1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn nhớ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zeroka, 19/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Vô tình gặp...
    Nhận ra, chúng ta giống nhau tới lạ thường....
    cả về tính cách,
    cả về suy nghĩ,
    cả về hành động,
    thậm chí, cả về số phận...
    chỉ có con đường đi là khác nhau.
  2. phamhongtrang

    phamhongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    anh oai em cũng giống anh mất rồi....... tsao ngta cứ làm tan nát trái tim em hết lần này đến lần khác hả anh......... tsao như thế mà em vẫn yêu ngta mù quáng .. cứ vẫn tin ngta chỉ yeu mình em thôi...... mình nhớ ngta chứ ngta thì ko
    cố lên anh ơi...... em luôn an ủi mình rằng cái ji cũng sẽ qua
  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hôm trc htv hỏi "Vẫn nuôi hy vọng ?" - "ko, mọi chuyện qua rồi." sao mình trả lời nhẹ nhàng thế. Có thật là qua rồi ko ?
    Tất cả mọi ng, từ bạn bè thân tới sơ, mà thực chất chỉ có thân mới biết chứ sơ đâu rõ, khi biết chuyện của mình, ko nói, nhưng mình cảm nhận đc họ đều có chung 1 ý nghĩ: "mù quáng".
    uh thì mình biết là mù quáng, nhưng khổ nỗi, hỏi thế gian tình là gì ? Dù biết mù quáng nhưng cứ cam tâm mù quáng. Để rồi đc gì ?
    @phtrang: hôm nay xem Thiên ngoại phi tiên trên VTC1, thấy ng ta cũng đồng ý với Oka là, cách tốt nhất để quên là làm mình ngập trong công việc, học hành, bạn bè ... ko còn thời gian để ngồi mà nhớ tới những gì đã qua, những gì có thể khiến con tim đau trở lại.
    ... nhưng, những lúc 1 mình trên con đường dài ... cảm giác cô độc ... nhận ra ... vẫn nhớ ...
  4. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Ở đây ai cũng tâm trạng quá, ai cũng như ai. Khi buồn người ta mới có nhu cầu tâm sự chứ khi vui chẳng ai hét toáng lên là tôi đang hạnh phúc lắm cả.
    Buồn! chỉ biết an ủi mình rằng rồi thời gian qua sẽ xoá nhoà tất cả. Nhưng mà sao thời gian trôi chậm quá vậy. Hình ảnh người ta cứ len lỏi trong từng ý nghĩ, từng giấc ngủ.
    Chỉ biết buồn thôi!
    Dù bị bạn bè chửi là mù quáng, là điên dại, nhưng trái tim nó có lí lẽ riêng của nó, vậy thì đừng cố gắng mất công khuyên bảo hay gồng mình lên làm gì cả. Nhắm mắt lại cho nước mắt tuôn rơi...nhớ về anh thật nhiều!
  5. phamhongtrang

    phamhongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    anh ơi mù quáng cũng chính là em mà.... qua tin quá yêu để mình mình thất vọng mình mình đau và cũng chính mình làm mình đau
    hum nay là ngỳa kỷ niệm 4 năm yêu nhau ........ anh ở bên cnạh ng con gái khác......... mình em đau.... mình em lang thang khắp nơi........... TY hết rồi
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tại sao sự cứng rắn và mạnh mẽ của lý trí lại ko thể thắng nổi giọt nước mắt mềm yếu của trái tim nhỉ ???
  7. phamhongtrang

    phamhongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    vì lý trí và trái tim là 2 phạm trù khác nhau
    nó qđịnh lẫn nhau..............
    em ko hỉu cách mà em làm lòng mình nhẹ lại có hợp mới anh ko nữa............... hum qua em đi lên cầu LOng Biên đốt pháo hoa anh ạ ....... vui lắm đẹp nữa............. đứng trên cầu thấy mình thật nhỏ nhoi anh ạ ........... hét thật to vào không gian.... gió lạnh lùa vào tóc......... tiếng hét ... vọng ra xa ........... thấy thoải mái lắm....... xong ôm bà hcị khóc 1 trận .............. về đến nhà em chỉ nghe đi lại bài Bình Yên anh ạ....... cứ nghe nó là em ko co nghĩ ngợi jì nữa ... lạ lắm cơ...............
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2006/10/05F61C78/
    tâm trạng thậth là rối bời.............. sao con ng khó hiiểu như thế hả anh ... có thể nói với ng này 1 kỉu ng kia 1 kỉu.... có biết là khi nói về em với bạn em thì tất cả em sẽ đều bít ko.... sao cứ làm tổn thương em ........... buông tha em đc ko........... như thế này lam sao có thể wên đi đc cơ chứ.......
  8. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì mình đã đi qua giai đoạn của bạn rồi. Có thể nói giờ mình ko còn quá buồn vì điều này nữa.
    Mình quen ng đó đủ lâu để ko thể nào quên nổi. Chỉ cố gắng tập cho mình 1 cảm giác nhẹ nhàng, bình yên khi nghĩ về ng đó, khi nhớ về ng đó.
    Lúc chấm dứt, mình đã gặp, đã đề nghị ng đó cho mình 1 khoảng thời gian để quên. Trong khoảng thời gian này, sẽ ko gặp, sẽ ko gọi điện, ko chat ... và thật may là ng đó đồng ý. Để giờ đây, mỗi khi cảm thấy nhớ, mình ko còn đau nữa, ko tiếc nuối nữa, chỉ là man mác 1 chút gì đó, của 1 điều rất đẹp trong quá khứ.
    dù gì thì trong những chuyện tình cảm, con trai vẫn có thể giải quyết tốt bằng ý chí, còn con gái thì có vẻ ko bằng, chậc, con trai khô khan mà.
  9. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nếu là 2 năm trc thì những lúc như thế này anh sẽ tìm đến em.
    Còn bây h ư ? Cố gắng lên nào, cứng rắn thêm đi nào...
  10. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Muốn đi xa khỏi Hà nội, đi thật xa, đi thật lâu, tìm 1 cái gì đó thật mới mẻ.

Chia sẻ trang này