1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn nghệ văn gừng tí!

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi Hanh`Khat, 25/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hanh`Khat

    Hanh`Khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Văn nghệ văn gừng tí!

    Tự dưng tối nay em thấy nhớ quê quá, không biết thổ lộ cái "tâm can" cùng ai, chợt nhớ tới một bài thơ của 1 tác giả người Nam định, nay xin chép lại để bà con cùng nghe:

    Em có về thị xã tháng 3
    Hoa gạo thắp ngút trời như tháp lửa
    Chùm me tím miên man miền cỏ nhớ
    Con đường mưa sỏi đá nhắc tên mình
    Em có về thị xã không em
    Hoa gạo chín chào mào về nhảy nhót
    Nhớ nhưngc chiều lang thang trốn học
    Nhặt hoa về thắp đỏ cành khô
    Em để lại gì thị xã ngày thơ
    Hương long não ngẩn ngơ sau vòm lá
    Thị xã tháng ba thiết tha mầu nhớ
    Phượng rụng xuống miền hoa tím nở ...rưng rưng


    hu hu hu
  2. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Úi. Hoá ra bác còn có máu văn nghệ nữa cơ đấy. Thí mà hum gặp nhau bác chả văn nghệ cho hụi em thưởng thức gì cả. Tiếc thật đấy.

    Poh
  3. hocsinh

    hocsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bac Poh va bac hanhkhat oi!!!!!!!!
    cac bac van nghe t6hi cho em tham gia voi chu!
    Cac bca sang tac tho di!
    Hay luon yeu doi!!!!
  4. NamDinhNet

    NamDinhNet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Post tho cua CheLanVien
    the hien tinh yeu que huong . Khi di xa roi moi cam thay no tha thiet atham duom biet bao
    size=4]Khi ta o chi la noi dat o
    Khi ta di dat bong hoa tam hon[/size=4]

    Thế giới quả là rộng lớn và có biết bao điều phải làm
  5. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Iem là dân tự nhiên nên chả bít gì thơ văn cho nắm. Chỉ bít là hùi trước cấp III được học Sóng của Xuân Quỳnh.
    "... Dữ dội và dịu êm.
    Ồn ào và lặng lẽ.
    Sông không hiểu nổi mình.
    Sóng tìm ra tận bể....."
    Hay như: "Anh không xưng là biển xanh .
    Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng.
    Bờ cát dài phẳng lặng.
    Hôn mãi cát vàng em..."

    Poh, It is a beautiful life
  6. NamDinhNet

    NamDinhNet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    ( tho suu tam)
    Em bao anh di di
    Sao anh khong o lai /
    Em bao anh dung doi /
    Sao anh cu di hoai /
    Sao ma anh ngoc the /
    Khong nhin vao mat em


    Thế giới quả là rộng lớn và có biết bao điều phải làm
  7. Hanh`Khat

    Hanh`Khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Em có về ngõ nhỏ ngày xưa
    Nghe mùa thu kể chuyện mình thuở ấy
    Có chiếc lá nào dễ thương đến vậy
    Cứ theo về ngõ nhỏ cùng ta
    Ôi con đường ngày ấy đâu xa
    Anh vẫn chờ em mỗi chiều tan học
    Chiếc xe đạp cũ mèn sơn tróc
    Anh chỉ quen khép nép góc cổng trường
    Có những chiều anh nhìn lá me vương
    Lại thương cho thời sinh viên nghèo như thế
    Tụi bạn em vẫn luôn cuời ngạo nghễ
    Chọc quê anh sau mỗi buổi tan trường
    Ngày ấy đâu rồi sao còn mãi nhớ thương
    Nhớ mùa thu cơn mưa rào vội vã
    Lối ta về vẫn còn thân quen quá
    Tóc em bay ướt sũng một chiều........


    hu hu hu
  8. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Bác hành khất này, thơ của bác hay phết. Bác cover lại hay là 100% sáng tác thí. Nếu sáng tác để cho cháu cọp gửi lên báo nhá. Có gì thì còn có xiền nhuận bút để gây dựng quỹ cho cháu.

    Poh, It is a beautiful life
  9. NamDinhNet

    NamDinhNet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0


    Gi?

    Thế giới quả là rộng lớn và có biết bao điều phải làm
  10. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Hu hu toàn người thơ văn lai láng thí này. Hic. Trong khi mình chả hỉu tẹo gì.

    Poh, It is a beautiful life

Chia sẻ trang này