1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn ôn, Võ luyện : Đường Lên Đỉnh Quang Minh

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi tanhanbacphuong, 07/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    1- Kể tên các chiêu thức trong Hàng Long Thập Bát Chưởng .
    Phi long tại thiên, Kiến long tại điền, Hoàng long hữu hối
    (muội chỉ kể bấy nhiêu đấy thôi, đại ca biết thì nói cho muội với, rồi muội rút tiền trong Mai hoa ngân hàng biếu đại ca cá độ bóng đá nhé!)
    2- Xếp thứ tự 7 cô vợ của VTB từ lớn nhất ---> nhỏ nhất ...
    Chưa đọc, chưa có tài liệu nên viết lăng nhăng
    Tô Thuyên - Phương Di - Tăng Nhu- Kiến Ninh công chúa - A Kha -Mộc Kiếm Bình - Song Nhi
    3- Hàm Cốc Bát Hữu gồm những ai , kể tên - ngoại hiệu - sở học của mỗi người
    Cầm tiên Khang Quảng Lăng, Kỳ Phạm Bách Linh, Thư Ngại Cầu Ðộc, Hoạ Cuống Ngũ Linh Quân, Thần y Tiết Mộ Hoa, Xảo tượng Trương A Tam, Hoạ sĩ Thạch Thanh Lộ, Hí mê Lý Quỷ Lỗi
    4- Vợ ghen chồng là chuyện bình thường , nhưng Kim Dung lão nhân gia cũng có nói về các trường hợp chồng ghen vợ .. Kể ra vài trường hợp tiêu biểu ( không hạn chế , càng nhiều càng tốt )
    Hờ, đại khái theo TIO nhớ là có các vụ sau:
    1- Nam Đế ghen Anh Cô không chữa cho con bà này, làm bà ý ôm hận (có tính không nhể )
    2- Thằng cha Khuê khiếc gì đó trong Liên Thành Quyết ghen với Thích Phương
    3- Lâm Bình Chi ghen Nhạc Linh San hỏi han Lệnh Hồ Xung
    4- Chung Vạn Cừu ghen khi bà vợ (tên thật Cam Bảo Bảo thì phải) nghĩ đến Đoàn Chính Thuần
    Xong! Tự thưởng cho mình một bông hoa
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  2. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ở chỗ em chỉ có 15 chiêu thôi thì phải . Phong ca chép hết cũng được thôi ... Hek hek ... Có điều 3 chiêu cuối em vẫn giữ lại đễ phòng thân hộ mạng
    Doanh muội cho ta mượn khoảng 1500 lượng , ta sẽ viết ra đủ bộ chưởng pháp này ... he he he ... Quá đơn giản ... đúng hông ?

    Majin-Boo

  3. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Tiêu ngay câu đầu rồi , Doanh muội ơi ...
    Có cố gắng nhưng thiếu may mắn ...
    Số 2 , 3 thì không chính xác lắm , số 1, 4 tạm ổn ... Nhưng muh huynh cần nhiều hơn thế !!!
    Cố gắng nhé ( 1500 lượng , muội sẽ có đáp án đầy đủ và chính xác của câu số 1 ) ... mấy câu còn lại , huynh nghĩ muội qua cái ào ...

    Majin-Boo

  4. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hic , không có ai trả lời sao cà ??

    Majin-Boo

  5. HACTATHAN

    HACTATHAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    những chiêu sau đây cảm thấy quen quen, không biết có đúng không, được chiêu nào hay chiêu đó:
    mãnh long quá giang
    song long xuất hải
    thần long bái vĩ
    phi long thăng thiên
    bàn long sơ động
    song long đoạt châu
    Có gì xin chỉ giáo thêm
  6. tieuthapnhatlang

    tieuthapnhatlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tội tên Bô quá, ai biểu ra đề ác thế. Thôi trả lời đại cái.
    Kể theo thứ tự nhé, phần in đậm (đố Bô biết theo thứ tự gì):
    + Tiềm long vật dụng (rồng nấp kô hoạt động)
    + Kiến long tại điền. Đúng ra phải gọi là Hiện long tại điền (rồng hiện trong ruộng).
    + Hoặc dược tại uyên (cái này khó dịch quá, nôm na là hoặc nhảy lên, hoặc nằm yên dưới vực sâu).
    + Phi long tại thiên (rồng bay lên trời).
    + Kháng long hữu hối (khó dịch wé).
    + Thần long bài vĩ (rồng thần quẫy đuôi).
    + Lợi thiệp đại xuyên.
    + Hồng tiềm ư lục.
    + Chấn kình bách lý (lực đánh xa trăm dặm, chiêu cương mãnh nhất).
    + Long chiến ư dã. Chiêu cuối cùng, chính xác phải gọi là Long chiến vu dã (tạm dịch: 2 con rồng đánh nhau ngoài đồng).
    Đề nghị Bô giải thích đi.

    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:2- Xếp thứ tự 7 cô vợ của VTB từ lớn nhất ---> nhỏ nhất ...[/QUOTE]
    Câu trả lời của Thánh cô đúng 2 cô đầu với 2 cô cuối rồi. Chỗ giữa chỉnh lại 1 chút. Cụ thể:
    + Tô Thuyên - Phương Di - Tăng Nhu / A Kha - A Kha / Tăng Nhu - Kiến Ninh - Mộc Kiếm Bình - Song Nhi.
    Mỗ cũng kô chắc lắm về cô thứ 3 & 4.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:3- Hàm Cốc Bát Hữu gồm những ai , kể tên - ngoại hiệu - sở học của mỗi người[/QUOTE]
    Lười giở tài liệu quá.. Nhưng danh sách Thánh cô kể người thứ 7 chuyên sử dụng hương hoa thì hình như thiếu.

    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:4- Vợ ghen chồng là chuyện bình thường , nhưng Kim Dung lão nhân gia cũng có nói về các trường hợp chồng ghen vợ .. Kể ra vài trường hợp tiêu biểu ( không hạn chế , càng nhiều càng tốt )[/QUOTE]
    Chịu! Mấy màn ghen tuông là mỗ tránh xa.
    Tiêu...
    Được tieuthapnhatlang sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 21/05/2003
  7. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he gớm, Boo ơi là Boo...
    Đố chơi một câu nhỉ... Có một đôi câu đối rất hay, do một nhân vật của Kim Dung viết để ca ngợi một nhân vật khác... Vế thứ hai:
    Giải cấu Ký Bắc, phương tín thế gian hữu anh hùng
    Còn vế thứ nhất là gì, và hai người đó là ai?
  8. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Từ từ nào Zơi , cho ta 2 ngày lật tài liệu ... hek hek ...

    Majin-Boo

  9. hophi

    hophi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    chú Boo cố lên , hãy nhìn vào anh để mà trả lời .
  10. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ , gã Hồ Phỉ nì , giải thì giải , ko giải thì thôi , để lại chi cái hint to quá , mất cả hứng
    Xử thế nhược đại mộng ​
    Hồ vi lao kỳ sinh ?​

Chia sẻ trang này