên từ năm 2001 đến bây giờ. Chúng tớ đều yêu nhau hết lòng và cùng phấn đấu cho tương lai của cả 2, và đã quyết định cuối năm nay sẽ cưới.
    Nhưng gần đây cô ấy gây cho tớ những cảm giác rất khó chịu
    với sự lạnh lùng của cô ấy.
    Mình k muốn nói xấu gì cho chuyện tình cảm của mình nhưng những chuyện sảy ra khiến mình rất bực tức và khó chịu.
    Mình bực mình và cố gắng lấy công việc ra để vùi đầu vào làm để quên cô ấy đi.
    Mình thấy rất lạ là khi cố gắng làm việc mình có thể quên được tất cả. Mình chri muốn nghỉ ngơi, cố gắng quên cô ấy đi dù tớ biết rằng cuối năm nay vẫn sẽ cưới cô ấy.
    Mình đang đấu tranh cho tình cảm trong con người mình. Một muốn chia tay , một không muốn thay đổi vì lúc này mình k có thời gian đầu tư vào một cuộc tình mới nữa.
    Có lời khuyên nào tốt cho mình k vậy các bạn?
  6. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Chị lại lưỡng lự rùi! Vẫn chưa dứt khoát đc sao chi!
    Cuộc sống này lằng nhằng thật đấy, nhưng có những việc mà em nghĩ nên dứt khoát thì fải dứt khoát thôi chị ạ. Bố mẹ nào cũng sợ con gái ko lấy đc chồng và sợ wá tuổi thì ế. em cũng bi bố mẹ lo chuyện đó. Nhưng có lẽ điều em sợ nhất ko fải vì bố mẹ lo mà vì miệng lưỡi thiên hạ xì xào khiến bố mẹ mình buồn, Nếu con gái lớn hơn 30 tuổi mà chưa lấy chồng, họ lại cho rằng có vấn đề zì đây... thật ghét cái tư tưởng hủ lậu của dân VN mình. Tất cả đều do mình chị ạ, một quyết định sai lầm sẽ làm hỏng cả cuộc đời mình đấy. Hy vọng chị còn đủ sáng suốt để ko vì bị giục chuyện chồng con, ko vì cấi quá khứ kia nên lại muốn yên fận với con người mà chi ko còn yêu đc đấy.........đừng bận tâm chị nhé. Em nghĩ nếu cho đến khi em hơn 30 vẫn chưa có ai mình yêu đc, em sẽ thà lonely hơn chị ạ. .... mặc thiên hạ muốn nghĩ zì thì nghĩ. Sáng suốt lên chi nhé!
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ, cả 2 con đường bác đưa ra đều ko khả thi ,vì bác có thể phấn đấu để quên cô ấy nhưng lại ko chịu phấn đấu để có 1 cuộc hôn nhân tốt đẹp ...Đã có bao h bác chú ý, hỏi thử cô ấy tại sao lại lạnh nhạt như thế chưa ? Hay nói ra suy nghĩ của mình về cô ấy cho ra ngô ra khoai ? Bác đang mắc hội chứng "lười" trong tình yêu .Nghĩa là có gì xảy ra cũng mặc kệ, chẳng thà tìm cách quên chứ ko muốn đối đầu và sửa chữa lại nó ... Nếu trước khi cưới bác đã thế này thì sau khi cưới cả 2 ko biết là coi gia đình như nhà trọ hay cái gì khác nữa .Những người đang yêu cưới xong còn thấy hẫng, huống hồ bây giờ bác đã có tâm lý muốn quên đi rồi .Dù sao, em hy vọng bác sẽ có 1 cuộc hôn nhân đẹp và thực sự có ý nghĩa
  8. yoko79

    yoko79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
  9. yoko79

    yoko79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiểu thế nào là tình yêu? thế nào là đám cưới? thế nào là hôn nhân.. ???
    Mình không tin rằng một tình yêu không hạnh phúc thì sẽ có một gia đình hạnh phúc đâu. Nếu bây giờ, bạn còn đang mong muốn quên cô ấy đi thì làm sao bạn có thể hạnh phúc để nghĩ đến một đám cưới với cô ấy?? Bạn không muốn mà vẫn làm điều đó thì đó là một quyết định sai lầm cho cả 2 bạn.
    Mình nghĩ bạn sẽ phải xác định thật rõ:
    1. Yêu ra yêu: Nếu 2 bạn khó chịu hoặc không hài lòng gì về nhau, phải trao đổi thẳng thắn để hiểu nhau hơn, và cũng để vun đắp cho tình cảm của 2 bên.
    Sau khi nói chuyện, thậm chí có thể là phải cãi nhau đi nữa, nhưng các bạn hiểu nhau hơn thì đó vẫn là một chuyện nên làm. Nhưng lưu ý là phải trên tinh thần xây dựng nhé. Mà đúng là mình thấy bạn đang trong giai đoạn "lười" yêu... Thật ra tình yêu luôn cần được vun đắp từ cả 2 người, để làm cho tình cảm luôn mới và cuốn hút lẫn nhau... Chứ thái độ mặc kệ của bạn rất nguy hiểm đấy. Cũng cần tìm hiểu kỹ về thái độ lạnh nhạt của bạn gái bạn, có thể bạn ấy cũng nghĩ như bạn..
    Nếu thế, để giữ lại tình yêu, bạn nên giành thêm thời gian cho nó, làm cái gì đó để hâm nóng nó lên.., dù gì thì ngày xưa, chính bạn đã đi "kưa" con gái nhà người ta mà...
    2. Đừng nghĩ rằng cưới xong là người yêu mình sẽ tốt hơn nhé. Nếu bạn nghĩ một đám cưới có thể cải thiện tỉnh cảnh lúc này của bạn thì đó là sai lầm đấy. Bạn cứ thử lọ mọ sang box HPGĐ mà hỏi xem...
    Cân nhắc và thử kiểm tra lại tình cảm của mình xem.. Mình chẳng phải là đứa "thành công" gì trong tình yêu, nhưng mình nghĩ có được người yêu thật sự là đáng quý và chừng nào bạn còn nghĩ là mình còn yêu, nên cố gắng mà trân trọng và gìn giữ nhé...
  10. yoko79

    yoko79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ui, chị biết, chị sẽ phải dứt khoát thôi... Sao mọi người trong này tốt thật đấy./.. Giá như ... mà thôi, ko ước ao cái điều không thể xảy ra...
    Hic, nhưng em ơi, chị không thích ở một mình. Thật lòng đấy. Chị luôn muốn có một gia đình, có một ông chồng yêu vợ thương con, có 2 đứa con ngoan.. , không cần giầu, chỉ mong đầm ấm... Chị sẽ hết lòng cho cái gia đình nhỏ bé đó...
    Chị sẽ đi tìm người đó, bất kể đến khi chị bao nhiêu tuổi
    ( Mà em nhé, 30 chưa phải là già đâu. Ở nhà chị, các anh chị họ hàng toàn lấy vợ chồng từ 29 tuổi trở lên.. Như trường hợp của chị là báo động, nhưng cũng chưa đến nỗi là báo động đỏ đâu.., hiihi)

Chia sẻ trang này