1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn nhớ.....Một niền tin

Chủ đề trong 'Huế' bởi tinhkhucvangq3, 22/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhkhucvangq3

    tinhkhucvangq3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nhớ.....Một niền tin

    Từng chiều buồn lang thang bước trên con đường. Lặng nhìn mùa thu đưa lá rơi bên thềm.
    Em hỏi anh ''nều mai sau này anh xa em anh có nhớ em nhiều như hôm nay không?'' - ''Dù em ra đi thật xa thật xa giấc mơ của anh anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của em''
    Vì một lý do nào đó bạn phải ra đi? để lại người yêu nơi quê nhà, bạn có tin tưởng vào người mình yêu hay không? bạn có tin chính mình không? Hôm qua chợt nghe Tuấn hƯng hát bài ''vẫn nhớ'' trong lòng mình nổi lên một hoài nghi ''có thật tình yêu như vậy trong thời đại ngày nay không?''''. Chính mình vẫn tin nhưng sao niền tin ngày càng tụt giảm trong chính bản thân mình....xin anh em. .. cho ý kiến?
  2. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tình iu thời bây giờ hông nên wá tin tưởng cái gì 100% cả hay nói chính xác là chưa đến 50% nữa!!! Mình đi xa thì từ nhớ mình rùi sau đó thì người đó nếu có ai wan tâm thì sẽ ... Nhưng hy vọng những gì mình đã tạo nên sẽ bền vững!!!
  3. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Liệu tình yêu trong hai người đã có nhiều điều sâu đậm chưa. Đã gặp chút trắc trở nào chưa. Không thể nói trước bất kỳ điều gì nhưng nếu như một đôi tình nhân đã cùng trải qua khó khăn hoặc có những kỷ niệm tưởng chừng không thể nào quên thì có thể tin được.
    Có điều là người ra đi hay người ở lại cũng phải rộng lòng, chấp nhận sự chia ly và sẵn sàng chấp nhận sự thật nếu ko may có người không thể chờ đợi được. Đi vài năm thì chẳng nói chi chứ đi năm mười năm mà bảo người ta đợi thì cũng quá lắm.
    "Chờ anh bơ tuổi em cao... bơ duyên em lợt ... bơ má hồng đào em phai..."
    Nói chung yêu thì phải tin thôi - TinhKhucVangq3 đồng ý không vậy?
  4. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Đúng..đã yêu là phải tin nhưng phải tuỳ mức độ và thời gian.Vì tin càng nhiều thì đến khi gặp chuyện phũ phàng thì sẽ bị sốc nhiều, đau nhiều.Còn có thể theo thời gian, con người ta có thể có sự thay đổi..khi đó hãy dựa vào thực tế mà tin, mà yêu.
  5. vitbau2000

    vitbau2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu người ý say đắm thì ''ấy'' sẽ luôn tin tưởng vào người đó, con nếu tình yêu của ''ấy'' vẫn còn mơ màng thì... Đã yêu là phải chung thủy với nhau, tin tưởng nhau chớ!!!!! Đúng chứ? Nhưng mà cũng kg chắc chắn đc, lỡ chuyện gì đó đột ngột xảy ra thì.... chịu thôi, hehe, đâu bít trước tương lai đc !!!
  6. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Yêu 1 người mà có say đắm với hông say đắm nữa sao??/ Nếu đã hông say đắm thì có mới chỉ là thích một người mà thui và điều đó sẽ dẫn đến nếu người ấy đi xa thì có lẽ sẽ thích 1 người nào khác!!!
    Yêu là phải tin tưởng nhưng giống như rock... nói, đừng nên wa tin tưởng để sau này nhận 1 cú sốc thật nặng!!!
  7. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Cái này đúng á, tui mới bị một cú shock nặng choảng cho cái u đầu mẻ trán, cũng chỉ vì quá tin tưởng và kỳ vòng . Giờ vượt qua đuọc roài nên thấy nhẹ lòng và cảm thấy cuộc sống đang tươi đẹp trở lại ... Và nghe lại ca khúc Vẫn Nhớ thấy nó hay hay và chút gì đó xao xuyến, mặc dù tui không khoái nhạc "chẻ" cho lắm .
    Vẫn Nhớ - Tuấn Hưng
     
     
  8. Phải cố gắng hết sức mình thôi bạn àh! Hãy cố gắng tin tưởng vào tình yêu bạn dành cho người ấy cũng như tình yêu người ấy dành cho bạn.
    Chúc hai bạn hạnh phúc!
    Tu mi manchi amore mio!

Chia sẻ trang này