1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn minh quảng cáo !!!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi starhacker, 24/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Văn minh quảng cáo !!!

    "Được bao lâu ? " Cô gái sỗ sàng hỏi. Anh chàng ngượng nghịu : " Chừng....vài phút".. Một cô gái khác nổi đóa :" 5 phút , thế là xong !"
    Chuyện gì vậy ??
    Thì ra đây là nội dung quảng cáo của một loại kẹo the. Vậy mà thoạt đầu, nhiều người cứ lầm tưởng người ta đang nói về

    Tương tự, quảng cáo sữa tắm của một hãng mỹ phẩm cũng đưa ra hai cô gái trẻ ăn mặc cộc cỡn, cười khì khì chê nhau : "Da Hà khô như da rắn", "Da Hạnh nhăn như da bà già". Rồi quay xuống khán giả :" Không tin à, sờ thử coi"
    Kỳ lạ hơn, vài ngày gần đây một hãng mỹ phẫm quảng cáo dầu gội đầu cũng mời người xem "sờ thử". Khi nội dung quảng cáo dầu gội đầu phát hành, khán giả xem truyền hình đã cười phá lên :"Kìa, lên sờ đi !"....

    Đó là chuyện gội đầu, xà phòng, sữa tắm. Còn những thứ cần phải "đậy lại" thì chương trình quảng cáo lại "phô ra".
    Cô gái quay "vòng 3" về phía khán giả, nghiêng bên nọ, ngoáy bên kia rồi nháy mắt :" Thoáng mát vô cùng, một mình mình biết" Tiếp sau là nội dung khuyếch trương cho 1 loại ..."siêu thấm" nào đó.

    Lại nói đến chuyện thô thiển trong quảng cáo, tưởng tượng trong bữa ăn, đang ăn cơm mà bạn được nhồi nhét nào là hình ảnh 1 cái WC cáu bẩn, rồi thuốc giun đũa giun móc giun kim, rồi xà bông tiệt trùng, rồi thuốc chị hắc lào lang ben trĩ nội trĩ ngoại với những hình ảnh minh hoạ không thể sống động hơn. Mất cả ngon

    Nói đến chuyện tư duy quảng cáo, quảng cáo VN phần lớn là phải "đặt tận tay day tận trán" như sợ khán giả toàn bọn thiếu i ốt không hiểu gì. Tư duy thì phức tạp khó hiểu vô cùng, muốn quảng cáo mái tôn thì lại phải cho 2 người nhảy dù từ trên xuống chỉ để khen tôn đẹp quá
    Quảng cáo Bia Hà nội thì chàng trai bỏ cả công vụ chỉ để về với chai bia HN và cô tiếp viên mới wen, quảng cáo bia Bến Thành thì miễn bàn, sau khi uống bia ngực bạn nhô ra như ngực đàn bà và trở nên 1 thằng vô cùng hợm hĩnh khó coi.

    Ngay cả bia Tiger với quảng cáo mới đây mặc dù cực kỳ hoành tráng và tốn kém nhưng người xem thực sự không thể hiểu nổi đạo diễn muốn nói gì

    Xin hết phần 1 về các yếu điểm trong các quảng cáo của VN, phần 2 xin nói về những quảng cáo hay và thú vị trên truyền hình. Mong các bạn đóng góp ý kiến


    Mess with the best, die like the rest



    Được sửa chữa bởi - starhacker vào 24/05/2002 23:24
  2. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    hìhì , tớ thấy nhà ấy ăn cơm toàn vào chương trình thời sự trên VTV1 đấy chứ
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
  3. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Đánh chết toi bác Trang bi rờ, phá thối à. Đấy là hôm thứ 7 bác đến quấy nhiễu em nên em phải ăn sớm chứ bình thường nhà em toàn ăn 8h thôi ạ.

    Mess with the best, die like the rest

  4. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì em xác nhận
    Giọt nước mắt tiễn đưa với ước mơ.Lời yêu chưa kịp nói còn đâu nữa ? Giờ ta đã mất nhau với nỗi đau.Đời anh tựa chiếc lá bay lẻ loi
  5. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Hê hê , gãi đúng chỗ ngứa em rồi .
    Èn en , Bài hát tôi yêu , Xe gia đình , 1 đống boyband đưng ngả ngiêng trông ngứa cả mắt .
    Hàng trăm xe Matiz , tuyệt như một giấc mơ , rực rỡ muôn màu sắc , ô hô , đó là xe gia đình , xe gia đình sang quá , ko treo đèn taxi , xe gia đình rẻ lắm , như đi xe của mình , rồi một ngày em lên xe , Gia đình hỡi thật hết chê , xe vùa rẻ lại vừa sang , gia đình hỡi , người Tràng An 8733733 8731313
    Dove , với 1/4 hàm lượng kem dưỡng da , hi hi , trước đây da minh nhăn nheo như da rắn í , he he thế mà .... không tin à , sờ thủ coi
    Je voudrais trouver l'amour
    Được sửa chữa bởi - gacoi vào 25/05/2002 00:45
  6. lieudieu

    lieudieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Nói đến chuyện quảng cáo VN,chán lắm chr buồn nói nhưng mà o nói o được
    -Trong 1 buổi họp, 1 người bỗng nhiên hắt xì hơi, 1 người khác lại cười rất bí ẩn(vô duyên o chịu được) rồi rút trong túi ra lọ thuốc xịt mũi, xịt mấy cái vào mũi(mà chả bít có bị cúm thật o hay là trêu tức nhau),sau 1 số hình ảnh giới thiệu sản phẩm, ống kính quay lại phòng họp thì bác nào bác nấy lăm lăm lọ thuốc xịt mũi trên tay, chẳng biết ở đâu ra....
    .
    -Ở 1 quan karaoke, cô bạn này rư cô bạn kia đến hat và nhẩy với mình, cô kia bối rối vì đang mắc chuyện ấy, cô này bèn an ủi o sao rồi dẫn bạn đi về phía.............1 lúc sau 2 cô trở lại cô bạn bối rối lúc nãy bỗng trở nên rất vui vẻ và hát hò nhẩy nhót loạn cả lên, chắc là ở quán karaoke cũng bán cái...........siêu thấm, di chuyển tự do mà o sao đấy............
    -1 cô rõ xinh nhưng mà tóc tai xoã xượi đội trên đầu vòng hoa,quay quay mấy vòng trên màn ảnh,chưa hiểu cái gì thì 1 chú mặc quần áo dân võ ngày xưa múa may quay cuồng mấy bài võ(chả hiểu võ mèo hay võ cáo........)cả nhà đang há hốc miệng thì may sao 2 anh chị ôm chầm lấy nhau..ống kính quay từ trên cao xuống và chữ VIGRASERA to đùng hiện ra, lúc này thì mắt chữ o to hơn, mồm chữ o cũng to đại choác, o hỉu cái ý tưởng quảng cáo gạch men bằng 'SUÝ VÂN" ấy do con người thông minh sáng tạo nào nghĩ ra o bít
    Nói thế này o phải chê bai trình độ quảng cáo nước nhà nhưng mà đã đến lúc phải nhìn nhận văn hoá nước nhà 1 cách nghiêm túc qua những kiểu quảng cáo dạng này, dù sao truyền hình cũng là bộ mặt của cả nước VN, chúng ta đang phấn đấu quảng bá văn hoá độc đáo của dân tộc để thu hút khach du lịch thì tạo sao cứ để những thứ ngớ ngẩn như thế này diễn ra trước mắt hàng ngày hàng giờ.....
    Liều_Điệu
  7. denhatkiem

    denhatkiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Các bác bàn tán xôn xao về văn minh quảng cáo quá.
    Nhưng quảng cáo là thương mại, thương mại thì phải sinh lời, vậy sinh lời từ đâu? Chính là sự thu hút sự chú ý của khán giả rồi từ những quảng cáo đấy.

    Quảng cáo không phải là một bộ phim mà cần có tính giáo dục cao(tat nhiên phản văn hoá cũng không ổn).
    Chưa có đạo luật nào cấm quảng cáo "siêu thấm " trên tivi nhé. Mà em chắc là cái "siêu thấm" đó đã từng tài trợ cho nhiều cuộc thi người mẫu... Giả sử đặt địa vị các bác la một công ti quảng cáo, có một khách hàng đến yêu cầu cho sản phẩm siêu thấm của họ các bác làm như thế nào? Chẳng lẽ mời một diễn viên đóng vai cô Tấm vào quảng cáo......
    ôi em phải đi chợ đây, tí nữa đi về em viết tiếp nhé, Lâu nay ít hứng viết.
  8. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Xời bàn bạc sôi nổi chưa kìa . Các bác cứ cãi nhau chê bai nhiều vào nhé để em lấy làm tư liệu chuẩn bị thi môn Marketing Quốc tế
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
  9. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    lại còn cái khoẻ như nực sí lữa
  10. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Chê nhìu rồi, bi giờ khen há
    Em thích đoạn quảng cáo của Fanta, mí cô cậu nhóc dzui dzẻ, dzễ thương, khá ấn tượng.
    Sol

Chia sẻ trang này