vẫn ngỡ như là... người sẽ quay về với em,vẫn ngỡ như là em sẽ ko còn khổ đau... Em nhớ anh,em đã cố gắng xua tan những ý nghĩ về anh,nhưng tại sao nó cứ hiện về trong tâm trí em. Em đã yêu anh,yêu anh rất nhiều.Em đã nói rằng anh là những gì em có,là tất cả niềm tin cảu em,là những gì em hi vọng.Vậy mà anh ra đi,ra đi mãi mãi. Em biết gương vỡ ko thể nào lành.Em hiểu tình cảm của 2 đứa mình ko thể như xưa.Nhưng em vẫn muốn có anh ở bên,vẫn đc nói chuyện cùng anh,vẫn đc nhìn thấy khuôn mặt anh. Tình yêu của anh và em trôi qua êm đềm,thật đẹp,đủ để làm người khác ghen tị,đủ để mọi người chúc em và anh hạnh phúc bên nhau.Nhưng chúng mình chia tay rồi phải không anh.Em đã đau khổ,đã hụt hẫng khi mất anh,em đã bỏ bẵng tất cả,em chỉ còn biết khóc,em chẳng thiết cái gì trên đời này nữa. Em buồn mỗi khi nghĩ về anh,nghĩ về những ngày xưa của 2 đứa.Những con đường 2 đứa đã đi.Cơn mưa phùn của mùa xuân lại hiện về mỗi khi em nghe "cô bé mùa đông". Anh ơi,có lần nào nữa anh hỏi em "em làm em gái của anh nhé".Có lẽ ko anh nhỉ. Em sẽ chôn sâu những kỉ niệm về anh,hình bóng về anh.Em ko muốn cứ nghĩ mãi đến anh để rồi buồn thêm.Em sẽ nghĩ cho tình yêu của em.Sẽ có 1 người khác đến với em,sẽ sưởi ấm trái tim em. Chúc anh hạnh phúc!
Chị cũng đã hát cái bài "vẫn ngỡ như là" này rồi Thật sự thấy đau, cứ nuối tiếc mãi những điều đã qua Cảm thấy khó chấp nhận được sự thật là giờ đây, người ta đã có người khác, ko còn quan tâm gì đến mình nữa, ko thể tin rằng một người đã từng quan tâm đến mình như vậy lại có thể lạnh lùng như thế Có những lúc chị như bị điên ý, cứ lang thang ở những nơi mà 2 đứa đã từng đi qua (hic.. mà con dg nao của HN cũng đều đã đi qua), rồi lại nhớ, lại nghĩ lại là lúc đi qua chỗ này 2 đứa đã nói những gì, Nhớ tất cả. NHớ lắm Nhưng mà sự quan tâm đối với mình chỉ là QUÁ KHỨ còn HIỆN TẠI. mình chẳng là cái gì cả. Mình ko còn có mặt trong cuộc sống của người ta nữa rồi. Can đảm lên em ạ Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. em cứ nghĩ thế này đi nhé " Những người thuộc về nhau chắc chắn sẽ ở bên cạnh nhau" Chep.. an ủi em thế thôi, chứ chị cũng chưa ổn định được chính bản thân chị. h ic.. chị thì chẳng bao giờ ép bản thân mình phải làm cái gì cả, nhiều khi cứ nghĩ sao là làm vậy, ko hay lắm. hic... Cùng cố gắng nhé. Hãy luôn tươi cười.
Tặng bạn này , có những khi cố quên là sẽ nhớ , nên dặn lòng cố nhớ để mà quên No Title .... Đi đến đêm mưa để thấy em mình sảng khóai?.. Đi đến ngày nắng để thấy em mình xanh tươi????.. Khóc quen khi tim đau nhói??? Nhớ quen khi tim đã bắt đầu thổn thức 1 hình bóng ai kia?????. Yêu chỉ là ảo giác, không yêu thì bảo là dối lòng, thật khó để biết nỗi lòng của nhau anh nhỉ???? Hạnh phúc sẽ tan mau, khi yêu thương cố nép mình vào bóng tối?. khi yêu thương chạy trốn sự kiếm tìm????.. Buông nhẹ tay và bước đi, để em biết mình đã vừa kết thúc một câu chuyện, chuyện không nước mắt, ???không khóc?.. ??không buồn?.. ????.không xót xa????? Khi đã là không quen thì sẽ khó hơn khi tìm một cảm giác mới???.để mà yêu thương?.. Vô ý khóc cười, cố ý quên???.. Lặng lẽ nhìn nhau, lặng lẽ đau???. Anh một phương, em một phương, đã rất lâu rồi không được nhìn thấy mặt nhau, và sẽ còn rất lâu nữa???.. Xin thôi là giấc mộng, để em thôi mệt nhòai sau những giấc ngủ không êm??? Xin thôi là nỗi đau, để em thôi băng lại trái tim mình......đã tổn thương
0h, Đêm xuống. Hôm nay ngỡ như là hôm qua. Hôm qua lại chảng phải là hôm nay. Thời gian luôn trôi, chỉ có con ngừoi là dừng lại. Hãy đón bắt những gì tốt đẹp ở phía trứoc, trước khi nó trở thành cái gi đó hư vô và vỡ oà trong tan biến..
nhờ những lời tâm sự của bạn gửi đến tình yêu cũ của mình ,chúc anh hạnh phúc .em sẽ cố gắng quên anh .
lúc chia tay,tình cảm mình dành cho người đó còn rất nhiều,nên luôn "vẫn ngỡ như là...".nhưng đó chỉ là cái ta ngộ nhận.người ấy đã ra đi,đã rời xa ta mãi mãi. một mai ta nhận ra,đường đời ko chung đôi,những phút giây bên nhau như giấc mơ thôi...