1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn nghệ 7X - Những bài hát cải biên "mất ngủ"

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 19/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Thêm bài nữa
    Cuộc đời em phong ba bão tố,tuổi 15 em bước vô giang hồ,xách dao đi theo lũ đại bàng,chém đâm để giành ăn........
    rồi nhiều năm qua em lớn,đại Cathay đã qua đời,bước chân em lên làm đại bàng,quyết tâm trả thù xưa............
    Thích nụ hôn của gió,hơi thở của trăng và tiếng hát êm dịu của sóng biển
  2. g_trapatoni

    g_trapatoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Bác Elead là dân Sờ_Ti_Cô (STC) thì phải???
    Em có bài này do Mr AnhNQ ( BU2 FSS) sáng tác.
    Ai đã từng nâng cấp lung tung, nâng cấp lung tung có nhiều lúc sướng,
    ai đã từng nâng cấp chương trình, nâng cấp chương trình ghi đè lên nhau
    Buổi xuất quân hơn mười năm trước,
    cả tổng cục có mỗi chương trình
    Tờ vờ nờ với tờ vờ nờ xê xê
    Buổi xuất quân oai hùng hôm nay
    Dăm ba chương trình nâng cấp lung tung
    Đã nâng cấp bao năm ròng nâng cấp với bao thành tích huy hoàng
    Lúc thì mềm, lúc thì cứng vang tiếng đồng vô địch Đông Dương
    Máy điện thoại hai tay hai cái, triển khai xong rồi phải nâng cấp ngay
    Nâng cấp, ta phải nâng cấp
    Ta phải nâng cấp theo tình thần mới, theo chính sách mới
    Có chính sách thay đổi ứng dụng là điều tất nhiên
    Nâng xong rồi, dữ liệu nào mất nhập lại từ đầu
    Chức năng nào lỗi ta lại nâng cấp
    Nâng cấp, ta phải nâng cấp
    Ta phải nâng cấp theo quy trình mới, theo công nghệ mới
    Quyết nâng cấp khi nào hết hơi thì ta mới thôi
    Nâng cấp chương trình, bao nhiêu địa phương run rẩy sợ hãi
    Vang lừng danh tiếng tổng cục nâng cấp
    Nâng cấp, ta phải nâng cấp
    Ta phải nâng cấp theo yêu cầu mới, theo giao diện mới
    Quyết nâng cấp khi nào hết hơi thì ta mới thôi
    Nâng xong rồi ai mà thí điểm thì được thưởng mười nghìn
    Xong rồi phổ biến cho toàn quốc theo
    Nâng cấp, nâng cấp, nâng cấp ,...

    g_Trap

    The Man for All Seasons.

  3. g_trapatoni

    g_trapatoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Bác Elead là dân Sờ_Ti_Cô (STC) thì phải???
    Em có bài này do Mr AnhNQ ( BU2 FSS) sáng tác.
    Ai đã từng nâng cấp lung tung, nâng cấp lung tung có nhiều lúc sướng,
    ai đã từng nâng cấp chương trình, nâng cấp chương trình ghi đè lên nhau
    Buổi xuất quân hơn mười năm trước,
    cả tổng cục có mỗi chương trình
    Tờ vờ nờ với tờ vờ nờ xê xê
    Buổi xuất quân oai hùng hôm nay
    Dăm ba chương trình nâng cấp lung tung
    Đã nâng cấp bao năm ròng nâng cấp với bao thành tích huy hoàng
    Lúc thì mềm, lúc thì cứng vang tiếng đồng vô địch Đông Dương
    Máy điện thoại hai tay hai cái, triển khai xong rồi phải nâng cấp ngay
    Nâng cấp, ta phải nâng cấp
    Ta phải nâng cấp theo tình thần mới, theo chính sách mới
    Có chính sách thay đổi ứng dụng là điều tất nhiên
    Nâng xong rồi, dữ liệu nào mất nhập lại từ đầu
    Chức năng nào lỗi ta lại nâng cấp
    Nâng cấp, ta phải nâng cấp
    Ta phải nâng cấp theo quy trình mới, theo công nghệ mới
    Quyết nâng cấp khi nào hết hơi thì ta mới thôi
    Nâng cấp chương trình, bao nhiêu địa phương run rẩy sợ hãi
    Vang lừng danh tiếng tổng cục nâng cấp
    Nâng cấp, ta phải nâng cấp
    Ta phải nâng cấp theo yêu cầu mới, theo giao diện mới
    Quyết nâng cấp khi nào hết hơi thì ta mới thôi
    Nâng xong rồi ai mà thí điểm thì được thưởng mười nghìn
    Xong rồi phổ biến cho toàn quốc theo
    Nâng cấp, nâng cấp, nâng cấp ,...

    g_Trap

    The Man for All Seasons.

  4. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Hát theo bài "Mùa xưng trên TP HCM"
    Mùa xưng này mẹ đi thăm con, thấy cái gì cũng mua cho con, mua cho con hai cái quấn jean, mua cho con hai cái quần đùi.
    Tò te, 5 giờ sáng mẹ đón xe đi thăm con, bi giờ con ốm nhom, xanh xao xanh mặt xanh mày, bệnh tình chi con nói cho mẹ. Gà quay trong lon huy gô, ổ bánh mì mấy con tôm khô, ăn đi con cho má được vui, ăn đi con cho má đừng buồn.
    Vàng Y đây cà rá một chỉ hai năm ly, mua đường Lê Thánh Tôn, cho con khi cần con xài, kẹt tiền xe con bán con về. Này con thân yêu, con ơi, con lớn rồi chớ nên ham chơi. Khi công an nó bắt được con, dzô băng ki nó wuýnh bể đầu...

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

  5. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Hát theo bài "Mùa xưng trên TP HCM"
    Mùa xưng này mẹ đi thăm con, thấy cái gì cũng mua cho con, mua cho con hai cái quấn jean, mua cho con hai cái quần đùi.
    Tò te, 5 giờ sáng mẹ đón xe đi thăm con, bi giờ con ốm nhom, xanh xao xanh mặt xanh mày, bệnh tình chi con nói cho mẹ. Gà quay trong lon huy gô, ổ bánh mì mấy con tôm khô, ăn đi con cho má được vui, ăn đi con cho má đừng buồn.
    Vàng Y đây cà rá một chỉ hai năm ly, mua đường Lê Thánh Tôn, cho con khi cần con xài, kẹt tiền xe con bán con về. Này con thân yêu, con ơi, con lớn rồi chớ nên ham chơi. Khi công an nó bắt được con, dzô băng ki nó wuýnh bể đầu...

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

  6. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Sự Tích Rau Muống
    (hát theo nhạc Hoa Trinh Nữ)
    Qua một chợ rau, bát ngát xanh rờn thấy toàn là rau xanh, có cây rau nằm lẻ loi trong thùng gọi tên cây rau muống. Cây rau muống không mặn mà bằng bặc hà canh chua, cây rau muống không vàng bằng nàng giá vàng tươi, cây không bán hương thơm như nàng ngò quế trên quầy, nhưng cây rau muông thường được dùng trong bún riêu.
    Xưa thật là xưa, xưa mấy cho vừa nghe mẹ kể chuyện đêm mưa. Có ông Vua già tính hay ngang tàn lại đam mê sắc, bao nhiêu cung nữ phi tần đều không vừa lòng Vua, Vua mong muốn đi tìm một nàng tuyệt thế mỹ nhân, truyền cho khắp nhân gian đem nguời đẹp đến cho mình, nhưng không ai đủ đẹp để làm vừa ý vua.
    Cho nên vào một hôm trời mưa gió thật lạnh lùng, ....
    ( khúc này tui quên rùi, sẽ bổ xung sau) .....
    Ăn vào rồi vua mới biết cua kia chính là nàng tiên cua, vua đau đớn trong lòng rồi vua ốm chết, khi vua chết đi rồi thân vàng mọc thành một loại rau, rau mong muốn đi tìm nàng (nên) thường mọc các bờ ao, và dân chúng mong sao vua tìm được cái vua cần nên đem rau thái nhỏ bỏ vào tô bún riêu.

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

  7. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Sự Tích Rau Muống
    (hát theo nhạc Hoa Trinh Nữ)
    Qua một chợ rau, bát ngát xanh rờn thấy toàn là rau xanh, có cây rau nằm lẻ loi trong thùng gọi tên cây rau muống. Cây rau muống không mặn mà bằng bặc hà canh chua, cây rau muống không vàng bằng nàng giá vàng tươi, cây không bán hương thơm như nàng ngò quế trên quầy, nhưng cây rau muông thường được dùng trong bún riêu.
    Xưa thật là xưa, xưa mấy cho vừa nghe mẹ kể chuyện đêm mưa. Có ông Vua già tính hay ngang tàn lại đam mê sắc, bao nhiêu cung nữ phi tần đều không vừa lòng Vua, Vua mong muốn đi tìm một nàng tuyệt thế mỹ nhân, truyền cho khắp nhân gian đem nguời đẹp đến cho mình, nhưng không ai đủ đẹp để làm vừa ý vua.
    Cho nên vào một hôm trời mưa gió thật lạnh lùng, ....
    ( khúc này tui quên rùi, sẽ bổ xung sau) .....
    Ăn vào rồi vua mới biết cua kia chính là nàng tiên cua, vua đau đớn trong lòng rồi vua ốm chết, khi vua chết đi rồi thân vàng mọc thành một loại rau, rau mong muốn đi tìm nàng (nên) thường mọc các bờ ao, và dân chúng mong sao vua tìm được cái vua cần nên đem rau thái nhỏ bỏ vào tô bún riêu.

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

  8. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    MẸ VẮNG NHÀ
    Mẹ đi vắng,mẹ đi vắng
    Ba sang chơi nhà dì,
    Í a,
    Ba làm cái gì không biết,
    Ba làm cái gì không biết,
    Thấy ba và dì rất vui
    Thấy ba và dì rất vui
    .................

    Em chả biết gì đâu nhá ,em nghe con nít trong xóm chúng nó hát thế ,em thấy hay nên post lên đấy !
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  9. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    MẸ VẮNG NHÀ
    Mẹ đi vắng,mẹ đi vắng
    Ba sang chơi nhà dì,
    Í a,
    Ba làm cái gì không biết,
    Ba làm cái gì không biết,
    Thấy ba và dì rất vui
    Thấy ba và dì rất vui
    .................

    Em chả biết gì đâu nhá ,em nghe con nít trong xóm chúng nó hát thế ,em thấy hay nên post lên đấy !
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  10. Giang-Huong

    Giang-Huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đoàn quân Tầu ô
    Ngày xưa khi quân lính của Tưởng Giới Thạch núp dưới chiêu bài tước khí giới quân Đồng minh tràn sang VN thì thực chất chúng chỉ là 1 lũ cướp ngày đói khát. Vì vậy có bài hát ĐQTÔ
    (Hát theo nhạc bài Quốc ca:)
    Đoàn quân Tầu ô đi
    Theo mà chán thế
    Bước chân phù lang thang trên phố VN.
    Cờ sao trắng héo hắt trông mà chán
    Đứa nào ko ốm đói cũng què lê ?
    Giáng Hương

Chia sẻ trang này