1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn nghệ 7X - Những bài hát cải biên "mất ngủ"

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 19/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngoctrongda

    Ngoctrongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    Có một bài dân ca Pháp được ?ochế ?o thành bài ca Hướng Đạo Sinh VN như sau:
    Giờ cơm đến rồi ,giờ cơm đến rồi.
    Nào ta ăn , nào ta xơi.
    Giơ bát lên anh em nào, giơ đũa lên anh em nào.
    Ta cùng ăn, ta cùng xơi ?
    Lam Ngoc
  2. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Típ tục bài Trống Cơm
    Nhà chùa có cái hủ chao, ai dzô lấy mất lấy cái chi mà sư ăn, lấy cái chi mà sư ăn, càng ngày sư càng ốm nhách, càng ngày sư càng ốm nhách, ốm thấy tội tội sư, ấy mấy đi tìm chao mới cho sư.
    Còn cái này là dzựa theo bàn Võ Đông Sơ nè:
    Cây xanh lá xanh cây gì cũng xanh, mai này anh về anh đi bán chanh, có vốn thì đi bán chanh, ít vốn mình đi bán sành, hết vốn em vối anh tan tành.
    Cây nâu lá nâu cây gì cũng nâu, mai này anh về anh đi bán trâu, có vốn thì đi bán trâu, ít vốn mình đi bán trầu, hết vốn đôi chúng ta âu sầu.

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

  3. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Típ tục bài Trống Cơm
    Nhà chùa có cái hủ chao, ai dzô lấy mất lấy cái chi mà sư ăn, lấy cái chi mà sư ăn, càng ngày sư càng ốm nhách, càng ngày sư càng ốm nhách, ốm thấy tội tội sư, ấy mấy đi tìm chao mới cho sư.
    Còn cái này là dzựa theo bàn Võ Đông Sơ nè:
    Cây xanh lá xanh cây gì cũng xanh, mai này anh về anh đi bán chanh, có vốn thì đi bán chanh, ít vốn mình đi bán sành, hết vốn em vối anh tan tành.
    Cây nâu lá nâu cây gì cũng nâu, mai này anh về anh đi bán trâu, có vốn thì đi bán trâu, ít vốn mình đi bán trầu, hết vốn đôi chúng ta âu sầu.

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

  4. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Ôi trong đây đông vui quá em cũng xin góp chút vào :
    {theo bài bạn tui !!!)
    Bạn tôi sáng nhịn ăn đi đánh đề
    Bạn tôi sáng vọt xe trăm hai (120) cây số
    Thằng chơi xì po(sport) ,đứa xài pây xì (spacy)
    Thằng làm xiếc đu ,đứa thì nẹt lửa trường đua
    Tối về tụ tập ăn chơi ,thằng xì ke xì cót bồ đà
    Tối về họp quán bia ôm ,chia từng bi trắng ,kể chuyện giang hồ
    (Nhái theo bài Kachiusa)
    Gà vừa ra con ,người ta mới kêu là con gà
    Gà vừa ra lông người ta mới kêu lông gà
    Gà xé phai đem nấu xôi kêu là xôi gà
    Mấy đứa bị run thì ra (do ) mê ăn chân gà
    Bò vừa ra con người ta mới kêu là con bò
    Bò vừa ra răng người ta mới kêu răng bò
    Bò xé phai đem phơi khô kêu là khô bò
    Mấy đứa học ngu người ta kêu ngu như bò
    {CHáu lên ba)
    Cháu lên ba cháu vô mẫu giáo
    Cô thương cháu vì cháu không bú bình
    KHông bú bình thì để cô cho bú
    Cô mà không cho bú thì cháu đây khóc nhè là lá la la là là lá la la

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  5. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Ôi trong đây đông vui quá em cũng xin góp chút vào :
    {theo bài bạn tui !!!)
    Bạn tôi sáng nhịn ăn đi đánh đề
    Bạn tôi sáng vọt xe trăm hai (120) cây số
    Thằng chơi xì po(sport) ,đứa xài pây xì (spacy)
    Thằng làm xiếc đu ,đứa thì nẹt lửa trường đua
    Tối về tụ tập ăn chơi ,thằng xì ke xì cót bồ đà
    Tối về họp quán bia ôm ,chia từng bi trắng ,kể chuyện giang hồ
    (Nhái theo bài Kachiusa)
    Gà vừa ra con ,người ta mới kêu là con gà
    Gà vừa ra lông người ta mới kêu lông gà
    Gà xé phai đem nấu xôi kêu là xôi gà
    Mấy đứa bị run thì ra (do ) mê ăn chân gà
    Bò vừa ra con người ta mới kêu là con bò
    Bò vừa ra răng người ta mới kêu răng bò
    Bò xé phai đem phơi khô kêu là khô bò
    Mấy đứa học ngu người ta kêu ngu như bò
    {CHáu lên ba)
    Cháu lên ba cháu vô mẫu giáo
    Cô thương cháu vì cháu không bú bình
    KHông bú bình thì để cô cho bú
    Cô mà không cho bú thì cháu đây khóc nhè là lá la la là là lá la la

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  6. bazoka

    bazoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Sao chủ đề này hay thế mà không thấy các bác góp vui gì nhỉ, hay là hết vốn rôì
    Em ơi em là cô gái, mà từ lâu anh đợi anh chờ...
  7. bazoka

    bazoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Sao chủ đề này hay thế mà không thấy các bác góp vui gì nhỉ, hay là hết vốn rôì
    Em ơi em là cô gái, mà từ lâu anh đợi anh chờ...
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Nơi tôi sinh - bàn nhậu
    Ngày tôi sinh - một ngày nhậu chết
    Hũ nhỏ chén nhỏ đời tôi ở dó
    đêm nằm nghe trong gió tiếng chó gào "Chè đâu"
    Những ngày tôi lang thang tôi mới hiểu tâm hồn người bạn nhậu
    Rượu nồng môi mà sao tôi khật khừ
    rượu nhẹ thôi mà sao tôi choáng váng
    Rượu bia đã vơi đi không bao giờ đầy lại
    Uống hết mình chén rượu nào vỡ tan....
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 09/11/2003
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Nơi tôi sinh - bàn nhậu
    Ngày tôi sinh - một ngày nhậu chết
    Hũ nhỏ chén nhỏ đời tôi ở dó
    đêm nằm nghe trong gió tiếng chó gào "Chè đâu"
    Những ngày tôi lang thang tôi mới hiểu tâm hồn người bạn nhậu
    Rượu nồng môi mà sao tôi khật khừ
    rượu nhẹ thôi mà sao tôi choáng váng
    Rượu bia đã vơi đi không bao giờ đầy lại
    Uống hết mình chén rượu nào vỡ tan....
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 09/11/2003
  10. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    [purpe] Đời sinh viên có cây đàn ghi ta
    Nhờ ghi ta mới quen được xà cồ gà rá
    Anh như một con gà
    Yêu Eng giồ (Blue Angle) thiết tha
    Náo loạn cả nhà ta
    Đời sinh viên có cây đàn Măng đô lin
    Nhờ đô lin mới quen được Ề lít
    Hắn như một con vịt
    Có cái mặt... xinh xinh
    Ít nói gì linh tinh
    Đời sinh viên có cây đàn pianu (Piano)
    Nhờ A nu mới quen được Giọt mừa thú (Giotmuathu)
    Dáng trông thật... lu bù
    Suốt ngày khóc tu tu
    Khiến Sài Gòn âm u...
    ...[/purpe]

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen

Chia sẻ trang này