1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn nhớ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zeroka, 19/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Theo mình đó là cách tốt nhất đấy. Hãy đi đi, đi đến những nơi mà bạn muốn, bạn sẽ tìm được sự thanh thản trong cõi lòng.
    Chúc bạn có nhiều niềm vui.
  2. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Một hạt giống ý tưởng đã đc ném xuống vùng đất khô cằn, chẳng biết nó có đâm chồi đc ko ?
  3. phamhongtrang

    phamhongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    lại yếu đuối nha............... đêm qua em lại khóc...... em khóc rất nhiều để rồi khi bừng tỉnh lại bảo mình dở hơi......... em del nick của anh ta...... vì sợ sẽ call em cũng làm cho cái đt hỏng lun............ thế là em yên tâm...... vẫn cười vẫn nói như mọi ngày thôi...... cố tạo cho mình 1 đống việc để làm cho wên hết đi... khó quá anh oai....... anh bảo nếu như là 2 năm trc anh sẽ đi tìm....... vậy bjờ ko phải 2 năm trc... nó qua rồi..... mới em thì nó chưa lâu nhưng em ko quay lại ko thể quay lại............ hêt rồi mình nên chấp nhận hơn là cố níu kéo cái ko bjờ thuộc về mình...... em có 4 năm mới nhận ra là mình đã lãng phí rất nhiều........... em ước jì....... em đã chọn con đưòng mà ng đấy ko thể đi theo em nữa.... em hối hận ko có chứ ... hối hận vì 2 đứa ko biết cố gắng để giữ nhau..... nhưng em lại ko hối hận vì con đường bjờ em chọn tuy nó khó đi hơn............... nhưng em mong rằng nó ko phải là sai lầm như sai lầm mà em chọn anh, yêu anh trong 4 năm..... sai lầm lớn nhất trong những năm đã sống
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm là ở chỗ em coi nó là sai lầm. Đó là những giây phút con tim lên tiếng, dù bây h có thế nào, em hãy cứ vui vì mình đã làm theo tiếng gọi của con tim.
    Ko thể có t/y vĩnh cửu, thậm chí t/y quá mong manh, nó có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, nhưng đừng cố nhìn vào những mảnh vỡ đó, đừng cố nhặt lại những mảnh vỡ đó, nó sẽ làm em đứt tay đấy. Hãy nhớ lại những lúc nó còn đẹp, còn rạng rỡ, hãy coi nó là những kỷ niệm đẹp em ạ.
    Nói thật thì anh vẫn yêu ng đó, nhưng yêu ng của 2 năm trc, và yêu với trái tim của 2 năm trc. Vì lúc đó, anh đã có đc những kỷ niệm đẹp, còn h đây, trái tim hiện tại của anh, ko hề yêu người đó của hiện tại.
  5. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Được, được quá đi chứ nhưng điều kiện đầu tiên là phải có nước, Zeroka nhỉ ?
  6. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    em thấy em đang tự thưởng cho mình cảm giác bình yên ...em chẳng nghĩ gì cả ... em định đi chơi đâu đó 1 ngày ,1 mình nhưng có lẽ để dành sau vậy ...em đang học cách sống đơn giản đi ,cố gắng ko nghĩ nhiều quá nữa những vấn đề nho nhỏ ...
    em cứ thích hí hoáy viết ra câu " Để trọn đời thương nhớ " ...chẳng hiểu sao lại thích như vậy ...em thích cảm giác đc vòng tay ôm anh,ấm áp và bình an...em nhớ thật nhiều cảm giác ấy ..khi xa nhau em nhớ anh,nhớ cảm giác bình yên em có trong tim ...

  7. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhận đc 1 tin nhắn:
    "Có những ngôi sao...sẽ chẳng bao giờ sáng mãi... Có những con đường...sẽ chẳng bao giờ chung một đích đến... Có những ước mơ...sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật... Đơn giản... Vì những ngôi sao ấy đã cháy quá sức mình... Vì những con đường luôn quanh co và khúc khuỷu... Vì những ước mơ thật quá xa rời thực tế... Nhưng... Sẽ không ai hối hận vì đã ngắm những ngôi sao...đơn giản vì những ngôi sao ấy thật đẹp... Không ai hối hận vì đã đi trên con đường quanh co ấy...đơn giản vì con đường ấy trải đầy hoa và cỏ... Và cũng không ai hối hận vì đã mơ ước....đơn giản chỉ vì họ đã yêu thật nhiều..."
  8. Life_Dream

    Life_Dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hay thế
  9. oh_im_so_lonely

    oh_im_so_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, càng như thế này thì càng khó quên anh ạ.
    Khi nào thấy nhớ, anh tránh đừng viết ra, đừng tiếp tục nghĩ đến người đó nữa, mà phải nghĩ: "À, mình sai rồi, đó chỉ là quá khứ".
    Hãy để cho quá khứ tạm ngủ yên, cho đến khi anh tìm được hạnh phúc mới. Lúc đó nghĩ về quá khứ, anh sẽ thấy lòng thanh thản hơn nhiều.
  10. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Mình đang tìm gì trong quá khứ vậy nhỉ ? Bình yên chăng ? Nếu là vậy có lẽ nên tìm ở tương lai thì tốt hơn.

Chia sẻ trang này