1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn minh trong phỏng vấn thi tuyển nhân sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi junglefowl, 25/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Ờ trường hợp này chưa gặp phải. Ngay công ty đầu tiên đã làm Trưởng bộ phận nên có lẽ không biết thế nào.
    Khoe cũng khéo thật.
  2. mattroilanh_tt

    mattroilanh_tt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mình còn nhớ đợt tuyển dụng vào công ty chứng khoán Thăng Long. Hẹn tất cả candidate 8h30 có mặt ở công ty để dự phỏng vấn. 9h 30'' người đầu tiên được gọi vào (lý do: hôm nay có đoàn quay phim Hàn Quốc nên công ty hơi bận ). 10h 30 khi mình vừa bước chân vào phòng chờ để đợi đến lượt phỏng vấn thì một chị đi ra bảo những người còn lại : mời các bạn ra về, mai đến pv tiếp. hic !
    Chưa hết ! Lúc sắp đến lượt mình pv theo danh sách thì một chị đi ra hỏi: sắp đến lượt ai pv đây ? Mình bảo là sắp đến lượt mình thì chị chỉ vào thằng con trai ngồi cạnh mình (theo danh sách là nó pv sau mình) bảo: để em này pv trước (hình như có quan hệ từ trước thì phải ). Sau khi pv xong tên đó, ban giám đốc nghỉ giải lao và mình lại phải đợi 20'' nữa mới được pv ---> bức xúc không chịu được !!
  3. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Đây là đang nói về thái độ phỏng vấn chứ không phải là chờ hay không. Linh thì thấy chưa có nhà tuyển dụng nào miệt thị gì người được phỏng vấn về trình độ của họ vì chính Linh đã từng tham gia làm nhà phỏng vấn vì làm trưởng bộ phận.
    Nhưng rõ ràng, như bạn nói đầu tiên thì chưa gặp. Nhà tuyển dụng họ ân cần lắm. Vì không phải ai cũng làm nhà phỏng vấn được. Có kỹ năng cả đấy
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Chị gái nói thế này là sai rồi! Ần cần chu đáo, pro hay không chả cần phải đợi đến lúc phỏng vấn. Nhìn từ cái job ads đã thấy rồi kia.
    Chả phải tự nhiên nó có môn HRM đâu chị ạ. Có phải ai cũng làm được đâu. Tất nhiên phỏng vấn thì cũng có người này người kia nhưng đôi khi tuyển dụng viên vẫn chưa tẩy não được cái ý nghĩ "mình đang đi săn, phải khẽ thôi" nên mới ra nông nỗi đó
  5. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Mbé: . Em làm cùng công ty chị à?
    mình công nhận, hồi khoảng 2 năm về trước có đi phỏng vấn vài chỗ, thật sự là chỉ muốn rút dép ra niệng thôi
    nên bây giờ mình luôn luôn phải tôn trọng ứng viên, nếu ok, họ là đồng nghiệp của mình, nếu không ok thì cũng để lại ấn tượng tốt cho ứng viên, coi như một cách direct marketing về cty.
    mà có ứng viên sau khi trượt vỏ chuối rồi lại trở thành bạn mình, thỉnh thoảng anh em rủ nhau đi cafe cà fáo vui phết.
    nhiều HRM bị mắc bệnh tưởng, thứ nhất là tuởng công ty mình là kinh lắm, thứ 2 là tưởng bản thân ngon lành lắm, làm không cẩn thận hôm nào đó bị sa thải, lại lục cục đi xin việc thì..., thứ 3 là có khi lại tưởng là cứ những người phải đi xin việc là kém cỏi hay sao ý, pó tay.
  6. Mickey8x

    Mickey8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chán như con gián cái cảnh nhảy việc lung tung !
    Chán chán >>>>>>>>>>>>>>>>> vô định !!!!!!!!!!!!!!!!! Phỏng vấn phỏng veo !!!!!!!!!!! MỆT
    HÔM NAY LÀ NGÀY CHÁN NHẤT
  7. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Cứ đến công ty Nhà nứơc xem, sẽ thấy khác.
  8. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    các pác có kinh nghiệm phỏng vấn tư vấn cho em câu hỏi này với. " bạn giới thiệu về bản thân bạn" em toàn chết dưới chân ngưởng cửa thiên đường câu này, mà thú thực thời gian ấy em ko biết mình là ai nữa cơ. bây giờ bình tỉnh rùi, có pác nào có cao kiến gì chỉ giúp em với. ý kiến hay vote nhé 5*
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Cái này thì tuỳ người vì background mỗi người một khác. Ví dụ tớ thì hay bắt đầu là "Như mày đã xem trong resume, tao thế lọ tao thế chai..."
    Về cơ bản tớ sẽ nói bắt đầu giới thiệu tên, tuổi (vì trong resume tớ cũng chả nói tớ bao tuổi) Xong tớ nói tớ tốt nghiệp trường nào, ở VN đã từng học trường nào , trong bao lâu, sang Europe học ở đâu, sang Mỹ học ở đâu. Rồi đến work experiences (nếu bạn chưa có thì có thể nói đến các activities bạn đa tham gia ở trường). KN làm việc thì nói đã làm các công ty gì (nói nhanh thôi, ví dụ tớ bảo I worked for several companies and organizations ranging from communications to maritime services). Đế thêm là mặc dù part-time nhưng tao cũng obtain được vài valuable experiences. Cuối cùng là đến HOBBIES: kekeke reading, listening to music, hanging out with friends, playing SODOKU and Scrabbles. Ví dụ thế. Cuối cùng kết luận là: that''s all for now. You will be learning more about me during this interview.
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hé, về điểm này thì xin làm ở VCB HO đê, cứ nhè bộ phận nào ở tầng cao nhất ý, bác Ngoạn có 02 anh trợ lý, trời ơi đẹp trai dã man luôn, lại còn prồ, trí thức nữa chứ. Mấy em chỗ mình lên HO đưa giấy mời mà tí nữa ngất xỉu ngay tại chỗ. Công nhận các vị trí trợ lý thường là những người có hình thức rất, rất ổn, lại giỏi nữa, thành ra vệ tinh công sở xoay như chong chóng, đổ lia lịa
    Về văn minh tuyển dụng thì đúng là tuỳ nơi và tuỳ người thôi, có nơi chuyên nghiệp, có nơi không. Chả cứ gì nhà nước, mặc dù thường thì công ty nhà nước không được chuyên nghiệp lắm. VCB năng động thế mà vẫn còn bị chê cơ mà (quảng cáo tí ). ANW, bạn nào cố vượt qua cái rào cản ấy để thi vào VCB cũng không đến nỗi tệ lắm đâu
    Mbé: Tình hình xế lào rồi, có gì mới báo cho chị vui nhé Chị vừa nhận quả offer mới choáng chứ, ở nhà thì không nói gì, cứ nhè lúc người ta đi rồi mới offer, tiếc hùi hụi

Chia sẻ trang này