1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn nhớ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zeroka, 19/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nhớ

    Chậc, tự dưng nhớ em lạ lùng. Vẫn biết phải quên em, vẫn nói đã quên em, vẫn tự nhủ ko còn vấn vương gì nữa. Nhưng hàng ngày mải miết trên con đường quen thuộc, thấy nó dài vô cùng, lạnh lẽo vô cùng.
    Sai lầm lớn nhất trong đời anh là yêu em, nhưng hạnh phúc lớn nhất lại là đc ở bên em.
    Giá như cái tối mùa đông ấy, anh ko vô tình gặp lại em, có lẽ, em sẽ trôi vào quên lãng như bao nhiêu ng khác.
    Giá như anh cứ vô tâm lướt qua em như bao nhiêu lần khác.
    Giá như ...
    ... lâu lắm rồi nhỉ ...
    Tình yêu là 1 bông hồng thuỷ tinh mà khi nó vỡ, những mảnh vụn thuỷ tinh sẽ làm đứt tay người cầm nó.
  2. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    hic...hic.....anh oka ơi đọc cái topic này của anh xong em cảm thấy nhớ ng yêu cũ của em quá..............buồn ghê...............
  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi anh sợ, nếu mình đưa bàn tay vẫn găm đầy mảnh thuỷ tinh kia ra, nắm lấy bàn tay của 1 ai khác, mình sẽ làm đứt tay ng đó
  4. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Ôi bác cũng yêu vào mùa đông đấy àh? Giống em ghê quá, nghe lại cứ tưởng chuyện của mình! EM cũng yêu rồi , một nhóc con thôi, nhưng mà tuyệt lắm! Em cũng cảm thấy giống hệt bác:" Sai lầm lớn nhất trong đời anh là yêu em, nhưng hạnh phúc lớn nhất lại là đc ở bên em." Em sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được quay về bên nàng, thật là tiếc quá đi
    Em thề cho tới lúc nàg đi lấy chồng em sẽ ko yêu ai cả, sau đó thì ko biết! Buồn quá đi
    Chúc bác vui lên nhé !
  5. ruou_hoahongvaem

    ruou_hoahongvaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Không biết mình đã làm đúng chưa nhỉ.Mình cũng đã từng yêu chân thành và hy vọng tới muôn điều tốt đẹp nhưng mọi thứ đã không thể tồi tệ hơn.Bây giờ anh không thể yêu ai được nữa em ah.Anh căm thù phụ nữ như căm thù em.nhưng anh không thể yêu ai như yêu em.anh mãi mãi yêu em như ngày nào và căm thù em không kém gì anh yêu em.Nhiều lúc anh không biết phải làm sao để quên đi những điều đã qua anh không thể ngủ ngon khi không nhì ảnh của em nhưng khi nhin ảnh của em thì những ký ức khủng khiếp đó lại về cùng với tình yêu anh dành cho em
    anh phải làm sao để quên em hay căm thù em
  6. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc thấy một người con gái đi ngoài đường, tay trong tay hạnh phúc với người khác, em lại nhớ tới nàg. nhớ kinh khủng! Phương ơ, ko biết sau này còn có ai yêu em nhiều như anh đã từng yêu em ko?
  7. tuancuong1507

    tuancuong1507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Sao toàn những người than phiền về nỗi niềm không vui của mình thế này!
  8. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải căm thù nhỉ ? T.y chẳng có lỗi gì cả, yêu hay ko ko phải là 1 lỗi lầm. Chỉ đơn giản là t/y của mỗi ng vẫn còn muốn tiếp tục trên con đường của mình, để tìm đến những miền đất mới lạ.
    Có thể 1 ngày nào đó, nó lại gặp nhau, có thể sẽ lại tiếp tục đi cùng nhau hoặc ko. Chẳng ai biết đc cả.
  9. oh_im_so_lonely

    oh_im_so_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Anh Oka ơi, em không ngờ anh lại có mối tình lãng mạn như vậy. Thế mà khi em hỏi anh lại chẳng nói gì. Chắc là anh đau khổ lắm nhỉ. Cái gì qua thì sẽ qua anh ạ. Người ta vẫn nói: "Trong tình yêu, cái gì thuộc về mình thì sẽ mãi thuộc về mình, cái gì không thuộc về mình thì có níu kéo cũng chẳng được", em nghĩ người thực sự thuộc về anh sẽ đến mau thôi, quan trọng là mình phải biết chờ đợi, anh nhỉ! Chúc anh hạnh phúc thật thật nhiều!
  10. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hì, lâu lắm mới thấy em onl, thi cử thế nào rùi ?
    Quá khứ dù gì cũng là quá khứ, cho dù nó có đáng buồn đến đâu đi nữa thì nó cũng đã qua, chỉ là, đôi khi nhớ lại tự nhiên thấy man mác 1 chút buồn.

Chia sẻ trang này