1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn nghệ 7X - Những bài hát cải biên "mất ngủ"

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 19/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RB

    RB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    "Có những cái quần, có những, có những cái quần ...
    Ta kéo không ra, kéo mãi, kéo mãi không ra.
    ...
    Kéo ra, kéo ra, kéo mãi cũng ra ..."
  2. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Cái mục này vui mà bị bỏ quên lâu quá, em post vào lấy khí thế chút nào :
    Phỏng theo bài "Cho Một Người Nằm Xuống" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn :
    Anh nằm xuống
    Anh lại ngồi
    Rồi đứng lên
    Thấy tê chân
    Anh lại nằm
    Thấy căng chân
    Anh lại ngồi
    Rồi lại đứng
    Anh lại nằm
    Rồi đứng lên...
  3. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Cái mục này vui mà bị bỏ quên lâu quá, em post vào lấy khí thế chút nào :
    Phỏng theo bài "Cho Một Người Nằm Xuống" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn :
    Anh nằm xuống
    Anh lại ngồi
    Rồi đứng lên
    Thấy tê chân
    Anh lại nằm
    Thấy căng chân
    Anh lại ngồi
    Rồi lại đứng
    Anh lại nằm
    Rồi đứng lên...
  4. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Vào đây xem một bài cải biên nè, nhưng không nhớ là từ bài gì nữa, chỉ biết từ 1 bài do Lam Trường hát.
    http://nhulovely.com/tinhonline.swf
  5. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Vào đây xem một bài cải biên nè, nhưng không nhớ là từ bài gì nữa, chỉ biết từ 1 bài do Lam Trường hát.
    http://nhulovely.com/tinhonline.swf
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Lặn xuống đáy 7XSG mới thấy trong 1 năm qua chỉ còn gần 8 trang, topic giá trị nhất gần đáy box là topic này.
    Câu lên cho nước nó đục 1 tý, biết đâu hậu sanh khả uý lúc nhậu nhẹt tuý luý càn khôn có thể nuôi tiếp cái topic này ..
    who knows ...
  7. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Nếu không gặp tui đời ông đã khác nhiều gòi. Nếu không gặp tui đời ông đâu buồn cười thế. Hehehe
  8. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Em nói em yêu anh, mà sờ chút xíu em hổng cho. Đồ quỷ sứ, em yêu anh vậy sao?
  9. chisato

    chisato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời anh phong ba..
    Đành ăn cướp để sống.
    Rồi từ đó lên làm đại ca.
    Anh thích đi chơi đêm, quán bia ôm đèn mờ.
    Rồi tư đó đâm nghiền ma tuý.
    Mẹ giục con trai yêu :
    " Đừng nên hút chích nữa,
    Hãy xem gương ba con... đã chết đi vì xì cọt
    Mà sao con cứ ... đi hoài đường cha "
    ... Rồi từ khi anh vô nhà thương để cai... Đàn em út cứ đến tìm anh mãi :
    " Đại ca ơi 5 Cam ngoài kia cứ chơi em hoài,
    Anh hãy mau ra đây mà chơi tụi nó "
    Hôm qua anh cầm cây lê AK dẫn đàn em ra ngã tư Hàng Xanh..
    hix, quên mất rùi :P
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tình khúc Kachiusa .
    ( st )
    Đào mà ra hoa, người ta mới kêu là hoa đào
    Đào mà ra bông, người ta mới kêu là bông đào
    Đào chết đi, đốt ra than mới kêu là than đào
    Đốt xong còn tro, người ta mới kêu tro đào
    Gà mà ra lông, người ta mới kêu là lông gà
    Gà mà cụt đuôi, người ta mới kêu là đuôi gà
    Gà chết đi , nấu ra xôi mới kêu là xôi gà
    Chén xong còn xương, người ta mới kêu xương gà
    Đường mà đi qua, người ta mới kêu là qua đường
    Đường mà đi lên, người ta mới kêu là lên đường
    Đường khó đi, biết cách đi mới kêu là đi đường
    Thủa xưa làm thơ, người ta cũng kêu là thơ Đường.
    Cầu mà đi qua, người ta mới kêu là qua cầu
    Cầu mà đi lên, người ta mới kêu lên cầu
    Cầu uốn cong, bắt qua sông mới kêu là sông Cầu
    Mỗi khi mình đi...người ta cũng kêu ....đi cầu
    u?c sn75 s?a vo 21:46 ngy 05/08/2006

Chia sẻ trang này