1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn nghệ ,văn gư??ng một chút nhỉ

Chủ đề trong 'Bắc Âu' bởi kimlien11, 10/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winter2212

    winter2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã xem cái film oan hồn đấy rồi , nhưng mà ***g tiếng nghe chán quá ,giọng nhân vật cứ như hết hơi đó .
    Lần đầu mới được coi film ma Việt cũng khá lắm rùi , nhưng cốt chuyện hơi giống mấy film ma HQ .
    Mình có film này cũng hay hay share cho các bạn lun thể
    Film 1% of Some Thing trọn gói 25 tập ( HQ ) .Mỗi tội dowload hơi lâu thôi .Phim có Kim Jung Hwa,Kang Dong Won,Han Hye Jin,Lê Byung Wook,Kim Ji Woo,nhìn ai cũng xinh,kekekee
    1: http://www.megaupload.com/?d=42G3P8T5
    http://www.megaupload.com/?d=24Z1GZ2D
    2: http://www.megaupload.com/?d=43K9CR8I
    http://www.megaupload.com/?d=24Q8Y353
    3: http://www.megaupload.com/?d=22AW2QIW
    http://www.megaupload.com/?d=34NPQ0AO
    4: http://www.megaupload.com/?d=31VY6MI4
    http://www.megaupload.com/?d=240A5CSO
    Tập 5: http://www.megaupload.com/?d=24J1U38L
    Tập 6: http://www.megaupload.com/?d=33B7YGV8
    Tập 7: http://www.megaupload.com/?d=03KSVMXA
    Tập 8: http://www.megaupload.com/?d=344BVBWM
    Tập 9: http://www.megaupload.com/?d=242O5SDZ
    Tập 10: http://www.megaupload.com/?d=01YVSQ2E
    Tập 11: http://www.megaupload.com/?d=01PKJG5X
    Tập 12: http://www.megaupload.com/?d=01UBE80M
    13 http://www.sendspace.com/file/r21d5x
    14 http://www.sendspace.com/file/fcbv54
    15 http://www.sendspace.com/file/g92yoq
    16 http://www.sendspace.com/file/zkntcw
    17 http://www.sendspace.com/file/qkxgw2
    18 http://www.sendspace.com/file/d1gk03
    19 http://www.megaupload.com/?d=023JNGZX
    20 http://www.megaupload.com/?d=02G8LEBN
    21 http://www.sendspace.com/file/8vbv6d
    22 http://www.sendspace.com/file/gaxehx
    23 http://www.megaupload.com/?d=42IKO8KL
    24 http://www.megaupload.com/?d=42Z0EKD9
    25 - End! http://www.megaupload.com/?d=420VHINU
  2. uppboy

    uppboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
  3. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của uppboy đây.
    Đôi mắt người Sơn Tây ( Thơ Quang Dũng - Hoàng Oanh ngâm )
  4. nbl79

    nbl79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Khuya Thôn
    Sao giăng kín vùng trời quê đất mẹ
    Soi sáng lối về dõi bước chân ai
    Tiếng côn trùng rang rang trong khuya tối
    Làn gió thơm đậm hương sắc thôn nhà.
    27.09.05
    NBL
  5. nokk

    nokk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Have fun!
    Bức Thư Không Dám Gửi Người Yêu
    "Em yêu! Hôm qua em hỏi anh rằng anh đối xử với em tốt chừng nào. Nhất thời anh chẳng nghĩ ra gì cả. Qua một đêm suy nghĩ, cuối cùng anh cũng nhớ ra mấy điểm anh đối xử tốt với em.
    1/.Trước khi quen em thì anh lãnh học bổng, đến khi quen em rồi thì học bổng của anh em lãnh.
    2/. Có một quả táo, em ăn. Có 2 quả táo em ăn quả to.
    3/. Em xấu xí như vậy mà anh vẫn khen em xinh. Anh đẹp trai như thế mà em lại bảo anh xấu.
    4/. Đi chơi toàn anh tiêu tiền, khi về nhà anh chỉ dám ăn mì tôm.
    5/. Lúc em giận, anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc. Lúc anh bực tức thì anh phải làm thùng rác cho chính mình.
    6/. Khi em muốn hôn anh, em liền hôn. Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em cho phép.
    7/. Em thường xuyên đánh anh. Anh chưa bao giờ đánh em.
    8/. Có lần em hỏi anh nếu em yêu một người khác thì anh làm thế nào. Anh nói sẽ đánh cho thằng kia một trận. Anh lại hỏi nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời rằng em sẽ giết anh ngay.
    9/. Đến nhà em anh phải ngủ ở ghế sopha, em đến nhà anh, anh cũng phải ngủ ở sopha.
    10/. Anh mua tặng em một cái áo 100000, anh nói dối là chỉ có 40 000. Em mua cho anh cái đồng hồ 100 000, em lại nói dối anh là 500 000.
    11/. Cùng 1 con cá em ăn phần thân. Còn anh, phần đầu cá.
    12/. Anh làm hỏng cái tai nghe của em liền mua 1 cái mới đền ngay, còn em làm mất chiếc xe đạp của anh một lời xin lỗi cũng không có.
    13/. Lần em ốm, anh gầy mất 2kg. Lần anh ốm, em béo lên 2 kg (em đến phòng chăm sóc anh, ăn hết mọi đồ ăn, hoa quả, bánh kẹo mà mọi người đem đến cho anh).
    14/. Anh không chê em thấp, thế mà em lại chê anh cao.
    15/. Mẹ anh đối xử tốt với em như vậy còn em một chút cũng không.
    16/. Lần đó đi xem rock ngoài trời, em cỡi lên vai anh rất thích thú, gào thét cả buổi. Còn anh bị ép nặng suýt rơi lệ.
    17/. Con chó cảnh nhà anh đẻ, anh chọn con đẹp nhất mang đến cho em. Em lại tặng anh con cá vàng em nuôi gần chết, hại anh chăm sóc thêm 2 ngày nữa phải đem chôn nó.
    18/. Trước khi quen em, anh ngủ 8 tiếng. Quen em rồi chỉ còn 4 tiếng.
    19/. Trước khi quen em anh không bao giờ chờ ai quá 5 phút. Quen em rồi anh phải đứng hàng tiếng đồng hồ.
    20/. Trước khi quen em, anh ngày nào cũng ăn sáng. Sau khi quen em, anh chỉ ăn mỗi buổi tối.
    21/. Về nhà mẹ anh, anh ngồi cạnh để đỡ lời. Gặp mẹ em, em chạy đi nói điện thoại.
    22/. Viết mail cho em viết những lời lẽ ngọt ngào nhất. Nhận mail của em, toàn những lời trách móc.
    23/. Chat với em, anh chat mỗi mình em. Còn em chat hàng chục người.
    24/. Viết thư tay cho em, viết nhiều trang. Nhận thư tay của em, ?oHòn VọngThư?
    25/. Anh lỡ hẹn, anh xin lỗi đến vài ngày sau. Em lỡ hẹn, em nhoẻn cười lấy lệ rồi quên béng.
    26/. Ra đường gặp cướp. Anh đánh nó, em bảo anh côn đồ. Anh không đánh nó, em bảo anh hèn nhát.
    27/. Đi xe anh đi cẩn thận, em bảo anh kém thế. Đi nhanh, em bảo anh đi ẩu.
    28/. Lễ tết, anh em, chị em đều có quà. Chị anh, anh anh thì anh chẳng mua cho thứ gì.
    29/. Em lấy lược ra chải ngay ngã tư. Còn anh vuốt tóc một cái, em bảo anh điệu thế.
    30/. Đi xem phim, em thấy chán, em đòi về. Anh thấy chán, ngồi xem hết phim.
    31/. Đi uống coffee, em ngồi uống cái soạt rồi đứng dậy. Anh bất chấp mọi người cười, cũng uống cái soạt rồi đưa em về.
    32/. Đi chơi với em, thấy em buồn, anh cố gắng làm cho em vui. Thấy anh buồn, kệ anh.
    33/. Quà em tặng anh, anh để rất trân trọng. Quà anh tặng em, em vứt lung tung trong nhà.
    34/. Anh đứng trước trường đợi em, em bảo anh giám sát em. Anh ngồi ở nhà không đi nữa, em bảo anh không quan tâm đến em.
    35/. Em bảo anh về đến nhà gọi cho em, anh gọi ngay. Anh bảo em về nhá máy cho anh, em bảo anh khắt khe.
    36/. Em tặng anh cái gối bé xíu, anh ôm ấp mỗi khi ngủ. Anh tặng em cái gối ôm, em để gác chân.
    37/. Em tặng anh chậu cây, nó tươi tốt sau mấy ngày. Anh mua cho em đủ lọai cây kiểng, chúng được chôn cất vài tuần sau đó.
    38/. Anh nói nhiều, em bảo anh lắm mồm. Anh nói ít, em lại bảo anh ít nói.
    39/. Cá độ với nhau, anh thua, em bắt anh thực hiện bằng được. Em thua, em viện đủ lý do để không thực hiện.
    40/. Những gã nào thích em, em vẫn để kệ họ. Có ai thích anh, anh phải tìm cách xa họ ngay.
    41/. Em cười với bao nhiêu là con trai, để cho họ một tia hi vọng. Anh chỉ mới có một lần thôi, vớibạn em, em đã bảo anh là Sở Khanh rồi.
    42/. Anh nhắc em chăm chỉ. Nhắc em mặc áo ấm. Nhắc em không thức khuya, em hỏi :?anh là mẹ em à??. Nếu anh không nhắc em, em lại bảo:?Anh chả quan tâm gì đến em?.
    43/. Có gì anh cũng đều muốn kể cho anh nghe, công việc, bạn bè, gia đình, sở thích?Em thì luôn giấu anh, chỉ kể khi anh đã biết gần hết thôi.
    44/. Những cái bưu thiếp anh làm tặng em, em chê óng chê eo. Những cái thiệp em tặng anh. Hầu hết chỉ là E-card. Anh vẫn giữ lại nó, mặc dù nó đã hết hạn xem được từ lâu rồi.
    45/. Những gì em viết cho anh, dù chỉ là một tờ giấy nháp, anh vẫn giữ trong cái hộp. Những gì anh viết cho em, đều tự đáy lòng anh, em đọc rồi em chê chữ anh xấu.
    46/. Bạn trai của em, chẳng bao giờ em giới thiệu với anh. Bạn gái của anh, em đòi biết hết.
    47/. Anh biết hết những người bạn của em, giúp đỡ họ nếu có thể. Em chẳng nhớ tên bạn của anh, cho dù nó là bạn thân của anh đi nữa.
    48/. Trước khi quen em, anh chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Đến mức mà mẹ anh cũng ngạc nhiên. Sau khi quen em, cứ mỗi lần anh định đi đâu chơi. Anh sẽ có đủ lý do để ra khỏi nhà và cũng chỉ muốn có em đi cùng.
    49/. Trước khi quen em, anh muốn mình thật là nổi trội, được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Sau khi quen em, anh phải thật bình dị và chỉ cần mỗi mình em thôi.
    50/. Em đòi anh hiểu em, thế mà em chẳng hiểu anh gì hết.
  6. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Nokk nhé ,cái này chắc tớ phải print out mới được để học cách ngược lại mà trị "hắn"
  7. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    thơ văn tí nhé!!
    Người con gái hôm nay mặc quần đỏ
    vì hôm qua đã mặc chiếc quần đen
    đen và đỏ là hai màu rồi đó
    cũng như đời, đường hai nẻo xuống lên
    Người con gái hôm nay mặc quần trắng
    vì hôm qua đã mặc chiếc quần hồng
    hồng và trắng là hai màu bẽn lẽn
    cũng như núi và rừng đều rất mực chênh vênh
    Người con gái hôm nay mặc quần tím
    vì hôm qua đã mặc chiếc quần vàng
    vàng và tím là hai màu mỉm miệng
    mím môi cười và chúm chím nhe răng
    Người con gái hôm nay mặc quần rách
    vì hôm qua đã mặc chiếc quần lành
    lành và rách đều vô cùng trong sạch
    bởi vì lành là rách sáng long lanh
    Người con gái hôm nay mặc quần ngố
    Vì hôm qua đã mặc chiếc quần dài
    Ngố và dài đều vô cùng thoáng mát
    Dẫu chỉ sờn và màu sắc phôi phai
    Người con gái hôm nay mặc quần tất
    Vì hôm qua đã mặc chiếc quần đùi
    Tất hay đùi đều mặc chung với váy
    Cũng như buồn tiếp nối niềm vui
    Người con gái bên ngoài mặc quần cứng
    Vì bên trong đã mặc chiếc quần mềm
    Cứng và mềm đều vô cùng cần thiết
    Mềm ban ngày và cứng suốt ban đêm.
    Người con gái hôm nay mặc quần rộng
    Vì hôm qua đã mặc chiếc quần căng
    Rộng và căng đều vô cùng sung sướng
    Căng một lần và rộng mãi trăm năm
    Người con gái hôm nay mặc quần bỉm,
    Vì hôm qua đã đóng chiếc quần băng,
    Băng với bỉm cùng được làm từ giấy,
    Và cả hai đều rất hợp vệ sinh.
    Người con gái đêm nay tụt quần xuống
    Bởi đêm qua đã kéo chiếc quần lên
    Kéo hay tụt đều vô cùng quyến rũ
    Đều thơ ngây ý nhị đến vô biên
    Người con gái hôm nay không mặc váy,
    Bởi không qua đã chẳng chịu mặc quần,
    Váy với quần - mặc làm gì em nhỉ,
    Nếu mông tròn và tuyệt đẹp đôi chân.
    Người con gái hôm nay quần ống đứng
    Vì hôm qua đã mặc chiếc quần bò
    Đứng với bò, chuyện tập tành trẻ nhỏ
    Giả vờ bò, mỏi quá, đứng khóc to
  8. nbl79

    nbl79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ơi
    Anh đã nhận được tin em rồi đó
    Báo cho anh Hà nội đã chuyển đông
    Cái xe lạnh đầu mùa ôi xao xuyến
    Tuy xa nhau ta vẫn ấm trong lòng
    .......
    nbl
    051031
  9. nbl79

    nbl79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Phút cuối
    Đêm lặng lẽ đưa phố khuya vào giấc ngủ
    Ánh đèn kia lấp loé trong sương
    Bông tuyết trắng hồn nhiên rơi tràn lối
    Mai xa rồi có còn nhớ nơi đây
    Đêm lặng lẽ mình ai căn phòng vắng
    Giọt caffe quyện khói thuốc cay
    Mắt ngắm nhìn phố khuya không ngừng chớp
    Có phải lòng mình ray rứt phút chia xa
    Đêm lặng lẽ bình yên ai thức trắng
    Đếm hạt sương, đếm hạt tuyết, đếm đèn xa
    Đếm ký ức, đếm buồn vui và nỗi nhớ
    Mai xa rồi một kỷ niệm Thuỵ Điển ơi.
    NBL
  10. nokk

    nokk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Phiên dịch ngôn ngữ của Phụ nữ
    Khi phụ nữ nói?

    Huy Minh
    ?oChúng ta cần nói chuyện?, điều này có nghĩa là ?oEm đang bực mình? hoặc là ?ocó chuyện? đấy!
    Chúng ta cần = Em cần.
    Em xin lỗi = Rồi anh sẽ phải xin lỗi.
    Đó là quyết định của anh (chừng nào mà em đồng ý).
    Cứ làm đi, em không phiền đâu = Tất nhiên là em phiền!
    Anh sẽ cần phải học cách nói chuyện (sao cho chi biết đồng ý với em thôi).
    Anh có yêu em không? (Em muốn một món đắt tiền).
    Anh yêu em nhiều đến độ nào? (Em đã làm điều gì anh không thích ?).
    ?oĐược rồi": từ phụ nữ dùng để kết thúc bất kỳ cuộc cãi nhau nào mà cô tin rằng mình đúng và muốn chồng mình "stop". Khi phụ nữ hỏi: "Anh thấy em mặc chiếc áo này trông thề nào?", đàn ông chớ có trả lời cộc lốc "được rồi" nếu không muốn gây ra một cuộc cãi nhau mà cuối cùng sẽ kết thúc bằng câu ?oĐược rồi !" của cô.
    "Năm phút" = Khoảng nửa tiếng,
    "Đâu có gì" chắc chắn nghĩa là "có chuyện gì? rồi đó. ?oĐâu có gì" thường được sử dụng để báo cho các ông biết mình nên ?otắt đài?đi là vừa! "Đâu có gì" cũng thường báo hiệu một cuộc tranh cãi sẽ bắt đầu và kéo dài trong "5 phút", kết thúc bằng...? Được rồi!".
    "Cứ làm đi" (với cặp mày nhướng lên): Nếu người đàn ông làm thiệt, kết quả anh sẽ phải sa vào một cuộc tranh cái nảy lửa và sẽ kết thúc bằng ?~Được rồi!". Thường các ông sẽ nhận được một câu "Cứ làm đi" (mày nhướng lên) vài phút sau tiếp theo là "Đâu có gì" và ?o Được rồi", cuối cùng là phải nghe cô nói một tràng chừng "5 phút" (khi phụ nữ đã "nguội" bớt);
    "Cứ làm đi" (với đôi mày bình thường) nghĩa là "em chịu thua" hoặc "anh muốn làm gì thì làm, em không quan tâm".
    "Lớn tiếng thở dài" nghĩa là cô ấy cho rằng bạn là một gã ngốc và tự hỏi tại sao cô lại lãng phí thời gian đề cãi nhau với bạn về những chuyện ?oĐâu có gì".
    ?oVậy hả?": Là thán từ đặt đầu câu, "Vậy hả?" thường báo hiệu là bạn đã bị bắt quả tang nói dối. Ví dụ, Vậy hả? ?oEm đã hỏi anh trai anh về việc anh làm tối qua", Vậy hả? Bộ em phải tin là vậy sao?"... Cô sẽ bảo bạn rằng ?oĐược rồi" lúc cô ném đồ đạc của bạn qua cửa sổ nhưng chớ tìm cách nói dối thêm để hòng thoát thân, nếu không sẽ nhận được một câu (mày nhướng lên) "Cứ làm đi";
    "Vậy cũng được thôi!", nghĩa là cô muốn suy nghĩ lâu và kỹ lưỡng trước khi đáp trả một điều gì bạn đã gây ra. "Vậy cũng được thôi!" thường được sử dụng cùng với "Được rồi" và kết hợp với một câu (mày nhướng lên) "Cứ làm đi". Rồi vào một thời điểm nào đó ở tương lai gần, khi cô đã lên kế hoạch xong và sắp xếp đâu ra đó, chắc chắn bạn sẽ gặp rắc rối to;
    ?oNói đi?: Đây là một đề nghị cho bạn được phát biểu. Cô đang cho bạn cơ hội được nêu lên bất cứ lời bào chữa hay đưa ra bất cứ lý do mà bạn có thể nghe ra về bất cứ điều gì bạn đã làm. Nếu bạn không chịu nói thật, ban sẽ nhận được câu "Vậy cũng được thôi" lúc kết thúc;
    ?oThật không?": Không phải cô chất vấn về căn cứ của điều bạn đang nói, mà chỉ muốn cho bạn biết rằng thật ra cô chẳng tin một lời nào của bạn. Bạn sẽ đề nghị được giải thích và nhận được câu "Nói đi!". Bạn càng bào chữa càng được nghe những câu ?~Thật không" càng lúc càng lên giọng kèm theo vẻ mỉa mai, cay đắng cùng những tiếng đệm thêm ?~Vậy hả??, mày nhướng lên và cuối cùng là ?olớn tiếng thở dài?.
    ?oCảm ơn nhiều?: cô ấy đã chán ngấy rồi. Chắc chắn bạn đã làm tổn thương cô. Tiếp theo sẽ là ?omột tiếng thở dài lớn?!
    Nếu phụ nữ nói có là không, nói yêu là ghét, nói giận là thương? thì đâu đến nỗi quá rắc rối đàn ông chỉ việc hiểu ngược lại điều phụ nữ nói là xong!
    Cuộc sống tập thể thời hang động buộc đàn bà phát triển cách nói chuyện tạo quan hệ: nói gián tiếp để tránh né những sự đối đầu, sử dụng uyển ngữ để giảm nhẹ xung đột. Tuy nhiên, "từ điển sao Kim" ở trên,do các nhà tâm lý học nghiên cứu và lập ra một cách nghiêm túc (không phải là tiểu phẩm biếm), cho thấy phụ nữ hiện đại đã đi quá xa trong việc này khi phát triển cách nói Đông thành Nam hay Bắc gì đó chứ không phải Tây! Khi cãi nhau, đàn ông khắp thế giới đều khổ sở kêu rằng: ?oEm nói vô lý quá!", "từ điển sao Kim" trên đây cho thấy phụ nữ nói năng vô lý thật! ?oPhụ nữ cứ nói vậy mà hổng phải vậy" và lại muốn đàn ông phải hiểu, thật vô lý! Còn không tin là đàn ông không hiểu thật nữa chứ, vô lý hết sức! Nhưng, đàn ông đừng cố gắng làm cho phụ nữ hiểu được cái vô lý đó, không ích lợi gì đâu! Việc duy nhất nên làm là xem một số ví dụ tiêu biểu trong "từ điển sao Kim" ở trên cho thật kỹ để hiểu điều phụ nữ thực sự muốn nói. Nếu muốn người phụ nữ của mình hạnh phúc, đàn ông đừng "chỉnh sửa cho cô biết nói năng hợp lý, chỉ cần hiểu
    Em nói anh đi đi
    Sao anh không đứng lại
    Em bảo anh đứng lại?
    Sao anh vội bước ngay
    Lời nói gió thoáng bay
    Đôi mắt huyền đẫm lệ
    Sao mà anh ngốc thế
    Không nhìn vào mắt em ?

Chia sẻ trang này