1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn nghệ 7X - Những bài hát cải biên "mất ngủ"

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 19/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Văn nghệ 7X - Những bài hát cải biên "mất ngủ"

    Lưu ý:
    - Không được gửi những bài hát thô tục, *********.
    - Chỉ là những bài hát mang tính chất hài, giải trí.


    Được elead sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 19/05/2003
  2. wellbutrin

    wellbutrin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    theo bài "cháu đi mẫu giáo"
    Chú năm mươi , chú lên giám đốc
    "trên" thương chú vì chú hay biếu quà!
    hay biếu quà toàn xe hơi a móc...
    Chú thường lên chức và hay đi nước ngoài!
    là lá la la là là lá la la....
    Theo bài (bài gì ấy nhỉ????)
    Thứ 2 là ngày đầu tuần
    cháu có cái bướu to to
    thứ 3 thứ 4 thứ 5
    Cả nhà mình thêm lo lắng....
    thứ 6 rồi đến thứ bảy...
    Cha mua cho cái áo quan
    Chủ nhật cả nhà để tang
    vì bé ngoan chít rùi!!!
    (Sưu tầm góp vui)
    MORNING GÂU GÂU....!!
  3. wellbutrin

    wellbutrin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    theo bài "cháu đi mẫu giáo"
    Chú năm mươi , chú lên giám đốc
    "trên" thương chú vì chú hay biếu quà!
    hay biếu quà toàn xe hơi a móc...
    Chú thường lên chức và hay đi nước ngoài!
    là lá la la là là lá la la....
    Theo bài (bài gì ấy nhỉ????)
    Thứ 2 là ngày đầu tuần
    cháu có cái bướu to to
    thứ 3 thứ 4 thứ 5
    Cả nhà mình thêm lo lắng....
    thứ 6 rồi đến thứ bảy...
    Cha mua cho cái áo quan
    Chủ nhật cả nhà để tang
    vì bé ngoan chít rùi!!!
    (Sưu tầm góp vui)
    MORNING GÂU GÂU....!!
  4. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Người đẹp mũi to
    (Cải biên từ bài hát: Hà Nội, niềm tin và hy vọng
    và thật xin lỗi tác giả)

    Kìa ngoài hiên gió hôn đôi vay gầy
    Và cặp mắt lung linh em nhìn anh
    Đừng sầu nữa bé ngoan ơi của anh
    Nếu thiếu em con tim anh buồn đau
    Rồi từ đó mình xa nhau một chiều
    Trời cuối thu mưa rơi và mây bay
    Anh xin hứa ngày mai anh trở lại
    Cầm một nắm Dollar anh tặng em
    Ơi em yêu,
    Còn đâu những đêm dạo chơi công viên
    Ơi em yêu,
    Còn đâu những đêm mình đi quanh lăng
    Người đẹp tóc mây của anh
    Nàng tiên mắt lươn của anh
    Làm con tim anh gục nát
    Nát sau mỗi khi liều ôm
    Nát sau mỗi khi liều hôn
    Người đẹp mũi to của anh
    Làm anh khác xa lẽ sống tầm thường
    Và nòng pháo vẫn vươn lên trời cao

    Elead !

  5. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Người đẹp mũi to
    (Cải biên từ bài hát: Hà Nội, niềm tin và hy vọng
    và thật xin lỗi tác giả)

    Kìa ngoài hiên gió hôn đôi vay gầy
    Và cặp mắt lung linh em nhìn anh
    Đừng sầu nữa bé ngoan ơi của anh
    Nếu thiếu em con tim anh buồn đau
    Rồi từ đó mình xa nhau một chiều
    Trời cuối thu mưa rơi và mây bay
    Anh xin hứa ngày mai anh trở lại
    Cầm một nắm Dollar anh tặng em
    Ơi em yêu,
    Còn đâu những đêm dạo chơi công viên
    Ơi em yêu,
    Còn đâu những đêm mình đi quanh lăng
    Người đẹp tóc mây của anh
    Nàng tiên mắt lươn của anh
    Làm con tim anh gục nát
    Nát sau mỗi khi liều ôm
    Nát sau mỗi khi liều hôn
    Người đẹp mũi to của anh
    Làm anh khác xa lẽ sống tầm thường
    Và nòng pháo vẫn vươn lên trời cao

    Elead !

  6. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Huyền thoại rượu
    (Trích, cải biên từ bài hát: Huyền thoại mẹ
    và thật xin lỗi tác giả)

    Đêm trong mùng nằm nhớ rượu Buộc hai cẳng cũng phải đi
    Dù rằng lắm gian nguy Đang nằm bên cạnh vợ
    Phải mò đi kiếm rượu
    Mà rượu là rượu ta là ta
    Ai trong đời chẳng uống rượu vì rượu quý hơn cơm
    Vì rượu quý hơn cơm, ba nồi cơm mới được một xị
    Ta phải đi uống rượu
    Mà rượu là rượu ta là ta
    (1) Trường phái 1
    Ai trong đời chẳng lấy vợ
    Vợ là nợ là oan gia
    Thà rằng cứ như ta, ta thề không lấy vợ
    Để từng đêm đi nhậu
    Chẳng sợ mụ nào nó la
    (2) Trường phái 2
    Ai trong đời chẳng lấy vợ Vợ là nợ là oan gia
    Vợ thì nó kêu la thôi thì ta cũng sợ
    Ta phải tôn trọng vợ
    Mà vợ là vợ ta là ta
    Bây chừ Mỹ bỏ cấm vận
    Bọn nhậu Mỹ nó vô
    Vì lợi ích quốc gia, ta lại đi chiến dịch
    Ta cụng ly với địch
    Mà địch là địch ta là ta


    Elead !

  7. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Huyền thoại rượu
    (Trích, cải biên từ bài hát: Huyền thoại mẹ
    và thật xin lỗi tác giả)

    Đêm trong mùng nằm nhớ rượu Buộc hai cẳng cũng phải đi
    Dù rằng lắm gian nguy Đang nằm bên cạnh vợ
    Phải mò đi kiếm rượu
    Mà rượu là rượu ta là ta
    Ai trong đời chẳng uống rượu vì rượu quý hơn cơm
    Vì rượu quý hơn cơm, ba nồi cơm mới được một xị
    Ta phải đi uống rượu
    Mà rượu là rượu ta là ta
    (1) Trường phái 1
    Ai trong đời chẳng lấy vợ
    Vợ là nợ là oan gia
    Thà rằng cứ như ta, ta thề không lấy vợ
    Để từng đêm đi nhậu
    Chẳng sợ mụ nào nó la
    (2) Trường phái 2
    Ai trong đời chẳng lấy vợ Vợ là nợ là oan gia
    Vợ thì nó kêu la thôi thì ta cũng sợ
    Ta phải tôn trọng vợ
    Mà vợ là vợ ta là ta
    Bây chừ Mỹ bỏ cấm vận
    Bọn nhậu Mỹ nó vô
    Vì lợi ích quốc gia, ta lại đi chiến dịch
    Ta cụng ly với địch
    Mà địch là địch ta là ta


    Elead !

  8. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Đời bia ôm
    (Trích, cải biên từ bài "Hành quân xa")
    Đời bia ôm, dẫu có nhiều gian khổ
    Chưa phải bồ không phải vợ là ôm
    Mắt em liếc, môi em cười và tay em cứ rót
    Nào chúng ta hai đứa mình cùng chơi cái luôn
    Thời bia ôm cũng có nhiều gian khổ
    Chưa phải bồ không phải vợ là ôm
    Mấy năm trước, sống cơ cực thèm ôm sao đế...k có
    Mà đến nay ra tới đường là ta ngán ôm.
    Được elead sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 19/05/2003
  9. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Đời bia ôm
    (Trích, cải biên từ bài "Hành quân xa")
    Đời bia ôm, dẫu có nhiều gian khổ
    Chưa phải bồ không phải vợ là ôm
    Mắt em liếc, môi em cười và tay em cứ rót
    Nào chúng ta hai đứa mình cùng chơi cái luôn
    Thời bia ôm cũng có nhiều gian khổ
    Chưa phải bồ không phải vợ là ôm
    Mấy năm trước, sống cơ cực thèm ôm sao đế...k có
    Mà đến nay ra tới đường là ta ngán ôm.
    Được elead sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 19/05/2003
  10. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 là ngày đầu tuần
    Em cầm cái túi căng căng
    Thứ 3 thứ 4 thứ 5 em ăn chơi xả láng
    Thứ 6 thứ 7 em cắm quán liên miên
    Chủ nhật về nhà mẹ cho là thứ 2 em có tiềnnnnnnnn...
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com

Chia sẻ trang này