1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn nghệ 7X - Những bài hát cải biên "mất ngủ"

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 19/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 là ngày đầu tuần
    Em cầm cái túi căng căng
    Thứ 3 thứ 4 thứ 5 em ăn chơi xả láng
    Thứ 6 thứ 7 em cắm quán liên miên
    Chủ nhật về nhà mẹ cho là thứ 2 em có tiềnnnnnnnn...
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  2. MrWIN

    MrWIN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ai đã từng nghe hát lung tung ! Hát lung tung có nhiều lúc sướng ! ! !
    Bài này nghe ở đâu vậy cà !
    WIN
  3. MrWIN

    MrWIN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ai đã từng nghe hát lung tung ! Hát lung tung có nhiều lúc sướng ! ! !
    Bài này nghe ở đâu vậy cà !
    WIN
  4. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Góp vui với các bác,

    ĐỜI SINH VIÊN
    Một ba lô tôi khoác trên vai
    vòng ra ga tìm lối về nhà
    dòng ngưòi chen ngang tôi ngao ngán ra đường quốc lộ
    Ngồi chờ xe ca không thấy nên tôi đành quốc bộ
    Này em yêu có biết hay chăng
    đời sinh viên đâu có nhiều tiền
    và kìa một xe ca đang lăn bánh trên đường quốc lộ
    và người lơ xe đang vẫy gọi mọi người lên xe
    Đưa hai mươi nghìn đây, dạ thưa bác cháu không có tiền
    ơ hay chưa thằng kia không có tiền thì mời xuống xe
    báo cáo bác lơ xe cháu nhẵn túi thật mà
    mong các bác thương cho một lần thôi
    Không lôi thôi cậu kia, đã không có lại còn lắm mồm
    lên xe đi bà con, ai có tiền mời ngồi nghế trên
    bao nhiêu nỗi thanh minh, đã nói hết thành lời
    nhưng các bác không cho, đành chịu thôi.
    em là em khoái nhát cái bài Huyền thoại rượu đấy
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
    Được elead sửa chữa / chuyển vào 00:00 ngày 20/05/2003
  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Góp vui với các bác,

    ĐỜI SINH VIÊN
    Một ba lô tôi khoác trên vai
    vòng ra ga tìm lối về nhà
    dòng ngưòi chen ngang tôi ngao ngán ra đường quốc lộ
    Ngồi chờ xe ca không thấy nên tôi đành quốc bộ
    Này em yêu có biết hay chăng
    đời sinh viên đâu có nhiều tiền
    và kìa một xe ca đang lăn bánh trên đường quốc lộ
    và người lơ xe đang vẫy gọi mọi người lên xe
    Đưa hai mươi nghìn đây, dạ thưa bác cháu không có tiền
    ơ hay chưa thằng kia không có tiền thì mời xuống xe
    báo cáo bác lơ xe cháu nhẵn túi thật mà
    mong các bác thương cho một lần thôi
    Không lôi thôi cậu kia, đã không có lại còn lắm mồm
    lên xe đi bà con, ai có tiền mời ngồi nghế trên
    bao nhiêu nỗi thanh minh, đã nói hết thành lời
    nhưng các bác không cho, đành chịu thôi.
    em là em khoái nhát cái bài Huyền thoại rượu đấy
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
    Được elead sửa chữa / chuyển vào 00:00 ngày 20/05/2003
  6. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Bài này ở đâu ấy nhỉ ? cũng quen quen nhỉ ?
    Nếu biết bài này thì cứ tiếp tục phát huy nghen,hehe...

    Elead !

  7. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Bài này ở đâu ấy nhỉ ? cũng quen quen nhỉ ?
    Nếu biết bài này thì cứ tiếp tục phát huy nghen,hehe...

    Elead !

  8. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lần, bực mình muốn ngỏ ý, tiếng yêu kia sao chưa thành câu...

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  9. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lần, bực mình muốn ngỏ ý, tiếng yêu kia sao chưa thành câu...

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  10. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    bài hát :
    Hò kéo pháo
    (cải biên)
    Hò dô ta nào, kéo cái chân này ra nào
    ...hai ba này...dô dô.....
    Hò dô ta nào, kéo tay đặt lên đây nhé
    ...hai ba này...
    Dốc núi cao cao
    Nhưng lòng khát khao còn cao hơn núi
    ...hai ba này...
    Vực sâu thăm thẳm
    Vực nào sâu bằng cái chỗ này
    Vực nào sâu bằng cái chỗ này.
    Lặp lại
    Hò hò hò...
    Vè đi nào !
    Đường xa (dô ta)
    Thì mặc đường xa
    Nếu mà xa quá (hò dô)
    Thì ta quay về (Dô ta ấy hò dô ta)
    Đèo cao (dô ta)
    Thì mặc đèo cao
    Nếu mà cao quá (hò dô)
    Thì ta không trèo (Dô ta ấy hò dô ta)
    Sông sâu (dô ta)
    Thì mặc sông sâu
    Nếu mà sâu quá(hò dô)
    Thì ta đi đò (Dô ta ấy hò dô ta)
    Trời mưa ...
    Thì ta vô nhà
    Rượu say...
    Thì ta lên giường
    Vợ la
    Thì ta theo bồ
    Con hư
    Thì ta đánh đòn
    Đòn đau
    Thì ta khóc nhè
    Giày to
    Thì đi không vừa
    Ăn no
    Thì đau dạ dày
    ...
    tiếp tục phát huy thêm.

    Elead !

Chia sẻ trang này