1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn mình..lại giúp mình...có nên quay lại...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yoko79, 13/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    ôi giời, lo chi cho mau già !! Em thấy khi mình đi tìm thì ko ra tình yêu đâu .Vậy mà lúc chán rồi, tính "gác kiếm" rồi thì nó lại lò dò đi tới
  2. Sieuquay_Teppy

    Sieuquay_Teppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi topic của chị yoko 79 từ đầu ,giờ thấy chị vui vẻ ko còn bi quan nữa ,chúc mừng chị nha.Theo em ,ko nên vì cha mẹ lo lắng hối thúc ,mà chị lấy ông kia đâu. Đành rằng do ba mẹ thương nên lo lắng nhưng đó là hạnh phúc của chị mà, chị sẽ sống cùng ông ấy về sau. Với tính cách của lão ý ,sẽ ko thễ đem lại hạnh phúc ,còn làm khổ chị thêm.
    Chị hãy đi chơi với bạn bè ,tham gia các hoạt động ,mở rộng lòng mình hơn .Em nghĩ nhất định chị sẽ tìm được người đàn ông yêu ,hiểu và thông cảm cho chị .Hehe cái gì đến sẽ đến chị ạ ,lo nghĩ quá mau già lắm ,dành thời gian cho bản thân ,đi chơi ,đi shopping...
    Hihi ,tình yêu như cái bóng ý ,ko theo nó ,nó lại theo mình chị ạ.
    Được Sieuquay_Teppy sửa chữa / chuyển vào 07:58 ngày 18/03/2006
  3. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Fải như thế chứ chị! Sẽ sớm có ngày chị gặp đc người làm chỗ dựa vững chắc cho chi thôi!............Good Luck

Chia sẻ trang này