1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn nghệ 7X - Những bài hát cải biên "mất ngủ"

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 19/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    [purpe] Đời sinh viên có cây đàn ghi ta
    Nhờ ghi ta mới quen được xà cồ gà rá
    Anh như một con gà
    Yêu Eng giồ (Blue Angle) thiết tha
    Náo loạn cả nhà ta
    Đời sinh viên có cây đàn Măng đô lin
    Nhờ đô lin mới quen được Ề lít
    Hắn như một con vịt
    Có cái mặt... xinh xinh
    Ít nói gì linh tinh
    Đời sinh viên có cây đàn pianu (Piano)
    Nhờ A nu mới quen được Giọt mừa thú (Giotmuathu)
    Dáng trông thật... lu bù
    Suốt ngày khóc tu tu
    Khiến Sài Gòn âm u...
    ...[/purpe]

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  2. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Đây nữa này pà kon
    GIA TÀI CỦA VỢ
    Một trăm năm nô lệ vợ nhà
    Một trăm năm nô lệ vợ ta
    Hai mươi năm rửa chén giặt đồ
    Gia tài của vợ để lại cho ta
    Gia tài của vợ là khối việc nhà
    Một trăm năm ta sợ đàn bà
    Một trăm năm ta sợ vợ ta
    Hai mươi năm làm hết việc nhà
    Ôi còn gì là một đời trai tơ
    Thôi thì còn lại Một kiếp dại khờ
    Nàng dạy ta biết nấu thịt bò
    Nàng dạy ta nấu canh cà chua
    Nàng dạy ta rửa chén chùi nhà
    Nàng dạy ta biết mua đồ sale
    Ôi biết bao là ơn ơn vợ nhà
    Một trăm năm đi làm người chồng
    Một trăm năm trong đời xiềng gông
    Hai mươi năm là kiếp long đong
    Ôi còn lại gì ngoài bộ xương teo
    Chỉ còn lại là một kiếp bọt bèo
    đời đàn ông như vậy là thường
    đời đàn ông như vậy mà thương
    Con ơi con hãy rán noi gương
    Hễ làm việc nhà thì đừng bê tha
    Cho dù thờ bà thì cũng bà nhà
    Dạy cho con biết quý đàn bà
    Dạy cho con biết như người cha
    Để theo cha cho hết đời này
    Để cho con giống như là cha vui cả nhà
    Để cho con giống như là cha vui cả nhà
    St.
    ----------------------------------------------------------------
    Vì : Bụng đói, tay run, chân lập cập
    Nên : Đôi đũa vàng, cái miệng bạc, bao tử đồng
    Thành : Quỷ Kiếm Sầu
  3. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Đây nữa này pà kon
    GIA TÀI CỦA VỢ
    Một trăm năm nô lệ vợ nhà
    Một trăm năm nô lệ vợ ta
    Hai mươi năm rửa chén giặt đồ
    Gia tài của vợ để lại cho ta
    Gia tài của vợ là khối việc nhà
    Một trăm năm ta sợ đàn bà
    Một trăm năm ta sợ vợ ta
    Hai mươi năm làm hết việc nhà
    Ôi còn gì là một đời trai tơ
    Thôi thì còn lại Một kiếp dại khờ
    Nàng dạy ta biết nấu thịt bò
    Nàng dạy ta nấu canh cà chua
    Nàng dạy ta rửa chén chùi nhà
    Nàng dạy ta biết mua đồ sale
    Ôi biết bao là ơn ơn vợ nhà
    Một trăm năm đi làm người chồng
    Một trăm năm trong đời xiềng gông
    Hai mươi năm là kiếp long đong
    Ôi còn lại gì ngoài bộ xương teo
    Chỉ còn lại là một kiếp bọt bèo
    đời đàn ông như vậy là thường
    đời đàn ông như vậy mà thương
    Con ơi con hãy rán noi gương
    Hễ làm việc nhà thì đừng bê tha
    Cho dù thờ bà thì cũng bà nhà
    Dạy cho con biết quý đàn bà
    Dạy cho con biết như người cha
    Để theo cha cho hết đời này
    Để cho con giống như là cha vui cả nhà
    Để cho con giống như là cha vui cả nhà
    St.
    ----------------------------------------------------------------
    Vì : Bụng đói, tay run, chân lập cập
    Nên : Đôi đũa vàng, cái miệng bạc, bao tử đồng
    Thành : Quỷ Kiếm Sầu
  4. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    TÔI TÊN TÍ TEO
    Tôi tên Tí Teo, tôi thật thê thảm
    Tôi tưởng tôi trở thành thầy tu
    Thuở trước tôi thiết tha thương thầm Thúy
    Tướng Thúy thật to, tôi thì Tí Teo tựa tôm tép
    Thúy thấy tôi tí teo Thúy thương tôi
    Tôi thích Thúy tướng to tôi thương Thúy
    Thế thì tôi tỏ tình tới Thúy
    Thế thì Thúy tặng tôi trái tim
    Tôi tên Tí Teo tôi thiết tha thương Thúy
    Tôi thương Thúy từ thuở tôi tám tuổi
    Tướng Thúy thật to, tôi thì Tí Teo tựa tôm tép
    Tuy Thúy tướng to, tôi thật thích Thúy
    Thúy tựa tiên trần thế, Thúy tựa tài tử
    Thúy thích tập tạ, Thúy thích thể thao,
    Thúy thích thưởng thức thơ tình tôi trao
    Tôi thì tiện tặn, Thúy thì thích tiêu tiền
    Tôi thích tiểu thuyết , Thúy thích trữ tình
    Tôi thích Tam Tạng, Thúy thích Tề Thiên
    Tôi thích trăng tròn, Thúy thích trăng tàn
    Tuy Thúy tửng tửng, tôi thật tình thương Thúy
    Thiếu Thúy thì tim tôi thật thê thảm tê tái
    Tôi tôn thờ Thúy từ tận trái tim
    Thúy trèo trên trời, tôi trèo theo Thúy
    Thúy tự tử thì tôi trở thành thầy tu
    Tôi tên Tí Teo, tôi thật thê thảm
    Tôi tưởng tôi trở thành thầy tu
    Thuở trước tôi thiết tha thương thầm Thúy
    Tướng Thúy thật to, tôi thì Tí Teo tựa tôm tép
    Thúy thấy tôi tí teo Thúy thương tôi
    Tôi thích Thúy tướng to tôi thương Thúy
    Thế thì tôi tỏ tình tới Thúy
    Thế thì Thúy tặng tôi trái tim
    Tới tháng Trung Thu tôi thường tới thăm Thúy
    Tôi trao tới Thúy trăm trang thơ tình
    Thúy thấy tôi tỏ tình, Thúy thật thẹn thùng
    Tôi trao Thúy trái tim, tôi tặng Thúy thẻ tiền
    Thúy thấy tôi thật tình, Thúy thương tôi thiệt
    Tôi thì tham tình, tươm tướp tiến tới Thúy
    Tôi thật thích thú tôi tù ti tú tí
    Tức thời tôi từ từ tôi thò tay tôi thọt Thúy
    Thúy thích thú Thúy thỏ thẻ tai tôi: " Từ từ "
    Tôi thấy thế tôi thỏ thẻ tai Thúy: " Thương thương "
    Tiếc thay thân tôi tâm trí tiêu tan tỉnh táo
    Tôi tấn Thúy tới tấp, Thúy thất thế thiệt thòi
    Thế thì Thúy tức tối thét to: " Thôi!"
    Thúy tát tai tôi tới tấp tơi tả thân tôi
    Thế thì tình tôi từ từ tan tành
    Thế thì tôi trở thành thê thảm thiên thu
    Tôi tên Tí Teo tôi thật thê thảm
    Tôi tưởng tôi trở thành thầy tu
    Thuở trước tôi thiết tha thương thầm Thúy
    Tướng Thúy thật to, tôi thì Tí Teo tựa tôm tép
    Thúy thấy tôi tí teo Thúy thương tôi
    Tôi thích Thúy tướng to tôi thương Thúy
    Thế thì tôi tỏ tình tới Thúy
    Thế thì Thúy tặng tôi trái tim
    Tôi thích thú tôi thò tay tôi thọt Thúy
    Thúy tức tối Thúy tặng tôi tát tai
    Thôi thế thì trái tim tôi tan tác
    Thế thì tình tôi thê thảm thiên thu
    Tôi tên Tí Teo
    Tôi tên Tí Teo
    Tôi tên Tí Teo
    Tôi tên Tí Teo
    Thúy thấy tôi Tí Teo Thúy thương tôi
    ST.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Vì : Bụng đói, tay run, chân lập cập
    Nên : Đôi đũa vàng, cái miệng bạc, bao tử đồng
    Thành : Quỷ Kiếm Sầu
  5. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    TÔI TÊN TÍ TEO
    Tôi tên Tí Teo, tôi thật thê thảm
    Tôi tưởng tôi trở thành thầy tu
    Thuở trước tôi thiết tha thương thầm Thúy
    Tướng Thúy thật to, tôi thì Tí Teo tựa tôm tép
    Thúy thấy tôi tí teo Thúy thương tôi
    Tôi thích Thúy tướng to tôi thương Thúy
    Thế thì tôi tỏ tình tới Thúy
    Thế thì Thúy tặng tôi trái tim
    Tôi tên Tí Teo tôi thiết tha thương Thúy
    Tôi thương Thúy từ thuở tôi tám tuổi
    Tướng Thúy thật to, tôi thì Tí Teo tựa tôm tép
    Tuy Thúy tướng to, tôi thật thích Thúy
    Thúy tựa tiên trần thế, Thúy tựa tài tử
    Thúy thích tập tạ, Thúy thích thể thao,
    Thúy thích thưởng thức thơ tình tôi trao
    Tôi thì tiện tặn, Thúy thì thích tiêu tiền
    Tôi thích tiểu thuyết , Thúy thích trữ tình
    Tôi thích Tam Tạng, Thúy thích Tề Thiên
    Tôi thích trăng tròn, Thúy thích trăng tàn
    Tuy Thúy tửng tửng, tôi thật tình thương Thúy
    Thiếu Thúy thì tim tôi thật thê thảm tê tái
    Tôi tôn thờ Thúy từ tận trái tim
    Thúy trèo trên trời, tôi trèo theo Thúy
    Thúy tự tử thì tôi trở thành thầy tu
    Tôi tên Tí Teo, tôi thật thê thảm
    Tôi tưởng tôi trở thành thầy tu
    Thuở trước tôi thiết tha thương thầm Thúy
    Tướng Thúy thật to, tôi thì Tí Teo tựa tôm tép
    Thúy thấy tôi tí teo Thúy thương tôi
    Tôi thích Thúy tướng to tôi thương Thúy
    Thế thì tôi tỏ tình tới Thúy
    Thế thì Thúy tặng tôi trái tim
    Tới tháng Trung Thu tôi thường tới thăm Thúy
    Tôi trao tới Thúy trăm trang thơ tình
    Thúy thấy tôi tỏ tình, Thúy thật thẹn thùng
    Tôi trao Thúy trái tim, tôi tặng Thúy thẻ tiền
    Thúy thấy tôi thật tình, Thúy thương tôi thiệt
    Tôi thì tham tình, tươm tướp tiến tới Thúy
    Tôi thật thích thú tôi tù ti tú tí
    Tức thời tôi từ từ tôi thò tay tôi thọt Thúy
    Thúy thích thú Thúy thỏ thẻ tai tôi: " Từ từ "
    Tôi thấy thế tôi thỏ thẻ tai Thúy: " Thương thương "
    Tiếc thay thân tôi tâm trí tiêu tan tỉnh táo
    Tôi tấn Thúy tới tấp, Thúy thất thế thiệt thòi
    Thế thì Thúy tức tối thét to: " Thôi!"
    Thúy tát tai tôi tới tấp tơi tả thân tôi
    Thế thì tình tôi từ từ tan tành
    Thế thì tôi trở thành thê thảm thiên thu
    Tôi tên Tí Teo tôi thật thê thảm
    Tôi tưởng tôi trở thành thầy tu
    Thuở trước tôi thiết tha thương thầm Thúy
    Tướng Thúy thật to, tôi thì Tí Teo tựa tôm tép
    Thúy thấy tôi tí teo Thúy thương tôi
    Tôi thích Thúy tướng to tôi thương Thúy
    Thế thì tôi tỏ tình tới Thúy
    Thế thì Thúy tặng tôi trái tim
    Tôi thích thú tôi thò tay tôi thọt Thúy
    Thúy tức tối Thúy tặng tôi tát tai
    Thôi thế thì trái tim tôi tan tác
    Thế thì tình tôi thê thảm thiên thu
    Tôi tên Tí Teo
    Tôi tên Tí Teo
    Tôi tên Tí Teo
    Tôi tên Tí Teo
    Thúy thấy tôi Tí Teo Thúy thương tôi
    ST.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Vì : Bụng đói, tay run, chân lập cập
    Nên : Đôi đũa vàng, cái miệng bạc, bao tử đồng
    Thành : Quỷ Kiếm Sầu
  6. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Em xin tiếp tục với 1 bài hát luôn được giới trẻ ngày xưa hôm nay và mai sau hâm mộ đó là bài : ..Cháu Lên Ba (Mươi)
    Cháu 30 cháu vô mẩu giáo
    Cô thương cháu vì cháu to nhất trường
    To nhất trường mà học ngu nhất lớp
    Học ngu nhất lớp mà được đi nước ngoài là lá la la là là lá la la.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  7. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Em xin tiếp tục với 1 bài hát luôn được giới trẻ ngày xưa hôm nay và mai sau hâm mộ đó là bài : ..Cháu Lên Ba (Mươi)
    Cháu 30 cháu vô mẩu giáo
    Cô thương cháu vì cháu to nhất trường
    To nhất trường mà học ngu nhất lớp
    Học ngu nhất lớp mà được đi nước ngoài là lá la la là là lá la la.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  8. con-vit

    con-vit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Correct version:
    Ai đã từng đi ngang qua bãi tha ma, bãi tha ma có nhiều ma lắm
    Ai đã từng nghe tiếng ma cười, tiếng ma cười hí hí hô hô
  9. con-vit

    con-vit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Correct version:
    Ai đã từng đi ngang qua bãi tha ma, bãi tha ma có nhiều ma lắm
    Ai đã từng nghe tiếng ma cười, tiếng ma cười hí hí hô hô
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Em là búp măng non khi có con em là măng già ...
    Votrungh@

Chia sẻ trang này